Giáo xứ Xóm Chiếu cử hành Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

Giáo xứ Xóm Chiếu cử hành Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh 2026

TGPSG -- Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Xóm Chiếu đã cùng quy tụ để cử hành Chúa Nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh vào lúc 7g30 ngày 29.03.2026, tưởng niệm biến cố Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Giêrusalem trong tiếng tung hô của dân chúng. Đây là cánh cửa mở ra những ngày cao điểm của năm phụng vụ, mời gọi các tín hữu bước vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh.

Trước Thánh lễ, linh mục (Lm) chủ tế Vinh Sơn Mai Minh Tuấn đã cử hành nghi thức làm phép lá, cùng với sự hiệp thông của Lm chánh xứ Giuse Maria Phạm Hồng Thái và Lm phó Phaolô Ngô Thiên Ân.

Xom-Chieu (1)

Xom-Chieu (2)

Xom-Chieu (3)

Tiếp đó là cuộc rước lá diễn ra trong bầu khí trang nghiêm nhưng với sự tham dự đông đảo của mọi thành phần dân Chúa. Mỗi người cầm trên tay nhành lá với một cảm thức sâu sắc. Đó không chỉ là dấu chỉ của niềm vui tung hô, mà còn là lời nhắc về một con đường sắp đi - con đường của hy sinh và từ bỏ.

Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng hát tái hiện lại việc Chúa Giêsu vào Thánh Thánh năm xưa, khởi đầu cho cuộc thương khó của Người

Xom-Chieu (4)

Cao điểm của phụng vụ Lời Chúa là bài Thương Khó, được công bố trong bầu khí trang nghiêm và lắng đọng.

Xom-Chieu (5)

Lời mời gọi: Trở về để được biến đổi

Trong phần chia sẻ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn đừng chỉ dừng lại ở việc “nghe” bài Thương Khó, nhưng hãy “sống” bài Thương Khó trong đời mình. Tuần Thánh không phải là chuỗi nghi thức lặp lại mỗi năm, nhưng là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình, can đảm hoán cải và bước đi trong ánh sáng của tình yêu cứu độ. Ngài nhấn mạnh: chỉ khi dám nhận ra mình trong cuộc Thương Khó, ta mới có thể thật sự gặp được lòng thương xót của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm. Khi ra về, cộng đoàn mang theo cành lá trên tay, nhưng hơn hết là mang theo một lời mời gọi sâu xa trong tâm hồn: Tuần Thánh đã bắt đầu, không chỉ trong phụng vụ, nhưng trong chính đời sống mỗi người. Một hành trình của trở về. Một hành trình của biến đổi và một hành trình dẫn đến ánh sáng Phục Sinh.

Bài & Ảnh: JosTrung Hiếu (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top