Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu
TGPSG ---“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (Mt 19,14) - lời mời gọi yêu thương ấy của Chúa Giêsu vẫn luôn là ánh sáng dẫn đường cho hành trình ươm mầm ơn gọi tu trì tại Giáo xứ Tân Thái Sơn.
Với thao thức gieo trồng ơn gọi và đáp lời mời gọi của Giáo hội trong công cuộc truyền giáo, Ban Ơn Gọi giáo xứ Tân Thái Sơn được hình thành từ tháng 6 năm 2010, dưới sự đồng hành ban đầu của Cha Giuse Nguyễn Hoàng Thanh cùng các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt cộng đoàn Tân Thái Sơn. Từ đó đến nay, Ban Ơn Gọi đã trở thành chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ hướng về đời sống dâng hiến, trở thành thợ gặt lành nghề trên cánh đồng truyền giáo.
Khó khăn và thách thức: không chỉ là con số
Ươm mầm ơn gọi giữa một xã hội đầy cám dỗ và phân tâm không phải là điều dễ dàng. Cha phó Gioan Baotixita Trần Nhật Thanh - cha đặc trách và linh hướng Ban Ơn Gọi - chia sẻ rằng một trong những trở ngại lớn là việc duy trì sự kiên trì, lửa nhiệt huyết nơi các em, đặc biệt khi tuổi đời còn nhỏ, nhận thức và ý chí chưa ổn định. “Làm sao để các em yêu mến đời sống tu trì không chỉ vì tò mò mà vì cảm nghiệm thật sự? Làm sao giúp các em giữ vững đức tin giữa một thế giới đầy mời gọi hấp dẫn hơn?” - đó là những trăn trở thường trực nơi những người đồng hành.
Một thử thách khác là thiếu sự nâng đỡ liên tục từ môi trường gia đình. Không phải cha mẹ nào cũng đủ đức tin và quảng đại để nâng đỡ con cái đi theo con đường tu trì, nhất là trong bối cảnh áp lực học hành, thành đạt, tài chính… luôn đè nặng.
Gieo bằng yêu thương, gặt bằng đức tin
Trước những khó khăn ấy, giải pháp của Ban Ơn Gọi không nằm ở những chương trình phô trương, mà ở sự đồng hành kiên nhẫn, gần gũi, thiêng liêng và cụ thể: từ việc học nhân bản, tìm hiểu các dòng tu, chầu Thánh Thể, sinh hoạt nhóm, cho đến những bữa cơm thân mật với các nữ tu. Mỗi Chúa Nhật thứ hai và thứ tư hàng tháng, các em được học về linh đạo, các nhân đức căn bản, được gặp gỡ, được lắng nghe - không như một lớp học lý thuyết mà như một gia đình đức tin.
“Cảm xúc khi được nói chuyện với Chúa thật khó tả... Tôi cảm thấy Chúa chính là người bạn đích thực.” - em Châu Anh xúc động kể lại buổi chầu Thánh Thể Giáng Sinh năm 2024. Cảm nghiệm ấy không đến từ những bài giảng cao siêu, mà từ một không gian lặng - đầy ắp sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa.
Bên cạnh đó, các hoạt động thiện nguyện như thăm mái ấm Trung Thu, đến các dòng tu, các chủng viện, đã giúp các em học biết sẻ chia, cảm thông, và nhận ra giá trị đời sống tu trì không phải là “tránh khỏi thế gian”, mà là “ở trong thế gian để sống yêu thương hơn”.
Một em chia sẻ sau chuyến thăm mái ấm khiếm thị:
“Dù không thấy ánh sáng, các bạn ấy vẫn ‘nhìn’ bằng trái tim và ý chí. Em thấy mình may mắn vô cùng. Em nghĩ nếu mình sống tốt hơn, biết đâu Chúa cũng gọi em làm điều gì đó cho người khác.”
Đức tin được truyền qua gương sống
Cha mẹ cũng là mảnh đất gieo hạt giống ơn gọi. Chính gương sáng đạo đức, lòng tôn trọng bậc tu trì và sự quảng đại dâng hiến của cha mẹ đã giúp các em can đảm đáp lại tiếng Chúa. Có không ít phụ huynh từng khóc, từng lo lắng, nhưng rồi cũng mỉm cười khi thấy con mình dần chín chắn trong đức tin, sống tốt hơn, yêu thương hơn. Những hy sinh thầm lặng ấy chính là nền móng vững chắc để ơn gọi nảy nở. Nhiều cha mẹ còn đồng hành cùng con trong các chuyến đi mái ấm, thăm cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, hành hương... Chính trong những chuyến đi ấy, con trẻ cảm nghiệm sâu xa hơn về tình thương và lòng trắc ẩn, từ đó nuôi dưỡng nơi các em một trái tim biết sống cho người khác và khát khao dấn thân cho Thiên Chúa.
Em Anna Ánh Dung chia sẻ khi đi thăm các cụ già neo đơn vào dịp cuối năm: “Con cảm nhận được tình yêu thương của các nữ tu Dòng Trinh Vương dành cho các cụ già ở mái ấm. Con học được sự sẻ chia từ các Cô Chú đã đến nấu tặng các cụ già bữa cơm tất niên thân mật. Con học được sự quan tâm, cho đi của những phụ huynh, của các cô chú Gia đình Phúc âm, Ban Truyền Thông đã đồng hành cũng chúng con. Con biết rằng chúng con đã làm được một điều gì đó có ý nghĩa, một điều gì đó giúp các cụ già vui hơn trong dịp xuân về và con biết rằng mình sẽ luôn nhớ đến chuyến đi mái ấm này như một trải nghiệm đáng giá nhất trong cuộc đời. Con sẽ cố gắng yêu thương Ba mẹ và Ông bà con nhiều hơn, cố gắng chăm sóc và ở bên khi Ba mẹ của con về già.”
Ươm mầm từng bước nhỏ - đi xa bằng tình yêu lớn
Từ con số vài em ban đầu, đến năm 2025, Ban Ơn Gọi đã quy tụ được 40 em nam nữ, lứa tuổi từ 9 đến 18. Con đường còn dài, những mầm non vẫn cần được tưới tắm liên lỉ bằng lời cầu nguyện, bằng sự nâng đỡ từ cộng đoàn.
Em Têrêsa Minh Thư từng viết cảm nghĩ về giờ sinh hoạt:
“Buổi sinh hoạt kết thúc, nhưng những gì trong tôi nhận được thì còn mãi. Đó là niềm tin được củng cố, tình yêu được nuôi dưỡng và ý thức về ơn gọi trong cuộc sống ngày càng rõ ràng hơn. Những giờ phút ấy như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng chúng ta không chỉ sống cho bản thân mà còn sống vì người khác,vì tình yêu của Chúa.”
Chúng ta không thể biết hạt giống nào sẽ trổ sinh, nhưng với lòng tin vào Thiên Chúa - Đấng kêu gọi và thánh hóa - chúng ta tin rằng những hạt mầm hôm nay sẽ trở thành cây lành, sinh trái thánh thiện cho Giáo hội ngày mai.
Kết
Ban Ơn Gọi giáo xứ Tân Thái Sơn không chỉ là một nhóm sinh hoạt - mà là một gia đình, một hành trình gieo trồng hy vọng và niềm tin. Trong ánh sáng của ngày lễ Thiên Triệu, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho các em, cho những người đang đồng hành và cho chính cộng đoàn chúng ta - để luôn biết nâng đỡ, cổ võ và vun trồng những mầm ơn gọi, không phải bằng lý thuyết, mà bằng chính đời sống yêu thương và đức tin chân thành.
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trở nên đơn sơ - bé nhỏ - thảo hiền như trẻ em, để dễ nghe được tiếng Chúa nói...”
Bài: Viên Dung & Ảnh: Ban Truyền Thông giáo xứ Tân Thái Sơn và Ban Ơn Gọi (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Bánh mì chấm muối tiêu
-
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa