Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 tại giáo xứ Vĩnh Hòa

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 tại giáo xứ Vĩnh Hòa

Hội chợ Xuân Bính Ngọ 2026 tại giáo xứ Vĩnh Hòa

TGPSG -- Hòa trong bầu khí vui tươi đón xuân Bính Ngọ 2026, vào lúc 9g00 sáng Chúa nhật, ngày 22.02.2026, tại giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo hạt Phú Thọ, các anh chị huynh trưởng giáo lý viên (HT- GLV), phối hợp với Ban Trợ tá đã tổ chức ngày Hội chợ Xuân thông qua các trò chơi dân gian như: Ném còn, nhảy bao bố, banh đũa, cà kheo, bịt mắt bắt gà và đánh đáo. Qua đây, phần nào giúp cho các em được vui chơi, hòa mình vào nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Đây là một trong chuỗi chương trình giáo dục giáo lý của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) về phương diện tự nhiên định hướng cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Do khuôn viên của giáo xứ nhỏ hẹp, nên các anh chị HT - GLV phân chia các em thành hai khu vực: Khu vực trên sân nhà thờ dành cho các em Ngành Ấu và Ngành Nghĩa. Khu vực dưới hội trường dành cho các em Ngành Ấu, Ngành Nghĩa và Ngành Thiếu.

“Ném còn” là tiết mục khởi đầu do 3 Ngành thực hiện, mỗi lượt từ 3 đến 5 em và được các anh chị HT- GLV trao cho các em trái còn và được ném 3 lần, em nào ném trúng vào vòng tròn treo ở phía trước mặt với khoảng cách chừng 3 mét từ thấp lên cao thì được lãnh một phần thưởng.

Tiếp đến là trò chơi bịt mắt bắt gà, mỗi lần có từ 5 đến 7 em, và các em sẽ phải bịt mắt của mình lại bằng một chiếc khăn và đi vào trong vòng tròn để bắt gà, em nào bắt được gà trước thì sẽ là người thắng cuộc và được lãnh một phần thưởng.

Nhìn các em hồn nhiên vui chơi, quần áo lấm lem ướt đẫm mồ hôi, nhưng nét mặt vẫn cười nói vui vẻ. Một vị phụ huynh đứng bên ngoài thốt lên: “ước gì mình được quay về với tuổi thơ trước đây.” Thật vậy, như Lời Chúa Giêsu đã phán rằng: “Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào Nước Trời”.

Ngày Hội Xuân của Đoàn TNTT Phanxicô Xaviê giáo xứ Vĩnh Hòa khép lại lúc 10g30 trong niềm vui tươi và bình an.

Được biết, ngày mai đại đa số các em sẽ đi học trở lại, kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đong đầy tình Chúa và ấm áp tình người.

Bài: Văn Minh (TGPSG)
Ảnh: Thế Anh

Top