Giáo xứ Tân Phú mừng kính Thánh Nữ Faustina, Bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

Giáo xứ Tân Phú mừng kính Thánh Nữ Faustina, Bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

Giáo  xứ  Tân  Phú mừng  kính  Thánh  Nữ  Faustina, Bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót

 TGPSG -- “Tông đồ của Lòng Thương Xót là người rao giảng làm chứng về Lòng Chúa Thương Xót Chúa, thể hiện cụ thể Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nơi chính đời sống của mình.

Đó là những lời giảng của linh mục (Lm) Micae trong Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Fausitina, bổn mạng Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú, cử hành lúc 17giờ15 thứ Sáu ngày 03-10-2025 tại thánh đường của giáo xứ.

Buổi lễ gồm 5 phần:

1.  Đón tiếp

Trong tiết trời nắng nhẹ và khô ráo, khoảng 200 người gồm Ban Điều hành và hội viên trong đồng phục đón Lm Chánh xứ Giuse Lê Hoàng - Linh hướng của Hội, Lm Phó xMicae Hoàng Hồng Hải, các Sơ dòng Con Đức Mẹ Vô nhiễm và Mến Thánh Giá Phát Diệm, đại diện Hội Lòng Chúa Thương Xót trong giáo hạt Tân Sơn Nhì, HĐMV giáo xứ, đại diện các đoàn thể, Ban Truyền thông giáo hạt Tân Sơn Nhì và ca đoàn Hiệp Hội Thánh Mẫu.

2.  Cầu nguyện:

Sau phần đón tiếp và quy tụ mọi người trong thánh đường, Chị Maria Ngoan đã đọc lời dẫn nêu ý nghĩa của buổi lễ. Kế tiếp Ban điều hành đã xướng kinh, lần chuỗi Thương Xót 50, kinh Thánh nữ Faustina và hát bài ca ngợi Lòng Thương Xót của Chúa.

3. Tân hội viên Tuyên hứa  

Ban điều hành đọc tên 31 Tân hội viên (3 nam, 28 nữ). Các tân hội viên bước lên trước cung thánh, trước cờ Hội.

- Lm chủ sự đọc lời nguyện, các Tân hội viên quỳ xuống giơ tay phải và đọc kinh Tận Hiến.
- Lm chủ sự đọc lời nguyện và thẩm vấn các Tân hội viên về một số nội quy, các Tân hội viên cam kết và đồng ý sau mỗi lời thẩm vấn: trung thành giữ ngày Chúa Nhật và ra sức làm cho người khác tuân giữ; không nói những điều lỗi Đức trong sạch, giữ đức tiết độ, không để vướng vào các tệ nạn xã hội; vâng phục các huấn lệnh của Giáo hội.
- Lm Linh chủ sự đọc lời nguyện tiếp nhận Tân hội viên vào Hội và công bố về ơn Toàn xá cho tân Hội viên:

Lạy Chúa Giêsu là Lòng Thương Xót của Cha trên trời, xin nhận lấy lời hứa của các Tân hội viên vừa dâng lên Chúa để chứng tỏ lòng họ thành thật, kính mến LTX của Chúa, và hăng hái làm cho Chúa hiển trị trong tâm hồn, trong gia đình và trong cả giáo xứ của họ. Xin Chúa ban ơn trung thành cho họ, giữ những lời hứa ấy luôn và xứng đáng là tông đồ của LCTX. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời Amen.
- Lm Linh mục chủ sự tuyên bố nhận các tân hội viên vào hội và làm phép Phù hiệu, chuỗi Mân Côi, sau đó trao cho tân hội viên với lời chúc lành. Cộng đoàn vỗ tay chúc mừng. 

4. Rước kiệu Chúa Thương Xót

Sau nghi thức Tuyên hứa cho tân hội viện, toàn thể giáo dân cùng cộng đoàn LCTX cung nghinh tượng Thánh tượng Chúa Thương Xót vòng quanh hành lang thánh đường rồi  trở vào bên trong với những bài hát ca ngợi lòng Chúa nhân từ, xót thương.

5. Thánh lễ

Khi đoàn đồng tế lên bàn thánh, Lm chủ sự đã tiến đến bàn thờ Thánh nữ Faustina và cung kính xông hương. Ca đoàn hát bài nhập lễ.

Mở đầu thánh lễ Lm chủ tế tâm tình: Hôm nay, chúng ta cùng với Hội LCTX mừng kính lễ Thánh nữ Faustina, Bổn mạng của Hội. Ngài là tông đồ của LCTX nên luôn ca ngợi và cổ võ LCTX cho mọi người. Thiên Chúa luôn thương xót chúng ta không ngơi nghỉ. Vì vậy, chúng ta cầu xin LTXC, rồi đem LCTX đến cho mọi người, không phải chỉ bằng môi miệng mà là những hành động cụ thể của chúng ta.

Các bài đọc

Theo bài Tin Mừng Thánh Luca, Lm Micae chia sẻ:

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta, đặc biệt là Hội LCTX mừng kính lễ Thánh nữ Faustina. Tại sao chúng ta phải kêu cầu Lòng Thương Xót của Chúa. Tại sao chúng ta phải đến Nhà chầu lúc 15giờ mỗi ngày để lần chuỗi và đọc kinh LTXC? Có 4 vấn đề sau đây:

  1. Căn bản là vì chúng ta “có tội” nên phải nài xin Chúa tha thứ, đặc biệt nơi Bí tích Hòa giải. “Lạy Chúa là Thiên Chúa công minh. Hôm nay chúng tôi đã lỗi phạm đến Chúa vì tất cả đều bất xứng” (Br 15-17). Con nghĩ Thánh cũng có khi công nhận bản thân mình tội lỗi.
  2. Chúng ta phải thừa nhận rằng: Chính Thiên Chúa là Đấng có khả năng tha thứ thì chúng ta mới tin.
  3. Thánh nữ Faustina vị tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót. Vậy tông đồ là gì?làm chứng và rao giảng về LCTX. Chúng ta cũng làm chứng và rao giảng, cũng như thể hiện LCTX nơi chính con người của mình. Làm chứng và rao giảng là cứ 15giờ mỗi ngày, chúng ta đến nhà Chầu lần chuỗi Thương xót và đọc kinh. Nhưng lời mời gọi ở đây; đó là chúng ta phải là hiện thân của LCTX. 4. Vào Hội là đọc kinh cầu nguyện cho gia đình, cho các linh mục, cho cộng đoàn giáo xứ. Nhưng đó mới chỉ là cầu nguyện cho mình và cho người thân yêu. Đó chưa phải là lan tỏa để mọi người thấy chúng ta chính là hiện thân của LCTX. Bước vào Hội phải là hạt nhân đi loan báo Tin Mừng của Chúa.

Ngài kết bằng lời cầu nguyện: Xin Chúa cho các Hội viên là những người mặc áo đỏ, chính là Máu Thánh Chúa Kitô đổ ra, đừng để những giọt Máu Thánh ấy trở nên uổng phí. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và đặc biệt cho các hội viên LCTX Giáo xứ Tân Phú chúng ta.

Thánh lễ được tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Lm chánh xứ Giuse chúc mừng những ai, cách riêng, anh chị em Hội LCTX đã nhận Thánh nữ Faustina là bổn mạng. Ngài cũng cảm ơn Hội đã đóng góp cho giáo xứ cách này hay cách khác.

Sau bài hát kết thúc, Hội đã chụp hình lưu niệm cùng các linh mục.

Buổi lễ kết thúc lúc 19giờ cùng ngày trong niềm vui mừng và tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, cũng quyết tâm sẽ trở thành hiện thân của LCTX nơi anh em mình.

Bài: Phương Nga (TGPSG) 
Ảnh: Đinh minh Triệu

   

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top