Hành hương tại Nhà thờ Tân Quy - Hóc Môn 2025

Hành hương tại Nhà thờ Tân Quy - Hóc Môn 2025

TGPSG -- Sáng thứ Bảy, ngày 30/8/2025, nhóm thành viên lớp Truyền thông Tổng quan - TGP Sài Gòn chúng tôi đã có chuyến hành hương đến nhà thờ Tân Quy- Hóc Môn đầy ý nghĩa. Đoàn gồm 8 thành viên đến từ nhiều giáo xứ khác nhau, khởi hành từ 7g00 và trở về lúc 14g30.

Sau khi tham quan khuôn viên và vẻ đẹp thánh đường, chúng tôi cùng nhau bước vào nhà thờ để cử hành nghi thức hành hương trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Nghi thức khai mạc

Mọi người cùng làm dấu Thánh giá, dâng lời cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên cộng đoàn. Những lời ca xin Chúa soi sáng tâm hồn, ban khôn ngoan và sức mạnh, giúp chúng tôi chuẩn bị tâm thế để sống giờ nguyện thật sốt sắng.

Lời dẫn khai mạc nhắc nhớ: hành hương không chỉ là đến một nơi thánh, nhưng còn là dịp để canh tân đời sống, cầu nguyện cho gia đình, giáo xứ và Giáo Hội. Mỗi người được mời gọi ý thức mình là muối, là men và là ánh sáng giữa đời.

Tôi chợt hiểu: hành hương chính là hành trình nội tâm - bước ra khỏi những bận rộn hằng ngày để lắng nghe tiếng Chúa và để Ngài thanh luyện trái tim mình.

Phụng vụ Lời Chúa và Suy niệm

Tin Mừng theo thánh Matthêu (5, 1-2.13-16) được công bố, nhấn mạnh đến hình ảnh “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng cho trần gian.”

Trong thinh lặng, tôi tự hỏi: trong sứ mạng truyền thông, tôi đã thực sự là muối ướp cho đời bớt nhạt, là ánh sáng soi chiếu niềm hy vọng chưa? Lời Chúa như nhắc nhở và đồng thời sai đi, để chúng tôi dám sống chứng tá Tin Mừng bằng chính công việc và đời sống thường ngày.

Những lời cầu nguyện chung được cất lên: cầu cho Giáo Hội, giáo phận, giáo xứ, cho các gia đình, bệnh nhân, người nghèo khổ và các linh hồn đã qua đời. Mỗi câu đáp “Xin Chúa nhận lời chúng con” như sợi dây nối kết cộng đoàn trong cùng một niềm tin và sự hiệp thông.

Chuỗi Mân Côi trọng thể

Chúng tôi cùng nhau lần hạt Mân Côi, phó thác tất cả cho Mẹ Maria - mẫu gương truyền thông Tin Mừng khi Mẹ cất lời “Xin Vâng.” Trong những lời kinh quen thuộc, chúng tôi cảm nhận được sự bình an và niềm tin được bồi đắp nơi tâm hồn.

Cầu nguyện kết thúc

Giờ nguyện khép lại với Kinh Tin Kính, Kinh Lòng Thương Xót, Kinh Năm Thánh, Kinh Trông Cậy… và lời sai đi:
Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng…

Trong giây phút ấy, chúng tôi ý thức rằng, hành hương không dừng lại ở việc đến một ngôi thánh đường, nhưng còn là lời mời gọi ra đi và sống sứ mạng truyền thông Tin Mừng ngay trong đời thường - giữa gia đình, công việc và môi trường sống.

Nhận giấy chứng nhận hành hương

Sau khi kết thúc giờ nguyện trong thánh đường, chúng tôi cùng bước ra ngoài trong tâm tình hân hoan. Tại bàn tiếp đón, mỗi người được nhận giấy chứng nhận hành hương của nhà thờ Tân Quy với con dấu xác nhận. Tấm giấy nhỏ bé nhưng chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng, như một dấu ấn của chuyến hành trình, đồng thời nhắc nhở chúng tôi tiếp tục sống ơn gọi làm chứng nhân cho Tin Mừng.

Tâm tình đúc kết

Chuyến hành hương tại nhà thờ Tân Quy tuy ngắn ngủi nhưng đọng lại thật nhiều tâm tình. Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà là một hành trình thiêng liêng, nơi chúng tôi được cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, hiệp thông với nhau và được sai đi trong sứ mạng truyền thông.

Như muối, chúng tôi được mời gọi ướp đậm tình người. Như ánh sáng, chúng tôi được sai chiếu tỏa niềm tin và hy vọng. Và như người môn đệ, chúng tôi được Chúa trao phó sứ mạng loan báo Tin Mừng ngay trong môi trường truyền thông hôm nay.

Hướng đi trong Năm Thánh

Trong bầu khí Năm Thánh, chuyến hành hương đến Tân Quy chỉ là khởi đầu. Chúng tôi – những học viên lớp Truyền thông Tổng quan – sẽ còn tiếp tục những chuyến hành hương đến các nhà thờ khác trong Tổng Giáo phận. Mỗi điểm đến sẽ là cơ hội cầu nguyện, học hỏi và củng cố tinh thần hiệp thông, để nhờ đó công tác truyền thông được thấm nhuần tinh thần Tin Mừng và gặt hái nhiều hoa trái thiêng liêng.

Qua từng chuyến đi, chúng tôi tin rằng chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn, giúp chúng tôi biết dùng ngòi bút, hình ảnh, và phương tiện truyền thông như những khí cụ của Ngài, để góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự thật, cho Giáo Hội và cho xã hội hôm nay. Xin cho những nỗ lực nhỏ bé này góp phần làm cho công tác truyền thông của Giáo hội gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng, và để mỗi người chúng tôi thực sự trở thành “muối cho đời, ánh sáng cho trần gian.”

Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Giuse Nguyễn Huy Hoàn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top