Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì hành hương Năm Thánh 2025
TGPSG -- Để thực hiện mong muốn của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô về Năm Thánh của “Những người hành hương hy vọng”, để dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng trong tháng hoa 05-2025, cùng cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, ông Cố Giuse là thân phụ của Linh mục (Lm) phó Vinh Sơn Vũ Đức Trọng, phó xứ Tân Phú, Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì - TGP Sài Gòn, đã tham dự giờ cầu nguyện và Thánh lễ hành hương, được cử hành vào lúc 15g30 thứ Bảy 28-05-2025, tại nhà thờ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì.
Chủ tế Thánh lễ là Lm Giuse Lê Hoàng (Linh hướng Hội LCTX giáo xứ Tân Phú
Hiện diện trong Thánh lễ có Ban điều hành và đông đảo hội viên của Hội LCTX giáo hạt Tân Sơn Nhì, các tu sĩ, HĐMV xứ họ, đại diện các đoàn thể cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Phú. Ước tính khoảng 500 tín hữu dự lễ.
Buổi lễ có 2 phần:
1. Cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót:
Sau khi quy tụ đầy đủ trong thánh đường với đồng phục áo dài đỏ (nữ) và cà vạt đỏ (nam), Hội LCTX đã có giờ cầu nguyện sốt sắng với việc lần chuỗi Thương Xót 50. Kế tiếp là Suy niệm Mân Côi 50 kinh mùa Mừng. Cuối mỗi chục đọc câu “ Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô.
Sau lần chuỗi, hát “Một tràng hoa Mân Côi…”; đọc kinh Cầu xin Lòng thương xót của Chúa, kinh Tận hiến cho Mẹ Maria, kinh kính Thánh nữ Faustina, kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam và kinh Năm Thánh.
2. Thánh lễ:
Sau bài ca nhập lễ của ca đoàn Hiệp hội Thánh Mẫu, Linh mục Giuse Lê Hoàng trong lễ phục trắng bước lên bàn thánh. Ngài nói với cộng đoàn:
“Hôm nay là Thánh lễ hành hương của Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì. Chúng ta về đây để cùng ăn năm sám hối, để cùng đổi mới con người của mình, để được đón nhận tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người.
Ước mong sao chúng ta trở thành khí cụ để loan báo tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho mọi người. Đó là điều Chúa luôn mong đợi nơi chúng ta, sao cho anh chị em trở nên chứng nhân về lòng thương xót của Thiên Chúa để lại niềm hy vọng và cùng được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô và đặc biệt là ông cố Giuse là thân phụ Cha Vinh Sơn Vũ Đức Trọng vừa được Chúa gọi về được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.”
Bước vào Thánh lễ Linh mục chủ sự chia sẻ:
Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ là chúng ta chiêm ngắm tình yêu thương Lòng thương xót của Chúa dành cho mỗi người. Ngay từ đầu lễ chúng ta được mời gọi ăn năn sám hối để đón nhận tình yêu thương, sự tha thứ và Lòng thương xót của Chúa, để chúng ta cảm nhận được tình yêu thương Lòng thương xót của Chúa, để mỗi người trở thành khí cụ, loan báo Lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Xin Chúa cho chúng ta cảm nghiệm được tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa một cách đặc biệt để chúng ta đi ra và đi đến và đem niềm hy vọng đến cho anh chị em.
Phần phụng vụ Lời Chúa:
Chúng ta đang trong tuần lễ chuẩn bị mừng Chúa Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Vì vậy, Giáo hội cho chúng ta nghe những bài đọc Tin Mừng nói về Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, Thần Khí Sự Thật, Thần Chân Lý… để nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng ta hiểu được, chúng ta tin và đón nhận tất cả những gì Chúa nói với chúng ta. Vì vậy trang Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu nói “Thầy sẽ ban cho anh em Thần khí sự thật và chính Thần Khí này sẽ cho anh em biết về chân lý toàn vẹn” (Ga 16,13) Chân lý toàn vẹn này đã được Chúa Giêsu loan báo và Người đã sống chân lý này.
Vừa qua trong lễ đăng quang của Đức Thánh Cha Leo XIV 14 đã có hơn 100.000 người tại Rôma chứng kiến sự kiện đó và không biết bao nhiêu người trên thế giới theo dõi, cả những người tôn giáo bạn cũng mong muốn đến sự kiện đó và theo dõi sự kiện này.
Ngay trong lễ đăng quang tại đền Thánh Phêrô, thì biết bao nhiêu nguyện thủ đến để chúc mừng ngài. Nếu điều đó là hão huyền thì làm sao cả một tập thể lớn những nguyên thủ đến tham dự thánh lễ. Từng bước, Chúa Thánh Thần mở ra để chúng ta nhìn thấy sự thật toàn vẹn mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, bằng chính sự chết và sống lại của Người. Sự chết và sống lại của Người đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Đó là niềm tin căn bản của người Công giáo chúng ta.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã chọn Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh để tôn vinh Lòng Chúa thương xót, để nói rằng đây là đỉnh điểm của sự sống lại của Chúa Giêsu, là tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì sẽ chẳng có Lòng thương xót của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa cho sống lại để Ngài thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài một cách trọn vẹn hơn bao giờ hết.
- Trước bữa Tiệc ly Đức Giêsu đã thực hiện hành trình hoạt động công khai, rồi trong những giây phút cuối cùng trong bữa Tiệc ly, Người đã từng bước thể hiện tình yêu để trở thành mẫu gương cho tất cả mọi người chúng ta và trở thành điều mới. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12) hay “Anh em hãy có Lòng thương xót người khác , như Thầy đã có lòng thương xót với anh em” (Ga 15,12)
- Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2 đã tổ chức một năm Lòng thương xót của Chúa, để nhấn mạnh đến tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha luôn trải dài trong suốt cả hành trình và đời sống đức Tin của mỗi người chúng ta. Từ khởi sự cho đến hoàn thành Ngài không hề ngơi nghỉ thực hiện thương xót đối với mỗi người chúng ta.
Do vậy mà chúng ta phải để Chúa Thánh Thần soi sang, hướng dẫn. Chúa Thánh Thần đã đến, tác động để chúng ta can đảm làm chứng về tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài. Không chỉ bằng môi miệng, không phải chỉ bằng lý thuyết, không chỉ là những nghi thức ở bên ngoài mà bằng chính những cử chỉ chúng ta dành cho nhau. Cái áo không làm được, nghi thức cũng không làm được bằng chính hành động cụ thể như Chúa Giêsu phán “Anh em hãy đi ra và làm như vậy. Hãy cúi xuống để phục vụ tha nhân” (Lc 10,28) cho dẫu người đó không cùng đạo Công giáo, thì chúng ta cũng phải thể hiện một cách vui tươi, trọn vẹn. vì đó là tình yêu thương và Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho tha nhân.
Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn chỉ bảo cho mỗi người chúng ta Khi Chúa Giêsu về trời Người đã hứa” Thầy sẽ sai ban cho anh em một Đấng bảo trợ, để ở cùng anh em luôn mãi” (Ga 16,7) Như vậy, Chúa Thánh Thần là Đấng ở cùng chúng ta luôn mãi để soi sáng, hướng dẫn trong mỗi hoạt động của chúng ta.
Linh mục chủ sự kết luận: “Ước mong cho anh chị em trong Hội Lòng Chúa Thương Xót luôn là những khí cụ, là những nhân tố đón nhận tình yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa và đem cho anh chị em mà chúng ta gặp gỡ, không phải chỉ là bề ngoài mà là những việc làm cụ thể dành cho nhau để thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa
Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau nghi thức Truyền phép, linh mục chủ sự đã cầu nguyện đặc biệt, cho linh hồn ông cố Giuse sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
Trước khi ban phép lành linh mục chủ sự cảm ơn Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo hạt Tân Sơn Nhì đã đến hành hương Năm Thánh. Ngài cũng cảm ơn những người đã tổ chức và đóng góp cho buổi hành hương hoàn tất tốt đẹp.
Buổi lễ kết thúc lúc 17:30 cùng ngày
Cộng đoàn ra về trong niềm tin tưởng và phó thác vào Lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của Chúa Giêsu, Mẹ Maria cùng Thánh cả Giuse trong tiến hát rộn rã “Đang bùng cháy trong con ngọn lửa hy vọng…”.
Bài: Phương Nga (TGPSG)
Ảnh: Thái Hòa
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ luân phiên của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Gia Định
-
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán: Mừng lễ Đức Mẹ thăm bà Êlisabét, bổn mạng -
CBMCG hạt Gia Định mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth -
Bổn mạng hội Các Bà Mẹ Công Giáo giáo hạt Tân Định 2025 -
Hiệp Hội Thánh Mẫu – Liên Đoàn Bác ái mừng lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth, Bổn mạng -
Nội san Lửa Mến tháng 06 năm 2025 -
Giới Doanh nhân Công giáo trao học bổng Tôma Thiện Học kỳ I/2025 -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú hành hương Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu năm 2025 -
Doanh nhân Công giáo thăm Mái Ấm Hoa Hồng tại Củ Chi -
Ngày Tri Ân Người Mẹ
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023 -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum)