Hành trình thăm viếng mục vụ của một vị mục tử

Hành trình thăm viếng mục vụ của một vị mục tử

Hành trình thăm viếng mục vụ của một vị mục tử

TGPSG -- Mỗi tối từ 19g đến 21g, những con hẻm nhỏ và yên tĩnh thuộc giáo xứ Bắc Hà bị "đánh thức" bởi tiếng bước chân của vị mục tử, người đứng đầu cộng đoàn giáo xứ (cùng 2 vị cộng sự của ngài). Đó là hành trình cha sở Đaminh Đặng Quốc Hưng đi thăm từng hộ gia đình Công Giáo thuộc giáo xứ Bắc Hà.

Ngày 13-9-2025, linh mục Đaminh Đặng Quốc Hưng, nguyên chính xứ Giáo xứ Lộc Hưng nhận sứ vụ mới tân chính xứ Giáo xứ Bắc Hà thuộc hạt Phú Thọ, Tổng giáo phận Sài Gòn. Thời gian sau đó, mọi sinh hoạt của giáo xứ nhìn từ bên ngoài thì không có gì thay đổi. Các giờ lễ vẫn như cũ. Điều này chính vì cha Đaminh muốn lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của từng giáo dân trước khi cha có những thay đổi các hoạt động mục vụ của giáo xứ. Cha muốn lắng nghe tâm tình của giáo dân nên cha quyết định đến thăm từng hộ gia đình ở mọi con hẻm nhỏ thuộc các giáo khu. Theo dự kiến, chuyến đi thăm các hộ giáo dân bắt đầu với giáo khu 1 vào đầu tháng 11 năm 2025 và cha sẽ đến thăm hộ gia đình cuối cùng của giáo khu 7 vào cuối tháng 7 năm 2026. Cha dặn mọi người không cần phải chuẩn bị trà nước, trang hoàng nhà cửa để đón cha bởi vì cha không muốn mọi người phải tốn kém thời gian và tốn tiền của cho công việc này. Cha muốn đến gặp mọi người vào mỗi tối khi công việc hàng ngày của họ vừa xong.

Có những cụ cao tuổi bao gồm cả những bệnh nhân và đặc biệt là các thiếu nhi chờ đợi đến giờ để được gặp cha. Mặc dầu mới trò chuyện với cha sở Đaminh lần đầu nhưng giáo dân nói chuyện với cha thoải mái như họ đã quen cha từ lâu rồi. Cha lồng vào câu chuyện bằng các thí dụ rất tự nhiên như lúc cha giảng trong thánh lễ với dụng ý là chia sẻ Tin Mừng cho mọi người. Cha quan tâm đặc biệt với những gia đình có thành viên là lễ sinh hoặc huynh trưởng thiếu nhi. Khi đến thăm gia đình bà cố của cha cố Giuse Maria Trần Văn Thi – chính xứ Giáo xứ Bắc Hà năm 1961-1991, cha Đaminh rất xúc động. Hình ảnh đẹp của mỗi buổi tối là cha xoa đầu các bé thiếu nhi và nắm tay các cụ già và các bệnh nhân. Các cộng sự viên của cha sẵn sáng giới thiệu từng người trong hộ gia đình mà cha đến thăm để cha hiểu từng hoàn cảnh của mỗi gia đình. Những con hẻm chợ nhỏ, lầy, tối, là một thách thức với cha và những người cùng theo cha. Tuy có những buổi tối mưa gió hoặc thời tiết se lạnh, nhưng điều đó không làm chùn bước vị mục tử hết lòng vì đàn chiên mà Chúa giao phó.

Cha kể rằng mỗi buổi khuya sau khi thăm các gia đình về, cha thức khuya cầu nguyện trong thinh lặng và ghi chép cẩn thận mọi chi tiết. Câu Kinh Thánh làm cho cha sở Đa Minh luôn trăn trở: “Ngài đã đến nơi nhà của Ngài nhưng người nhà đã không tiếp nhận Ngài” (Ga 1,11). Đó là góc khuất của chuyến viếng thăm mục vụ của cha dành cho các gia đình công giáo xứ Bắc Hà. Có những gia đình không đón cha đến thăm vì nhiều lý do. Cha và các cộng sự viên là những vị trong Ban điều hành các giáo khu thấu hiểu điều này hơn ai hết. Họ không đón cha vì họ không có thời gian hoặc nhà của họ không có chỗ. Mặc dầu cha phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chuyến viếng thăm mục vụ của cha vẫn diễn ra đều đặn mỗi tối. Cha phó thác tất cả mọi sự trong tay Chúa quan phòng. Nụ cười trên môi cha vẫn nở tươi. Cha đến với mọi gia đình trong giáo xứ để đem bình an và niềm vui đến cho họ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top