Giáo xứ Xóm Chiếu: “Tấm Bánh Bẻ Ra” - Dấu chỉ của tình yêu hiệp thông

Giáo xứ Xóm Chiếu: “Tấm Bánh Bẻ Ra” - Dấu chỉ của tình yêu hiệp thông

TGPSG -- “Các con hãy cho họ ăn” (Mt 14,16)

Sống tinh thần Tin Mừng qua lời mời gọi của Đức Giêsu: “Các con hãy cho họ ăn” (Mt 14,16), giáo xứ Xóm Chiếu đã cụ thể hóa đức ái qua chương trình “Tấm Bánh Bẻ Ra”, đang âm thầm lan tỏa yêu thương qua những ổ bánh mì được trao tặng vào 3 buổi sáng trong tuần, nhằm nâng đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Khởi đi từ thao thức mục vụ

Đáp lại lời mời gọi sống đức ái giữa đời sống hôm nay, Lm Vinh Sơn Mai Minh Tuấn đã khởi xướng chương trình “Tấm Bánh Bẻ Ra” như một sáng kiến mục vụ. Với sự hiệp thông của Cha sở Giuse Maria Phạm Hồng Thái và sự cộng tác của Ban Giới Trẻ giáo xứ, hoạt động dần đi vào ổn định và trở thành nhịp sinh hoạt quen thuộc của cộng đoàn vào các buổi sáng thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy trong tuần, từ 6g30 đến 8g00.

Xom-Chieu (2)

Những tấm bánh mang hơi ấm tình người

Mỗi buổi sớm, những phần bánh mì được chuẩn bị trong âm thầm và tận tâm, như hy lễ nhỏ bé dâng lên từ đời sống thường nhật. Từng ổ bánh không chỉ được trao bằng đôi tay, mà còn bằng tấm lòng sẻ chia.

Xom-Chieu (3)

Nơi đây không có sự phân biệt hay điều kiện, nhưng là cuộc gặp gỡ trong cùng một phẩm giá. Người trao và người nhận xích lại gần nhau trong tình huynh đệ nơi Đức Kitô. Những ánh mắt lặng lẽ, cái cúi đầu đơn sơ hay lời tạ ơn chân thành đã làm cho “tấm bánh bẻ ra” trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

Xom-Chieu (4)

Dấu chỉ của tình yêu hiệp thông

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ lương thực, mà còn gợi lại hình ảnh Đức Giêsu bẻ bánh trao ban - biểu tượng của sự hiến mình và tình yêu vô vị lợi. Qua đó, mỗi người được mời gọi sống hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau trong đức ái Kitô giáo. Những ổ bánh mì trở thành dấu chỉ cụ thể phản chiếu tình yêu của Đức Kitô.

Lan tỏa Tin Mừng qua hành động cụ thể

Từ sáng sớm, các bạn trẻ trong Ban Giới Trẻ đã hiện diện với tinh thần hăng say phục vụ, góp phần làm nên nét sinh động cho đời sống giáo xứ. Bên cạnh đó, nhiều giáo dân cũng âm thầm chung tay: người góp của, người góp công, người hiệp ý cầu nguyện, tất cả hòa quyện trong một nhịp sống hiệp thông.

Từ những nghĩa cử nhỏ bé nhưng bền bỉ, hình ảnh một Giáo Hội gần gũi, biết cúi xuống và đồng hành với những người bé nhỏ được thể hiện rõ nét. Chính nơi những hành động đơn sơ ấy, tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa, giúp nhiều người nhận biết Chúa hơn qua đời sống hằng ngày.

Xom-Chieu (5)

Bài và ảnh: Giuse Lê Hà Trung Hiếu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top