Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Thành Phố mừng Bổn mạng - 2025

Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Thành Phố mừng Bổn mạng - 2025

TGPSG -- “… Sám hối không chỉ là nhận ra tội lỗi, nhưng là quyết tâm sửa đổi”

Đức Giám mục Giuse Bùi Công Trác đã nhấn mạnh như trên trong Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng, và Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Thành Phố (HHCĐM) mừng Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cử hành lúc 10g Chúa Nhật 07-12-2025, tại nhà thờ Tân Phú Hòa.

Trước Thánh lễ, các thành viên HHCĐM đã đón Đức Giám mục Giuse, và sau đó một cuộc rước Đức Mẹ thật trang trọng trước Thánh lễ.

HHCĐM-mien-TP (2)

HHCĐM-mien-TP (3)

Đồng tế với ĐGM phụ tá Giuse có: Lm Vinh Sơn Vũ Đức Liêm, chánh xứ Tân Phú Hòa - linh hướng HHCĐM; Lm Gioan B. Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ; Lm Giuse Trần Thanh Công, Đặc trách Tông đồ Giáo dân TGP.

Tham dự Thánh lễ, ngoài các thành viên HHCĐM, có đại diện các hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa.

HHCĐM-mien-TP (4)

HHCĐM-mien-TP (5)

Trong lời ngỏ đầu lễ, Đức Giám mục mời gọi cộng đoàn cùng sống tâm tình Mùa Vọng dọn đường đón Chúa đến cùng tạ ơn Chúa vì đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, ĐGM Giuse khai triển như sau:

HHCĐM-mien-TP (6)

Tuần II Mùa Vọng dẫn chúng ta đến với hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả - vị ngôn sứ sống khổ hạnh, mạnh mẽ kêu gọi hoán cải. Ngài nhắc ta rằng muốn gặp Chúa, phải có tâm hồn trong sạch. Lời Gioan “Hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” không phải lời xa xưa, nhưng là lời đang chạm đến mỗi người hôm nay.

Sám hối là sửa mình - khiêm hạ - mở lòng đón Chúa

ĐGM Giuse nhấn mạnh: sám hối không chỉ là nhận ra tội lỗi, nhưng là quyết tâm sửa đổi. Tiếng kêu của Gioan mời chúng ta san bằng “những thung lũng ích kỷ”, hạ thấp “những núi đồi kiêu căng”, và chỉnh lại “những lối quanh co” của tâm hồn. Muốn sám hối, phải có khiêm tốn.

Sám hối chuẩn bị cho Chúa đến - noi gương Đức Mẹ Vô Nhiễm

Sám hối cũng là tín thác vào Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi. Trong Mùa Vọng, mỗi người được mời gọi xét mình, xưng tội, tĩnh tâm, làm mới lại đời sống nội tâm để trở thành “máng cỏ” cho Chúa Hài Đồng.

Hôm nay là lễ Bổn mạng Giới Trẻ Con Đức Mẹ, chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - Đấng được Chúa gìn giữ tinh tuyền để chuẩn bị làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Noi gương Mẹ, chúng ta sống trong sạch, khiêm nhường và sẵn sàng thi hành thánh ý Chúa. Nhờ đó, Chúa sẽ đến và biến đổi cuộc đời chúng ta. Xin Đức Mẹ đồng hành và cầu bầu cho tất cả chúng ta.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

HHCĐM-mien-TP (7)

HHCĐM-mien-TP (8)

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Điều Hành HHCĐM Miền Thành Phố dâng lời tri ân Đức Giám mục, các linh mục, các sơ cố vấn, HĐMV giáo xứ và cộng đoàn.

Đáp từ, Đức Giám mục chúc mừng Bổn mạng HHCĐM bằng những vần thơ vui để nhắc nhớ mọi người noi gương Đức Mẹ sống khiêm nhường, phó thác vào Chúa như Mẹ, vì tất cả chúng ta đều là con cái Đức Mẹ.

Sau Thánh lễ, các thành viên HHCĐM các giáo xứ chụp hình với đoàn đồng tế trước thềm cung thánh.

HHCĐM-mien-TP (9)

HHCĐM-mien-TP (10)

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: Joseph Huy

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top