Hãy nhìn vào cây Thánh giá khi bạn không muốn yêu thương kẻ thù

Hãy nhìn vào cây Thánh giá khi bạn không muốn yêu thương kẻ thù

Hãy nhìn vào cây Thánh giá khi bạn không muốn yêu thương kẻ thù

Tác giả: Philip Kosloski 

Minh Hà (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia -- Mỗi khi chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, chúng ta có thể nhớ đến tình yêu thương và lòng kiên nhẫn vô bờ bến mà Ngài dành cho những kẻ đã giết Ngài.

Trên lý thuyết, việc "yêu thương kẻ thù" thì dễ, nhưng khi nói đến việc thực hành, lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Kẻ thù" có thể bao gồm rất nhiều người mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Đó có thể là người tạt đầu xe chúng ta trên đường cao tốc, hoặc người nhấn nút "không thích" trên mạng xã hội.

Họ thậm chí có thể là những người nổi tiếng hoặc nhân vật chính trị mà chúng ta bất đồng quan điểm, những người thuộc phe đối lập hoàn toàn về chính trị.

Trong nhiều trường hợp này, chúng ta đơn giản là không thể hình dung mình yêu thương người kia. Họ là kẻ thù của chúng ta và chúng ta có thể thầm mong rằng họ sẽ mất đi ảnh hưởng và quyền lực ngay lập tức.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta yêu thương họ và chủ động tha thứ cho họ bất kỳ lỗi lầm nào họ phạm phải.

Hãy nhìn lên cây thánh giá

Thánh Aelred trong cuốn "Gương Tình Yêu" gợi ý chúng ta hãy hướng mắt về Chúa Giêsu và cuộc Khổ nạn của Người để học hỏi từ Người:

Sự hoàn hảo của tình yêu thương anh em nằm ở việc yêu thương kẻ thù. Chúng ta không thể tìm thấy nguồn cảm hứng nào lớn lao hơn là lòng biết ơn khi nhớ đến sự kiên nhẫn tuyệt vời của Chúa Kitô. Đấng đẹp đẽ hơn tất cả con cái loài người đã để cho những kẻ tội lỗi nhổ nước bọt vào khuôn mặt khả kính của mình; Ngài cho phép đôi mắt cai quản vũ trụ bị những kẻ gian ác che lại; Ngài phơi bày lưng mình trước những trận đòn roi; Ngài phó thác chiếc đầu làm chủ các thế lực và quyền lực vào những gai nhọn; Ngài tự hiến mình để bị chế nhạo và sỉ nhục, và cuối cùng đã chịu đựng thập giá, đinh, giáo, mật đắng, giấm, luôn luôn hiền lành, khiêm nhường và tràn đầy bình an.

Ông tiếp tục suy ngẫm và khuyến khích chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu và cách Ngài thậm chí còn bào chữa cho kẻ thù của mình:

Cầu nguyện cho họ thôi chưa đủ: Ngài còn muốn bào chữa cho họ nữa.  Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.  Họ là những tội nhân lớn, nhưng họ lại thiếu khôn ngoan; vì vậy, lạy Cha, xin tha thứ cho họ.  Họ đóng đinh Ta lên thập giá, nhưng họ không biết mình đang đóng đinh ai:  nếu họ biết, họ đã chẳng bao giờ đóng đinh Chúa vinh hiển; vì vậy, lạy Cha, xin tha thứ cho họ.  Họ nghĩ đó là một kẻ vi phạm luật, một kẻ mạo danh tự xưng là Đức Chúa Trời, một kẻ lừa dối dân chúng. Ta đã giấu mặt khỏi họ, và họ không nhận ra vinh quang của Ta; vì vậy, lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì.

Thánh Alered kết luận bằng cách viết: "Nếu [một linh hồn] muốn ngăn ngọn lửa tình yêu thiêng liêng này nguội lạnh vì những tổn thương đã nhận, hãy luôn hướng ánh mắt tâm hồn mình về lòng kiên nhẫn thanh thản của Chúa và Đấng Cứu Thế yêu dấu của mình."

Chúa Giêsu đã cho chúng ta tấm gương cao cả nhất về việc yêu thương kẻ thù, ngay cả những người gây hại về thể xác cho chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta con đường noi theo, mời gọi chúng ta đừng ghét kẻ thù, mà phải yêu thương họ và thậm chí tha thứ cho họ.

Điều này không có nghĩa là chúng ta cần ủng hộ những hành vi sai trái của kẻ thù, mà là chúng ta cần đối xử dịu dàng và cảm thông với họ. Chúng ta nên mong muốn họ được cứu rỗi và được vào cổng Thiên Đàng một ngày nào đó.

Chúng ta nên mong ước họ được ở trên Thiên đường cùng chúng ta, và ngợi khen Chúa vì lòng thương xót vô biên của Ngài.

Top