Gieo bác ái yêu thương trong Mùa Chay Thánh 2026

Gieo bác ái yêu thương trong Mùa Chay Thánh 2026

TGPSG -- “Xin cho con nhận ra Chúa nơi những con người đang khó nghèo đau khổ, nhất là những người không nhà không cửa...” (Lm. Ân Đức).

Lời ca ấy như một lời mời gọi tha thiết, thôi thúc những tấm lòng quảng đại lên đường, mang yêu thương đến với những phận người kém may mắn.

Vào lúc 20g thứ Sáu ngày 20.03.2026, đoàn Hoa Yêu Thương lên đường thực hiện chuyến bác ái hướng đến các anh chị em đồng bào dân tộc và những người già neo đơn tại Phan Rang và Phan Thiết. Đồng hành với đoàn có cha linh hướng Lêô Maria Đào Nhất Tiến, CRM, cùng 45 thành viên đến từ nhiều giáo xứ. Đặc biệt, trong đoàn có một thành viên thuộc tôn giáo bạn đã gắn bó từ những ngày đầu thành lập, âm thầm góp phần vào hành trình yêu thương.

Chuyến bác ái diễn ra trong ba ngày, từ tối 20.03 đến 22.03.2026, với sự chung tay nâng đỡ của các ân nhân và thân nhân trong và ngoài nước. Tất cả cùng hướng về những mảnh đời khó khăn, mong xoa dịu phần nào những nhọc nhằn và thắp lên niềm hy vọng.

Rạng sáng ngày 21.03.2026, lúc 4g00, đoàn đến giáo họ Phan Sơn thuộc Giáo phận Phan Thiết. Lúc 5g00, trong bầu khí đơn sơ và ấm cúng, đoàn hiệp dâng Thánh lễ tại nhà nguyện giáo họ, do cha Lêô Maria Nhất Tiến, CRM, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Trần Ngọc Khoa, linh mục đặc trách giáo họ, cùng khoảng 20 anh chị em đồng bào dân tộc K’Ho tham dự.

Ngay từ 9g00, nhiều bà con dân tộc K’Ho đã quy tụ. Trong bầu khí thân tình, cha Lêô Maria và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, lắng nghe và chia sẻ với bà con, kể cả những anh chị em thuộc tôn giáo bạn, trước khi đoàn trao tặng những phần quà đã chuẩn bị.

Cha Phêrô Trần Ngọc Khoa chia sẻ về đời sống nơi đây: trên vùng đất khô cằn đầy nắng gió, bà con chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt như đậu, lúa, bắp, kết hợp chăn nuôi bò, gà, dê. Mỗi ngày, họ phải vượt quãng đường hơn chục cây số để đến nương rẫy hoặc đi làm thuê ở các vùng lân cận. Dù còn nhiều thiếu thốn, đức tin của bà con vẫn được nuôi dưỡng qua các Thánh lễ thường xuyên và sự đồng hành tận tâm của vị mục tử.

Ngài bày tỏ:

“Hy vọng qua sự giúp đỡ và đồng hành của mọi người, bà con nơi đây sẽ có cơ sở thờ phượng Chúa khang trang hơn, đời sống được cải thiện, tinh thần được đổi mới, để ánh sáng Chúa Kitô cháy lên nơi mỗi người.”

Đúng 10g00, đoàn trao tặng 150 phần quà gồm gạo, mì tôm, đường, nước mắm, bánh kẹo cho trẻ em, đồng thời gửi những đóng góp vào thùng công đức, chung tay xây dựng nhà Chúa tại giáo họ.

Chia tay giáo họ Phan Sơn, đoàn tiếp tục đến giáo điểm Suối Đá, Ninh Thuận lúc 12g00 cùng ngày. Nơi đây do cha Ignatiô Trương Đình Phương phụ trách, cùng sự cộng tác của các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Nha Trang trong việc chăm lo đời sống đức tin cho bà con dân tộc Raglai.

Bà con Raglai sống chủ yếu bằng nghề làm rẫy, trồng cây ăn trái, chăn nuôi, trồng lúa nước, đồng thời phát triển các nghề thủ công như rèn và đan lát. Chiếc gùi giản dị luôn theo họ trong sinh hoạt hằng ngày, như một nét đặc trưng của đời sống nơi đây.

Tại đây, đoàn trao tặng 100 phần quà nhu yếu phẩm, bánh kẹo cho trẻ em, cùng nhiều quần áo sạch sẽ được chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, đoàn gửi đến cha phụ trách một phần hỗ trợ cho công cuộc xây dựng nhà Chúa. Sau đó, đoàn rời Suối Đá lúc 13g30 và đến viếng Đức Mẹ Bình Chính.

Buổi tối lúc 18g00, đoàn nghỉ ngơi trong khuôn viên giáo xứ Bình Chính và có dịp cảm nhận vẻ bình dị của Phan Rang về đêm.

Sáng ngày 22.03.2026, lúc 5g00, đoàn tham dự Thánh lễ Chúa nhật V Mùa Chay tại thánh đường giáo xứ Bình Chính, do cha Gioakim Trần Minh Kông chủ tế, cùng cha Lêô Maria Nhất Tiến, CRM, đồng tế, với sự tham dự của khoảng 500 giáo dân.

Sau Thánh lễ, đoàn được cha Gioakim và cộng đoàn ân cần tiếp đãi bữa điểm tâm với những món ăn đậm chất Phan Rang. Đến 8g00, đoàn nói lời cảm ơn và tạm biệt để tiếp tục hành trình.

Lúc 11g00, đoàn đến thăm Nhà dưỡng lão Thiên Phước tại Phan Thiết, nơi các nữ tu thuộc Tu đoàn Bác Ái Chúa Giêsu đang ngày đêm chăm sóc các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dù điều kiện còn hạn chế, các nữ tu vẫn không ngừng cố gắng để các cụ được chăm sóc chu đáo và cảm nhận được tình thương.

Tại đây, đoàn trao tặng một phần tiền mặt, cùng thuốc nam, dầu xoa bóp, bánh kẹo và những phần quà nghĩa tình gửi đến các cụ.

Sau bữa cơm trưa, vào lúc 14g00 cùng ngày, đoàn lên xe trở về TP.HCM, khép lại hành trình bác ái.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, chuyến bác ái Mùa Chay 2026 đã diễn ra trong bình an và tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn yêu thương và hy vọng nơi những vùng đất đoàn đã đi qua.

Bài: Tươi Nguyễn & Ảnh: Đoàn Hoa Yêu Thương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top