Hy vọng phát sinh từ tình yêu

Hy vọng phát sinh từ tình yêu

Hy vọng phát sinh từ tình yêu

TGPSG -- "Hy vọng phát sinh từ tình yêu" là chủ đề buổi hành hương bác ái của các thiếu nhi Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Thị Nghè sau khi dự Thánh lễ 8g sáng Chúa nhật Phục Sinh 20-04-2025.

Hưởng ứng lời mời gọi sống bác ái với nhau trong kinh Thương Người Có Mười Bốn Mối mà Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong Năm Thánh 2025, từ đầu Mùa Chay, xứ đoàn đã phát động phong trào Bác ái Mùa Chay. Chương trình này đã được các phụ huynh, ân nhân, huynh trưởng và thiếu nhi hưởng ứng suốt trong Mùa Chay. Với số tiền và nhu yếu phẩm quyên góp được, xứ đoàn đã tổ chức buổi hành hương bác ái cho các thiếu nhi ngành Nghĩa Sĩ - Hiệp Sĩ - Dự trưởng.

1. Thực hành bác ái

Điểm bác ái là Trung tâm Bảo trợ Người tàn tật Hiệp Bình Chánh, nơi có hơn 180 cụ neo đơn và tàn tật cư trú.

Các thiếu nhi đã trình diễn vài màn ca hát, nhảy múa và tặng quà cùng bao lì xì cho các cụ.

2. Đến Trung tâm Hành hương Fatima

Rời địa điểm bác ái, các thiếu nhi đã đi hành hương tại nhà thờ Fatima Bình Triệu, một trong mười điểm hành hương của Tổng giáo phận Sài Gòn.

Sau khi ổn định. các thiếu nhi bắt đầu buổi cầu nguyện hành hương dưới sự hướng dẫn của Sơ Hạnh. Sau lời nguyện chung, các em đã dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, Giáo Hội Việt Nam, cho giáo xứ, cha sở, quý thầy sơ đồng hành, cho các thành viên trong Ban Giáo Lý của xứ đoàn, cho gia đình, cho ân nhân, mạnh thường quân và những người khó khăn trong xã hội.

Nơi đây, các em vui mừng được gặp lại cha phó Giuse Tâm là cha Tuyên úy của Xứ đoàn trước kia. Sau khi cha trò chuyện cùng các thiếu nhi, trưởng Lan đã lược sơ qua lịch sử nhà thờ Fatima cho các em hiểu biết thêm về ngôi nhà thờ được xây dựng từ năm 1966 này.

Kết thúc buổi hành hương là những tấm ảnh lưu niệm cùng nhau.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có một ngày nhiều niềm vui.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top