Giới Trẻ và các Ca đoàn Giáo xứ Xóm Chiếu lưu diễn tại giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ

Giới Trẻ và các Ca đoàn Giáo xứ Xóm Chiếu lưu diễn tại giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ

Giới Trẻ và các Ca đoàn Giáo xứ Xóm Chiếu lưu diễn tại giáo xứ An Thới Đông - Cần Giờ

TGPSG -- Tối thứ Năm, ngày 12/02/2026, vào lúc 19g00, sân khuôn viên giáo xứ An Thới Đông (huyện Cần Giờ) rực rỡ ánh đèn và sắc xuân khi đón chào buổi lưu diễn của Giới trẻ các Ca đoàn giáo xứ Xóm Chiếu.

Với chủ đề “Xuân Hy Vọng Yêu Thương”, đêm nhạc không chỉ là chương trình văn nghệ mừng Xuân, mà còn là nhịp cầu hiệp thông giữa hai giáo xứ, sẻ chia yêu thương với vùng đất truyền giáo còn nhiều khó khăn của Cần Giờ.

Chương trình được sự chấp thuận của linh mục (Lm) chánh xứ An Thới Đông, Vinh Sơn Vũ Đức Toàn, cha phó xứ Xóm Chiếu, Vinh Sơn Minh Tuấn, kết hợp cùng cha phó xứ An Thới Đông, Vinh Sơn Duy Khánh tổ chức.

Khai Xuân rộn ràng - Mở đầu hy vọng

Đúng 19g00, mở màn cho đêm văn nghệ là tiếng trống lân của Ban Lễ sinh giáo xứ Xóm Chiếu vang lên rộn rã. Những bước múa uyển chuyển, những nhịp trống dồn dập như đánh thức mùa xuân nơi miền biển Cần Giờ, mang theo ước nguyện bình an và hồng ân Thiên Chúa cho cộng đoàn.

Trong bầu khí hân hoan ấy, Cha sở Vinh Sơn Vũ Đức Toàn đã gửi lời chúc Tết đầu năm đến toàn thể cộng đoàn. Với tâm tình của người mục tử nơi vùng truyền giáo, cha mời gọi mọi người bước vào năm mới với niềm tin tưởng, hiệp nhất và quảng đại hơn trong đời sống đức tin. Sau đó, cha long trọng ban phép lành khai mạc đêm văn nghệ, xin Chúa chúc lành cho mọi tâm hồn hiện diện.

Phần I: Xuân Hy Vọng - Gieo niềm tin giữa miền gió biển

Mở đầu phần I là ca khúc “Phố Xuân” và “Mừng Xuân Mới” do ca sĩ Thành Danh trình bày. Giọng ca ấm áp đưa cộng đoàn trở về với hình ảnh mùa xuân rộn ràng, nhắc nhớ ân tình quê hương và niềm vui đoàn viên. Giữa miền đất biển xa xôi, những giai điệu ấy như thắp lên niềm tin rằng mùa Xuân của Chúa luôn hiện diện trong từng mái nhà đơn sơ.

Tiếp nối là “Vũ khúc Mùa Xuân” qua phần thể hiện của ca sĩ Minh Thuận. Tiết tấu tươi vui, rộn ràng gợi lên sức sống mới, như lời mời gọi người trẻ hãy dấn thân, hãy để tuổi xuân mình trở nên khúc ca phụng sự.

Trong khi đó, ca sĩ Trúc Mai nhẹ nhàng dẫn cộng đoàn vào chiều sâu tâm tình với ca khúc “Dâng Mẹ Mùa Xuân”. Lời ca như một lời kinh đầu năm dâng lên Đức Mẹ, xin Mẹ đồng hành và che chở vùng đất truyền giáo Cần Giờ, nơi những gia đình còn nhiều vất vả đang từng ngày bền bỉ giữ gìn đức tin.

Chương trình thêm sôi động với phần rút thăm trúng thưởng, do Cha sở và Cha phó trực tiếp bốc phiếu và trao quà. Những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ làm ấm thêm tình hiệp thông mục tử - đoàn chiên.

Bầu khí tiếp tục bừng sáng khi ca sĩ Thúy Hà cất cao tiếng hát với “Xuân Hy Vọng” và “Chúc Xuân”. Lời ca chan chứa niềm tin tưởng vào một năm mới an bình, mời gọi mọi người trao cho nhau ánh nhìn cảm thông và trái tim quảng đại.

Một điểm nhấn đầy bất ngờ là tiết mục ảo thuật do bạn trẻ Minh Tuấn, lễ sinh giáo xứ Xóm Chiếu trình diễn. Những màn biểu diễn sáng tạo, hồn nhiên mang lại tiếng cười và sự thích thú, thể hiện sức sống năng động của giới trẻ Công giáo hôm nay.

Chương trình rút thăm trúng thưởng lần hai do Cha Vinh Sơn Minh Tuấn phụ trách trong bầu khí hân hoan.

Ca khúc “Khúc Giao Thừa” và “Năm qua đã làm gì” vang lên như một lời nhắc nhở mỗi người nhìn lại hành trình đã qua: Ta đã sống yêu thương đủ chưa? Ta đã chia sẻ đủ chưa? Giữa vùng đất truyền giáo còn nhiều thiếu thốn, câu hỏi ấy càng trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.

Phần I khép lại trong tiếng vỗ tay và niềm xúc động.

Phần II: Xuân Yêu Thương: Khi mùa xuân trở thành quà tặng sẻ chia

Sau những giai điệu rộn ràng của phần I, đêm nhạc bước sang phần II với chủ đề “Xuân Yêu Thương”, mở ra không gian ấm áp và chan hòa hơn, như chính nhịp đập của vùng đất truyền giáo Cần Giờ.

Khởi đầu là ca khúc “Mừng chào Mùa Xuân” do thiếu nhi giáo xứ An Thới Đông trình bày. Những ánh mắt trong veo, những cánh tay nhỏ nhắn vươn cao trong điệu múa hồn nhiên đã làm bừng sáng cả sân khấu. Tiếng hát trẻ thơ như làn gió mới thổi qua miền biển lộng gió, nhắc nhớ rằng tương lai của Giáo hội bắt đầu từ những tâm hồn đơn sơ ấy. Giữa bao khó khăn của đời sống vùng ven biển, nụ cười các em chính là dấu chỉ rõ ràng nhất của niềm hy vọng.

Tiếp đó, ca sĩ Phi Nguyễn dẫn cộng đoàn đi sâu vào chiều kích nội tâm với ba ca khúc liên tiếp:

“Lắng nghe Mùa Xuân về”, lời ca như mời gọi mỗi người dừng lại giữa nhịp sống bộn bề để lắng nghe tiếng Chúa đang thì thầm trong tâm hồn. Mùa xuân không chỉ đến qua hoa lá, mà đến trong khoảnh khắc ta biết mở lòng ra với tha nhân.

“Ân tình Mùa Xuân” lại là lời tri ân sâu lắng: tri ân Thiên Chúa vì một năm qua vẫn gìn giữ, tri ân cộng đoàn đã nâng đỡ nhau giữa những thử thách của vùng truyền giáo còn nhiều thiếu thốn. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng đong đầy cảm xúc khiến nhiều người lặng đi trong suy tư.

Đỉnh cao của chuỗi tâm tình ấy là “Chúa Mùa Xuân” khẳng định niềm tin rằng Đức Kitô chính là mùa xuân vĩnh cửu của nhân loại. Khi có Chúa, nơi đâu cũng có sự sống mới; khi có Chúa, Cần Giờ, dù xa trung tâm thành phố, vẫn là mảnh đất trổ sinh hoa trái đức tin.

Bầu khí trở nên sôi động hơn với ca khúc “Đón Xuân” do Tam ca Cha Cha Cha cùng ca sĩ Phi Nguyễn trình bày. Những nhịp điệu tươi vui, trẻ trung khiến cộng đoàn không ngừng vỗ tay theo từng phách nhạc. Đó không chỉ là đón một năm mới, mà là đón nhận cơ hội mới để sống yêu thương nhiều hơn.

Và rồi, khoảnh khắc đẹp nhất của đêm nhạc đã đến khi các cha cùng các ca sĩ bước lên sân khấu hòa chung tiếng hát trong ca khúc “Happy New Year - Thánh Ca Việt”. Những lời chúc đầu năm được cất lên không chỉ bằng âm nhạc, mà bằng cả trái tim mục tử và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn.

Đúng 22g00, đêm nhạc khép lại trong niềm vui rạng rỡ, những cái bắt tay thân tình và ánh mắt lưu luyến. Không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, tất cả đã trở thành một gia đình trong Chúa.

Đêm lưu diễn “Xuân Hy Vọng Yêu Thương” khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại nơi mỗi người tham dự. Giữa vùng đất truyền giáo Cần Giờ, tình hiệp thông ấy chính là món quà xuân quý giá nhất, một mùa xuân của đức tin, của sẻ chia và của hy vọng không bao giờ tắt.

Lời kết

“Xuân Hy Vọng Yêu Thương” khép lại trong niềm vui và sự biết ơn. Biết ơn các linh mục đã đồng hành và nâng đỡ; biết ơn các ca sĩ, giới trẻ, ban tổ chức và ân nhân đã quảng đại góp phần; biết ơn cộng đoàn dân Chúa An Thới Đông đã đón nhận bằng tất cả sự chân tình.

Giữa tiếng gió biển Cần Giờ và ánh đèn đêm xuân, người ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết: khi yêu thương được trao đi, hy vọng sẽ được sinh ra. Và mùa xuân đích thực chính là khi Đức Kitô được sinh lại trong từng tâm hồn.

Bài: Lucia Thánh Trúc (TGPSG)
Ảnh: BTT Giới trẻ Xóm Chiếu

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top