Hạt Tân Sơn Nhì: Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng

TGPSG -- “Truyền giáo không phải là nói cho lương dân hiểu về Chúa, mà là dẫn lương dân đến gặp Chúa”

Trên đây là đúc kết của Linh mục (Lm) GB. Trương Thành Công, họ đạo Rạch Vọp (Giáo phận Cần Thơ) trong tài liệu “Truyền giáo thực hành - Loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân” do ngài biên soạn và giảng thuyết trong khóa học đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng, với chủ đề: “Truyền giáo thực hành - Loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân”.

Khóa học được Ban Loan báo Tin Mừng (LBTM) tổ chức vào thứ Ba hằng tuần. Buổi học này là buổi thứ hai, lúc 18g45, thứ Ba, ngày 14-4-2026, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG).

Hiện diện trong buổi học, ngoài Lm giảng thuyết GB Trương Thành Công, còn có Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh - Thư ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô Bình Tân, cùng khoảng 290 học viên và hơn 30 thành viên Ban LBTM phục vụ.

Đến với buổi học, Lm GB. gửi đến mỗi học viên tài liệu “Truyền giáo thực hành - Loan báo Tin Mừng cho anh em lương dân” cùng những phần quà nhỏ đầy tình thân ái.

Sau phút thánh hóa, Lm GB. giới thiệu đôi nét về họ đạo Rạch Vọp - nơi ngài và ban cộng tác hằng ngày thực hiện công tác loan báo Tin Mừng.

Ngài trình bày cách rõ ràng, thực tế về sứ mạng này, đặc biệt nhấn mạnh các yếu tố nền tảng: bác ái truyền giáo, đối tượng, phương thế thực hiện và động lực đến từ Chúa Thánh Thần. Nội dung được tóm lược như sau:

- Khởi điểm: Bác ái truyền giáo
- Đối tượng: Lương dân và người nghèo
- Phương thức: “Hãy đến mà xem”
- Động lực: Chúa Thánh Thần

1. Khởi điểm: Bác ái truyền giáo

Khởi đầu của việc loan báo Tin Mừng không phải là kế hoạch lớn, phương tiện vật chất hay các chương trình quy mô, nhưng là trái tim yêu thương theo gương Thiên Chúa.

Chính Thiên Chúa đã khởi xướng chương trình cứu độ qua Đức Giêsu Kitô, và mỗi Kitô hữu được mời gọi tiếp nối chương trình ấy bằng đời sống yêu thương và phục vụ.

Cần phân biệt rõ:

- Từ thiện: xuất phát từ lòng tốt tự nhiên, nhưng có thể mang tính chọn lựa hoặc cá nhân
- Bác ái xã hội: giúp con người vơi bớt khổ đau về vật chất.
- Bác ái truyền giáo: giúp con người gặp gỡ Thiên Chúa

Đây chính là nền tảng cốt lõi: “Bác ái xã hội giúp con người bớt khổ; bác ái truyền giáo giúp con người gặp Chúa.” “Không có bác ái truyền giáo thì không có truyền giáo đích thực.”

Bác ái truyền giáo cần được thực hiện cách âm thầm, khiêm tốn, không phô trương, không tìm danh tiếng, nhưng hướng đến việc nâng cao phẩm giá con người và dẫn họ đến với Chúa.

2. Đối tượng

Sứ vụ truyền giáo hướng đến ba nhóm chính:

2.1. Lương dân: Đây là đối tượng ưu tiên hàng đầu, vì thực tế cho thấy số người chưa biết Chúa vẫn chiếm đa số.

2.2. Người nghèo: Người nghèo giữ vị trí đặc biệt trong Tin Mừng: “Thần Khí Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo.”

Họ không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn cần sự nâng đỡ, cảm thông và ánh sáng đức tin. Người nghèo không phải là gánh nặng, nhưng là cơ hội để Giáo hội thực thi sứ mạng của mình.

2.3. Người giàu: Người giàu cũng cần được loan báo Tin Mừng. Họ không thiếu vật chất, nhưng cần ý nghĩa cuộc sống, phúc đức và giá trị tinh thần.

Khi được hướng dẫn đúng, họ có thể trở thành cộng tác viên, người nâng đỡ và là lợi thế lớn cho công cuộc truyền giáo.

3. Phương thức: “Hãy đến mà xem”

Phương thức truyền giáo cốt lõi là: “Hãy đến mà xem” (theo gương Thánh Anrê).

Nguyên tắc: Không ép buộc; không tranh luận, không áp đặt

Chỉ đơn giản là dẫn người khác đến gặp Chúa Giêsu.

4. Động lực: Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần ban cho người truyền giáo ba ơn quan trọng:

4.1. Lòng nhiệt thành: ngọn lửa thôi thúc và lan tỏa: càng dấn thân càng hăng say; một người nhiệt thành có thể làm bừng cháy cả cộng đoàn.

4.2. Đức khôn Ngoan: sự sáng suốt trong hành động, bao gồm:

- Ứng biến: biết chọn cách hành động theo ý Chúa
- Cải tiến: làm mới phương pháp truyền giáo
- Sáng kiến: tìm cách tiếp cận phù hợp, mới mẻ

Truyền giáo cần sự sáng tạo và linh hoạt, nhưng luôn trung thành với tinh thần Tin Mừng.

4.3. Ơn biến đổi: trở nên những tạo vật mới: Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ sợ hãi thành can đảm, từ ích kỷ thành quảng đại, từ khô khan thành sốt mến. Không chỉ người được truyền giáo, mà chính người truyền giáo cũng được biến đổi.

Sứ điệp trọng tâm

Truyền giáo không phải là làm cho người ta theo đạo, nhưng là dẫn họ đến gặp Chúa, vì chính Chúa là Đấng biến đổi con người.

Buổi học kết thúc lúc 20g45. Các học viên nhận phép lành bình an từ Lm Phêrô và ra về trong niềm vui, hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo vào thứ Ba, ngày 21-4-2026.

Bài: Bích Vân (TGPSG)
Ảnh: Tiến Hương

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top