Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ

Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ

Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phước long trọng mừng lễ

TGPSG --- “Lòng thương xót của Thiên Chúa cần được diễn tả rõ nét hơn trong đời sống gia đình, khu xóm, giáo xứ, để mọi người nhận thấy hình ảnh của Chúa nơi chúng ta.”

Linh mục Giuse Hoàng Văn Hòa, OP đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, được cử hành lúc 17g30, thứ Bảy ngày 26.04.2025, do Linh mục chánh xứ Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh  chủ tế.

Đồng tế với ngài có Linh mục phó xứ Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Linh mục Giuse Hoàng Văn Hòa, OP, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt là cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót nhân ngày mừng lễ.

Thánh lễ khởi sự với cuộc cung nghinh tượng Lòng Chúa Thương Xót từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh.

Trong bài giảng Tin Mừng, Linh mục Giuse Hoàng Văn Hòa khai triển:

“Lòng thương xót của Thiên Chúa được diễn tả sâu sắc trong biến cố Phục Sinh của Đức Kitô. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ. Ba lần Người chúc bình an cho các ông. Bình an mà Chúa Giêsu trao ban chính là lòng thương xót. Nhờ đó, các ông can đảm và mạnh mẽ ra đi loan báo về Chúa Giêsu Phục Sinh.

Bình an là cách Chúa Giêsu diễn tả lòng thương xót với các tông đồ, đồng thời cũng là lời mời gọi các ông ra đi loan báo Tin Mừng bình an của Chúa cho muôn dân. Lòng thương xót của Chúa còn được thể hiện qua việc Chúa chọn các tông đồ để tiếp tục công việc của Người ở trần gian. Chúa Giêsu diễn tả lòng thương xót của Ngài qua việc chữa lành bệnh tật, đụng chạm đến người đau yếu, nâng họ dậy và chữa lành cho họ. Lòng thương xót của Chúa vượt lên trên mọi tội lỗi và yếu đuối của con người. Ngài không nhìn vào quá khứ, nhưng nhìn vào hiện tại, nơi con người từ bỏ tội lỗi để đứng lên và đổi mới cuộc sống. Lòng thương xót của Chúa luôn đi bước trước. Thánh Mátthêu là người đã được lòng thương xót của Chúa kêu mời, từ bỏ nghề thu thuế để trở thành môn đệ của Chúa và viết nên những trang Tin Mừng thật đẹp về Chúa Giêsu.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g50 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Được biết, hội Lòng Chúa Thương xót giáo xứ Tân Phước có khoảng 45 người. Đọc kinh hắng ngày tại nhà thờ lúc 15g. Trưởng hội là cô Maria Nguyễn Ngọc Dung.

Bài viết: Martino Lê Hoàng Vũ & Ảnh: MVTT Gx. Tân Phước (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top