Giáo xứ Xây Dựng: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
.jpg)
WGPSG -- “Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn.” (Lc 14,21b)
Mặc dù chiều 15.08.2014, trời Sài Gòn mưa như trút nước nhưng vẫn có đông đảo giáo dân đổ về nhà thờ giáo xứ Xây Dựng tham dự Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Thánh lễ được cử hành cách long trọng lúc 17g30, mừng bổn mạng giáo khu II và ca đoàn Mông Triệu. Cha chánh xứ Laurensô Đỗ Hữu Chỉnh đã chủ sự Thánh lễ, với sự tham dự hơn 300 người ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.
Trước lễ là cuộc rước kiệu Đức Mẹ quanh thánh đường. Đây là dịp để mỗi người con thân yêu của Mẹ bày tỏ lòng con thảo, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm, cùng cất cao những lời ca, tiếng hát chúc tụng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ, như lời bà Êlisabét đã ca tụng Mẹ: "Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1,45)
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn hãy biết noi gương Mẹ Maria luôn sống phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa. Với Đức Cậy hoàn hảo, Đức Maria đã được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ngài chỉ ra cho cộng đoàn cách thức mà Đức Maria đạt được Đức Cậy hoàn hảo. Đó là Đức Maria luôn phó thác và cậy trông vào Thiên Chúa: “Nầy tôi là tôi tớ của Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền”. Mẹ luôn ghi nhớ và thực hành Lời Chúa dạy, không nghi ngờ, không thắc mắc, mọi việc còn lại sẽ do Chúa Thánh Thần lo liệu, như Mẹ đã từng nói với các gia nhân tại tiệc cước Cana khi họ hết rượu: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)
Để kết thúc bài giảng, cha chánh xứ chia sẻ thêm với cộng đoàn về hai thành phần mà Giáo hội cầu nguyện cách đặc biệt trong ngày mừng lễ kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đó là cầu cho các bà mẹ, xin cho họ biết noi gương Mẹ Maria, sống yêu thương, cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa, qua đời sống thánh thiện để làm gương sáng cho chồng, con trong gia đình. Thứ hai, cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, thử thách để họ cảm nhận được Mẹ là người Mẹ luôn chở che, an ủi qua việc siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi Mân Côi.
Trước khi cộng đoàn nhận phép lành cuối lễ, vị đại diện giáo khu II đã dâng lên cha chánh xứ và cộng đoàn lời cảm ơn.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Ước mong sao mỗi người con giáo xứ Xây Dựng luôn biết lắng nghe và học hỏi Lời Chúa, noi gương Mẹ Maria, biết cậy trông và phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Có thế, mỗi người sẽ được về trời với Mẹ, hợp cùng triều thần Thiên Quốc mà tung hô uy danh Thiên Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
-
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Tháng Hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Thanh Đa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa