Hãy bước theo Thầy - Giáo xứ Bắc Dũng 29-6-2025
TGPSG -- “Trưởng thành trong đức tin không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ vấp ngã, mà là biết đứng dậy mỗi khi vấp ngã với lòng tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa.”
Đó là lời nhắn nhủ đầy tâm tình của linh mục (Lm) Giuse Vũ Quang Trường trong Thánh lễ đồng tế trọng kính Thánh Phêrô và Phaolô cũng là Thánh lễ của một số em tuyên hứa vào đời, lúc 7 giờ ngày 29-06-2025, tại nhà thờ Bắc Dũng do Ngài làm chủ tế.
Đồng tế với ngài có linh mục Đa Minh Savio Đinh Hải Bằng dòng Thừa Sai Thánh Tâm.
Tham dự Thánh lễ còn có các thầy, Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, các anh chị giáo lý viên cùng các em thiếu nhi, các em được tuyên hứa và gia đình các em.
Trong bài giảng, Lm ĐaMinh Savio nhắn nhủ:
Mỗi người Công giáo, trên hành trình đức tin của mình, đều phải trải qua những chặng đường thử thách, chuyển mình và lớn lên trong ơn Chúa. Ngày tuyên hứa vào đời là một dấu ấn quan trọng - đánh dấu thời điểm một người trẻ chính thức trưởng thành trong đức tin, ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm và sứ vụ của mình giữa lòng Hội Thánh. Trong ngày đặc biệt ấy, gương sáng của hai vị thánh lớn: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - hai cột trụ của Giáo Hội sơ khai - trở nên một nguồn cảm hứng và mẫu mực sống động để người trẻ noi theo.
Thánh Phêrô - một người ngư phủ Galilê, đã được Đức Giêsu chọn làm “tảng đá” để xây dựng Hội Thánh. Dù từng yếu đuối, chối Chúa ba lần, nhưng sau khi được Chúa tha thứ và củng cố, Ngài đã trở nên kiên trung, lãnh đạo Giáo Hội với tất cả lòng can đảm và tình yêu. Thánh Phêrô dạy ta rằng, không ai quá tội lỗi hay yếu đuối để không thể trở nên công cụ của Thiên Chúa - miễn là biết ăn năn và để Chúa biến đổi.
Thánh Phaolô, ngược lại, khởi đầu là một kẻ bách hại đạo. Nhưng sau biến cố ngã ngựa trên đường đi Đamas, ông đã hoàn toàn thay đổi. Từ một kẻ bắt đạo, ông trở nên nhà truyền giáo không mệt mỏi, đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng. Thánh Phaolô là biểu tượng của sự hoán cải, của hành trình dấn thân không ngừng nghỉ vì sứ vụ.
Hai vị thánh - hai con đường khác nhau, nhưng gặp nhau ở một điểm chung: lòng yêu mến Chúa mãnh liệt và tinh thần dấn thân đến tận hiến. Trong ngày tuyên hứa vào đời, các con cũng được mời gọi noi theo tinh thần ấy: biết đứng lên từ yếu đuối như Phêrô, và sẵn sàng để Chúa biến đổi đời mình như Phaolô.
Lm Đaminh Saviô đúc kết:
Tuyên hứa không chỉ là lời cam kết trong nghi thức phụng vụ, mà là lời thề thiêng liêng của một người trẻ trưởng thành với Chúa và Hội Thánh. Từ nay, các con không chỉ sống đạo một cách thụ động, nhưng sẽ trở thành một nhân chứng sống động giữa đời – nơi học đường, nơi gia đình, nơi bạn bè. Như hai thánh Tông đồ xưa, các con cũng hãy dùng chính đời sống của mình để làm chứng cho Tin Mừng bằng tình yêu, công việc, và sự hy sinh hằng ngày.
Xin Chúa - qua lời cầu bầu của Thánh Phêrô và Thánh Phaolô - ban cho chúng con một trái tim biết yêu, một niềm tin vững mạnh, và một tinh thần dấn thân không lùi bước. Để từ giây phút tuyên hứa này, các con sẽ là “đá tảng nhỏ” trong cộng đoàn, là “ánh sáng nhỏ” giữa đời, tiếp nối sứ mạng của các ngài trong thế giới hôm nay.
Sau đó là nghi thức tuyên hứa với phần tuyên xưng đức tin và lời hứa trung thành. Linh mục chủ sự trao giấy chứng nhận, cuốn sách Kinh Thánh và khăn quàng biểu tượng của sự trưởng thành cho các em.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện các em tuyên hứa, với giọng nói xúc động, dâng lời tri ân sâu sắc đến cha chủ tế, quý anh chị giáo lý viên, và đặc biệt là cha mẹ - những người âm thầm hy sinh, hướng dẫn và đồng hành cùng chúng con trong suốt hành trình đức tin.
Đáp từ, cha chủ tế cũng chân thành cám ơn quý phụ huynh - những người đã không chỉ sinh thành, mà còn kiên nhẫn nâng đỡ đời sống đức tin cho con cái mình. Ngài gửi gắm hy vọng rằng các bậc cha mẹ sẽ tiếp tục là những người đồng hành trung tín, giúp con cái vững bước trong cuộc sống hôm nay đầy biến động và thách đố.
Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ 15 cùng ngày. Nguyện xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô luôn nâng đỡ để mỗi bạn trẻ, sau ngày tuyên hứa vào đời, biết sống trung thành với đức tin, can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa cuộc đời, và trở nên ánh sáng nhỏ nhưng bền bỉ trong hành trình theo Chúa.
Bài & Ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Thạch Đà: Ca đoàn Cêcilia hành hương Năm Thánh 2025 tại Giáo phận Bà Rịa
-
Tân Linh mục Phaolô Ngô Thiên Ân dâng lễ tạ ơn 28/6/2025 -
Giáo xứ Phú Hòa mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô -
Giáo xứ Phát Diệm: Hân hoan mừng Ngân khánh linh mục nhạc sĩ Rôcô Nguyễn Duy -
Giáo xứ Tân Chí Linh: 33 em thiếu nhi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, mừng bổn mạng Hội Kinh Thánh Cầu Nguyện 2025 -
Xứ đoàn Đức Tin mừng kính trọng thể Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu - 2025 -
Lễ kínhThánh Tâm Chúa Giêsu: Bổn mạng Xứ Đoàn Phạt Tạ Thánh Tâm Hòa Hưng 27/6/2025 -
Giáo xứ Chợ Cầu: Thánh Lễ Tạ Ơn của tân Linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tài -
Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Giuse Nguyễn Duy Hoàng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa