Giữa doanh thu trăm tỷ và ân sủng: Giá trị của sự hiện diện

Giữa doanh thu trăm tỷ và ân sủng: Giá trị của sự hiện diện

Giữa doanh thu trăm tỷ và ân sủng: Giá trị của sự hiện diện

TGPSG -- Trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, người ta thường nhắc đến những con số ấn tượng: phim Tết cán mốc trăm tỷ, phòng vé kín chỗ, suất chiếu nối dài. Thành công của một tác phẩm nghệ thuật thường được nhìn qua lăng kính doanh thu và sức hút công chúng.

Thế nhưng, trong những ngày ấy, tại các ngôi thánh đường cũng có những cuộc hội ngộ đông đảo không kém. Không phải để đo đếm bằng con số, nhưng để đón nhận một giá trị khác, giá trị của sự hiện diện và nguồn ân sủng.

Sự rộn ràng của màn ảnh và sự thinh lặng của Thánh đài

Một bộ phim có thể mang lại tiếng cười sảng khoái hay những phút giây lắng đọng. Nghệ thuật giúp con người thư giãn, suy tư và kết nối với những câu chuyện của cuộc đời. Đó là một giá trị đáng trân trọng.

Còn khi người Kitô hữu trở về nhà thờ trong các Thánh lễ đầu năm, họ cũng bước vào một cuộc gặp gỡ. Không phải để thưởng thức một vở diễn, nhưng để tham dự vào một mầu nhiệm. Ở đó, sự đông đảo không tạo ra lợi nhuận kinh tế, nhưng làm dày thêm đời sống thiêng liêng của mỗi người.

Nếu doanh thu có thể được thống kê và tổng kết, thì ân sủng lại thuộc về một bình diện khác, không cân đong bằng con số, nhưng được cảm nhận bằng sự bình an, niềm hy vọng và sức mạnh nội tâm cho hành trình phía trước.

Hiện diện thực tại: điều không thể thay thế

Chúng ta đang sống trong một thời đại tiện lợi, nơi nhiều trải nghiệm có thể diễn ra qua màn hình. Những phương tiện trực tuyến giúp kết nối nhanh chóng và linh hoạt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, sự hiện diện trực tiếp vẫn mang một chiều kích riêng mà công nghệ khó có thể thay thế.

Trong Thánh lễ đầu năm, sự gặp gỡ giữa linh mục và giáo dân không chỉ là một nghi thức, nhưng là một mối dây hiệp thông sống động. Ánh mắt, lời chúc bình an, cái bắt tay đầu xuân, những điều tưởng như đơn giản ấy lại làm nên bầu khí gia đình của cộng đoàn.

Linh mục không phải là người trình bày một thông điệp trước khán giả. Ngài cử hành mầu nhiệm thánh giữa cộng đoàn cụ thể của mình. Và chính trong sự gặp gỡ trực tiếp ấy, người tín hữu cảm nhận rõ hơn mình thuộc về một gia đình đức tin, được nâng đỡ và đồng hành.

Ân sủng - thước đo của lòng tin

Nếu đời sống xã hội thường dùng những con số để nói về thành công, thì đời sống đức tin lại có một thước đo khác: lòng tin tưởng và sự mở lòng đón nhận.

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Trong Bí tích Thánh Thể, người tín hữu tin vào sự hiện diện sống động của Chúa Kitô. Đến với Thánh lễ không chỉ là tham dự một sinh hoạt tôn giáo, nhưng là bước vào một cuộc gặp gỡ sâu xa,  nơi con người được lắng nghe, được nuôi dưỡng và được sai đi.

Lời kết

Bước ra khỏi rạp chiếu phim, chúng ta có thể mang theo một câu chuyện đẹp. Bước ra khỏi Thánh đường, người tín hữu mang theo một niềm xác tín và sức mạnh nội tâm để sống trọn vẹn hơn giữa đời thường.

Mỗi không gian có giá trị riêng của nó. Nhưng trong những ngày đầu năm, khi cùng nhau quy tụ trong cùng một ngôi nhà đức tin, chúng ta được nhắc nhớ rằng sự hiện diện bên nhau, trước mặt Thiên Chúa và giữa cộng đoàn, luôn là một hồng ân đáng quý.

 

Bài & Ảnh: Jos Trung Toàn (TGPSG)

 

Top