Gx. Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh
.jpg)
WGPSG -- “Xin thương để con chết còn hơn là phạm tội”.
Theo lịch phụng vụ của Giáo hội, lễ Thánh Đaminh Saviô được kính vào ngày 6/5 hằng năm. Nhưng giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi Bình Thuận (TSN) đã long trọng mừng kính vào ngày 21/5/2015.
Lúc 18g00 thứ Năm, ngày 21/5/2015, Thánh lễ mừng kính thánh nhân - bổn mạng của Ban Lễ sinh được cha phó xứ Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phụ tá giáo xứ Martinô.
Trước Thánh lễ, hai cha đã cùng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các hội đoàn và đông đảo cộng đoàn cung nghinh tượng Thánh Đaminh Saviô chung quanh khuôn viên giáo xứ. Khi tiến vào thánh đường, ca đoàn Cêcilia - ca đoàn thiếu nhi giáo xứ - đã hát vang bài ca nhập lễ mừng thánh nhân.
Bước vào Thánh lễ, cha phó xứ Giuse có lời chào quý tu sĩ nam nữ, quý chức, cộng đoàn giáo xứ và các lễ sinh từ khắp các giáo xứ về giáo xứ Bình Thuận, hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Saviô – bổn mạng Ban Lễ sinh của giáo xứ.
Cha phụ tá giáo xứ Martinô công bố Tin Mừng. Sau đó, cha phó xứ Giuse chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn: “Thật là tuyệt vời! Chúa đã làm những điều kỳ diệu!”. Đây là câu mà cha phó xứ Giuse đã nêu lên để mở đầu cho bài chia sẻ. Ngài chia sẻ với cộng đoàn về những nét đẹp nổi bật nơi vị Thánh nhỏ tuổi này là lòng yêu mến Chúa và yêu người. Ngài không muốn làm mất lòng Chúa, yêu mến Chúa bằng tất cả tâm hồn. Gương sáng của Ngài là “Thà Chết không phạm tội”.
Tiếp đến, ngài nhắc đến Đức Mến: Tất cả mọi sự sẽ qua đi hết. Chỉ trừ có mỗi Đức Mến là tồn tại mãi muôn đời. Đức Mến tồn tại trong hiện tại và tương lai. Và khi về quê hương thiên quốc, Đức Mến luôn luôn hiện diện và chan hòa khắp nơi.
Cha nói thêm: Công khó của các bạn Ban Lễ sinh hôm nay, được bù đắp bằng Thánh lễ trang trọng. Ngài tóm lại bằng lời nhắn nhủ này: Các em vất vả không phải tôn vinh mình, mà là được cận kề Chúa, gần bàn thờ Chúa, làm cho Thánh lễ thêm trang trọng.
Sau bài chia sẻ là Nghi thức tuyên hứa. Cha phó xứ Giuse làm phép áo giúp lễ, Cha phó xứ Martinô trao áo giúp lễ cho sáu tân lễ sinh.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha phó xứ Giuse gửi lời tri ân đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chức, cộng đoàn giáo xứ và các lễ sinh từ khắp các giáo xứ đã nâng đỡ, yêu thương và cầu nguyện cho các em Ban Lễ sinh.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g30. Quý cha chụp hình lưu niệm cùng các em lễ sinh. Sau đó, mọi người dùng chung bữa cơm thân mật nơi hoa viên của giáo xứ.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm
-
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa