Hành trình bác ái - Trao ban Đức Kitô tại Tây Nguyên

Hành trình bác ái - Trao ban Đức Kitô tại Tây Nguyên

Hành trình bác ái - Trao ban Đức Kitô tại Tây Nguyên

TGPSG -- “Bác ái là dây liên kết tuyệt hảo.” (Cl 3,14)

Sau hơn một tháng chuẩn bị và mời gọi các hội viên và các ân nhân, vào lúc 15g00 thứ Hai ngày 19-01-2026, các thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót (HLCTX) giáo xứ Tân Phú đã quy tụ tại sân nhà thờ để chuyển quà lên xe, sẵn sàng cho chuyến hành trình bác ái đến với anh chị em đồng bào dân tộc tại Giáo phận Kon Tum.

1. Dâng chuyến bác ái cho Chúa và Mẹ Maria

Trước giờ khởi hành, linh mục (Lm) Micae Hoàng Hồng Hải, phó xứ đã tập trung mọi người trước tượng đài Đức Mẹ, cùng đọc kinh và cầu nguyện, xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, chúc lành cho chuyến đi được bình an và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Đúng 16g00, đoàn chính thức khởi hành. Đồng hành với đoàn có Lm Micae, các ân nhân, gồm 35 thành viên, lên đường đến với anh chị em đồng bào nhiều sắc tộc tại giáo xứ truyền giáo Klâu Rơngol, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum.

Sau giờ kinh tạ ơn và phó dâng chuyến đi cho Thiên Chúa, đoàn dùng bữa cơm chiều và nghỉ đêm trên xe. Dù bữa ăn đơn sơ và giấc ngủ không được thoải mái, nhưng trên khuôn mặt mỗi người vẫn ánh lên niềm vui, sự hân hoan và tinh thần hiệp thông trong tình yêu bác ái.

2. Thánh lễ tại nhà thờ Gỗ Kon Tum

Tan-Phu-bac-ai (3)

Lúc 06g00 hôm sau, đoàn đến nhà thờ Gỗ Kon Tum và hiệp dâng Thánh lễ, do Cha phó Micae chủ tế. Trong bài chia sẻ, Cha nhấn mạnh: anh chị em đã hy sinh thời gian, gác lại công việc và những tiện nghi thường ngày để lên đường thực thi bác ái, như một chọn lựa của tình yêu và đức tin.

Từ Lời Chúa, mỗi người được mời gọi thực thi bác ái không chỉ bằng những phần quà vật chất, mà quan trọng hơn là trao ban chính Đức Kitô qua sự hiện diện, lắng nghe, cảm thông và thái độ ân cần khi phục vụ. Bác ái đích thực chính là loan báo Tin Mừng bằng hành động, để qua những cử chỉ đơn sơ, người khác có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, vào lúc 07g00, đoàn dùng bữa sáng và tiếp tục di chuyển khoảng 16 km để đến giáo xứ Klâu Rơngol. Từ đây, sẽ đến các điểm phát quà tại làng Kenh, làng Yut và làng Tum, đoàn phải di chuyển bằng xe cam-nhông và xe máy cày, vượt qua quãng đường khoảng 7 km với nhiều đoạn gồ ghề, lầy lội và dốc cao. Dù gặp không ít khó khăn, nhưng những trở ngại ấy không cản trở tinh thần hy sinh và dấn thân của các thành viên trong chuyến đi.

Tan-Phu-bac-ai (4)

3. Bác ái tại một số buôn làng

Tại các buôn làng, bà con đồng bào đã tập trung đông đủ trong bầu khí thân tình và đơn sơ. Chương trình phát quà buổi sáng 100 phần gồm gạo, mì, các nhu yếu phẩm, quần áo và chăn mền. Những phần quà tuy giản dị nhưng được trao đi với tất cả tấm lòng yêu thương và sẻ chia. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt, qua những nụ cười mộc mạc và ánh mắt rạng rỡ. Chính trong giây phút ấy, mọi người cảm nhận sâu sắc rằng: bác ái không chỉ là cho đi, mà là gặp gỡ.

Tan-Phu-bac-ai (6)

Tan-Phu-bac-ai (5)

Sau khi hoàn tất việc phát quà buổi sáng, đoàn trở về giáo xứ Klâu Rơngol dùng bữa trưa và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chương trình phục vụ buổi chiều.

4. Bác ái tại giáo xứ Klâu Rơngol vào buổi chiều tối

Buổi chiều và tối diễn ra sôi nổi và đầy ý nghĩa với 200 phần quà dành cho các gia đình, 1.200 tô bún phục vụ sinh hoạt chung, cùng 1.000 phần quà trao tặng cho các em thiếu nhi. Xen kẽ chương trình là những tiết mục giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại và múa cồng chiêng mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên, tạo nên bầu khí ấm áp, chan chứa tình người giữa núi rừng se lạnh.

Tan-Phu-bac-ai (7)

Tan-Phu-bac-ai (8)

Tan-Phu-bac-ai (9) Chương trình khép lại vào lúc 21g30. Giữa không gian tĩnh lặng của đại ngàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp và nghỉ đêm, lòng tràn đầy niềm vui vì đã được cộng tác trong sứ vụ yêu thương.

5. Thánh lễ tại Đức Mẹ Măng Đen

Tan-Phu-bac-ai (10)

Ngày thứ ba, đoàn lên Măng Đen, dâng Thánh lễ tạ ơn và viếng Đức Mẹ Măng Đen, phó dâng những hoa trái của hành trình cho Thiên Chúa. Trên đường trở về Buôn Ma Thuột, đoàn bác ái đã ghé thăm ba mái ấm mồ côi Vinh Sơn, do các Nữ tu Dòng Nữ Vương Phép Lạ phụ trách, gồm: Vinh Sơn 3, Vinh Sơn 4 và Vinh Sơn 6.

Tại mỗi mái ấm, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng những phần quà nhỏ đến các em thiếu nhi đang được nuôi dưỡng nơi đây. Tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng yêu thương, sự quan tâm và tình hiệp thông mà đoàn muốn gửi gắm đến các em - những mảnh đời còn nhiều thiệt thòi.

Những ánh mắt hồn nhiên, nụ cười trong trẻo của các em như tiếp thêm động lực cho đoàn trên hành trình trở về. Qua cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy xúc động ấy, mọi người cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của sứ vụ bác ái: không chỉ trao đi những phần quà, mà còn là trao ban sự hiện diện, niềm an ủi và tình yêu của Đức Kitô cho những người bé nhỏ nhất.

6. Thánh lễ tại Nhà thờ Chánh Tòa Buôn Ma Thuột

Tan-Phu-bac-ai (11)

Ngày thứ tư, cũng là ngày khép lại chuyến đi, vào lúc 07g00, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chánh Tòa Buôn Ma Thuột. Trong bài giảng, Cha phó Micae nhấn mạnh: hành trình bác ái tuy đã kết thúc, nhưng trái tim yêu thương không được phép khép lại. Mỗi người được mời gọi tiếp tục mang tinh thần bác ái ấy vào đời sống thường ngày, để tình yêu Đức Kitô tiếp tục được lan tỏa qua những việc làm cụ thể và âm thầm.

7. Kết thúc hành trình bác ái

Tan-Phu-bac-ai (12)

Đến 22g00, thứ Năm ngày 22/01/2026, đoàn trở về Giáo xứ Tân Phú, kết thúc chuyến hành trình trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Sau những ngày cùng nhau sẻ chia, phục vụ và cầu nguyện, mỗi thành viên ra về mang theo không chỉ là sự mệt mỏi, mà còn là niềm vui sâu lắng và lòng biết ơn, vì đã được cộng tác trong sứ vụ trao ban chính Đức Kitô cho anh chị em nơi vùng truyền giáo. “Ước mong rằng, từ những việc làm nhỏ bé hôm nay, tình yêu Đức Kitô sẽ tiếp tục được lan tỏa nơi mỗi người chúng ta.” (x. Ga 13,34)

Bài & Ảnh: Mai Hoa (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top