Giáo xứ Bàn Cờ mừng Bổn mạng giữa mùa đại dịch Covid-19
WGPSG-- “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là yêu thương, hoa trái của yêu thương là phục vụ”.
Trên đây là lời chia sẻ của linh mục Gioan Baotixita Phạm Minh Đức (Lm Gioan Bt.) – chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ - khi ngài chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Cả Giuse, bổn mạng giáo xứ, giáo khu Giuse, ca đoàn Giuse và của rất nhiều ông, nhiều anh mang tên Thánh Giuse. Thánh lễ diễn ra lúc 17g30 ngày 19.3.2020 tại Giáo xứ Thánh Giuse Bàn Cờ.
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, giáo xứ đã làm Tuần cửu nhật kính Thánh Giuse. Trong tuần Cửu Nhật, trước thánh lễ hàng ngày, cộng đoàn giáo xứ đã dành ít phút để suy niệm về Thánh Giuse. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả, xin cho mọi tín hữu trong giáo xứ luôn sống đức tin, sống tình hiệp thông, bác ái và khiêm nhường.
Sau bài Tin Mừng, Lm Gioan Bt. đã chia sẻ cùng cộng đoàn: “Trong cuộc đời dương thế, Thánh Giuse cũng trải qua rất nhiều biến cố thăng trầm, nhưng thay vì thắc mắc, nghi ngờ, hoang mang, Thánh Giuse đã chọn thái độ thinh lặng, lắng nghe và sẵn sàng thực thi Thánh ý của Thiên Chúa.
Thánh Giuse luôn luôn xin vâng, mặc dù thánh ý của Chúa không rõ ràng, thường chỉ qua giấc chiêm bao.
Linh đạo và cách sống của Thánh Giuse đã được Thánh Têrêsa Calcutta chọn làm con đường thiêng liêng cho riêng mình: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện. Hoa trái của cầu nguyện là yêu thương. Hoa trái của yêu thương là phục vụ”. Thực đúng như vậy, cả cuộc đời Thánh Giuse luôn luôn phục vụ và bảo vệ gia đình Nazareth.
Mỗi Kitô hữu chúng ta ít nhiều cũng có kinh nghiệm đức tin giống như Thánh Giuse – kinh nghiệm về sự tăm tối, mịt mù, đôi khi mất niềm hy vọng. Chắc chắn có lần chúng ta đã hỏi: Chúa có hiện diện trong cuộc đời chúng ta không? Đôi lúc vì quá đau khổ, quá cô đơn, quá nghèo túng, bị bỏ rơi,…mà chúng ta ngờ vực Chúa, mất niềm tin vào Chúa.
Mừng lễ Thánh Giuse hôm nay, chúng ta noi gương Thánh Cả, luôn lắng nghe, tín thác và làm theo thánh ý Thiên Chúa”.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và dâng của lễ.
Sau Hiệp lễ, Lm Gioan Bt. có lời chúc mừng bổn mạng Giáo xứ, Giáo khu Giuse, ca đoàn Giuse và tất cả các ông, các anh đã nhận Thánh Giuse làm Thánh bổn mạng.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 trong niềm vui và niềm hân hoan của toàn giáo xứ.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Đức: Thánh lễ dành cho người cao niên và người nghèo
-
Thánh lễ tạ ơn và kết thúc sứ vụ chánh xứ của linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng -
Giáo xứ Tân Phú Hòa bế giảng các lớp hè - khóa II/2025 -
Thánh lễ Tạ ơn và nhận sứ vụ Chánh xứ Thánh Gẫm của linh mục Giuse Đỗ Đức Hạnh -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Nam Hải -
Thánh lễ nhậm chức tân quản nhiệm Giáo xứ Đức Bà Fatima của linh mục Giuse Lã Công Thưởng -
Thánh lễ Tạ ơn mừng tân quản nhiệm Giáo xứ Thánh Tịnh -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Long Đại khai giảng năm học giáo lý 2025-2026 -
Giới trẻ giáo xứ Phú Thọ Hòa hành hương Nhà thờ Chí Hòa -
Nén bạc được trao theo khả năng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa