Giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu: Giờ cầu nguyện Taizé

Giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu: Giờ cầu nguyện Taizé

Giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu: Giờ cầu nguyện Taizé

TGPSG -- Vào lúc 19g30 ngày 28.10.2025, giáo xứ Xóm Chiếu tổ chức giờ cầu nguyện Taizé với chủ đề “Sự sống vĩnh cửu”. Linh mục phó xứ Vinh Sơn Mai Minh Tuấn, các bạn trẻ và đông đảo giáo dân đã cùng hiện diện, tạo nên không gian trang nghiêm, ấm áp trong ngôi thánh đường.

Trong khi nhiều bạn trẻ khác dành buổi tối để dạo chơi, gặp gỡ hay ăn uống, các bạn trẻ giáo xứ Xóm Chiếu chọn tụ họp bên nhau, lắng lòng cầu nguyện với Chúa trong bầu khí thiêng liêng của giờ Taizé.

Ánh nến khơi dậy niềm tin

Giờ cầu nguyện mở đầu bằng bài hát “Bless The Lord - Chúc tụng Chúa” dưới ánh nến lung linh, nhắc nhở rằng ánh sáng đức tin luôn soi rọi trong đêm tối cuộc đời mỗi Kitô hữu. Giữa tiếng hát và ánh sáng dịu dàng, mọi người như lắng nghe được tiếng thì thầm của tâm hồn mình với Thiên Chúa.

Lời Chúa - Ánh sáng dẫn lối

Sau bài hát, các bạn trẻ lắng nghe đoạn Tin Mừng (Ga 6, 37-40) và hòa mình vào những giai điệu Taizé nhẹ nhàng: “Nada Te Turbe - Chẳng gì khiến ta lo âu”, “Giêsu Ánh Sáng”, “Ubi Caritas - Nơi đâu yêu thương đầy”. Tiếng hát chậm rãi, lặp đi lặp lại như lời cầu nguyện không ngừng, giúp mọi người bước sâu vào sự gặp gỡ thân tình với Chúa.

Thinh lặng - nơi Chúa chạm vào lòng người

Sau phần hát, mọi người chìm vào thinh lặng cầu nguyện. Không lời nói, không âm nhạc, chỉ còn ánh nến lung linh và trái tim mở ra trước Thiên Chúa. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa người sống và người đã khuất dường như tan biến trong niềm tin Phục Sinh, mang đến sự bình an nhẹ nhàng, như món quà từ Đấng ban sự sống vĩnh cửu.

Kết thúc trong bình an - mở ra hy vọng

Giờ cầu nguyện khép lại lúc 20g20 với bài hát “In Manus Tuas, Pater - Lạy Cha, con phó thác linh hồn”. Mọi người ra về trong tâm tình lắng đọng, mang theo niềm bình an và hy vọng.

Bài: Antôn Hoàng Tuấn & Ảnh: Ban Truyền thông Giới trẻ (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top