Giáo xứ Vườn Xoài: Thánh lễ Tất niên

WGPSG -- “Nhìn lại năm cũ sắp qua để tri ân và tạ lỗi cùng Thiên Chúa, xin Ngài nâng đỡ mỗi thành viên HĐMV luôn chu toàn bổn phận và trách nhiệm của mình trong năm mới, là nghĩa cử hiếu thảo của người Kitô đối với Thiên Chúa”.
Trên đây là chia sẻ của linh mục (Lm) Giuse Trần Thanh Công - chánh xứ Vườn Xoài - khi ngài chủ sự Thánh lễ tạ ơn chánh xứ Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn của quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ (HĐMV), được cử hành vào chiều ngày 24.01.2017 tại nhà thờ Vườn Xoài.
Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài 87 thành viên HĐMV gồm Ban Thường vụ, thành viên các giáo khu, hội đoàn và các Ban chuyên trách, còn có đông đảo bà con giáo dân.
Với ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh Magnificat, Lm chủ tế đã mời gọi cộng đoàn suy tư về tinh thần: tạ lỗi và tạ ơn trong thời khắc của những ngày cuối năm âm lịch và chuẩn bị đón chào một Năm Mới. Ngài diễn giảng:
- Tạ lỗi vì chúng ta chưa sẵn sàng hoặc không nhận ra Thánh ý Chúa gởi trao, nhất là trong khi thi hành bổn phận đại diện cộng đoàn dân Chúa.
- Tạ ơn vì Chúa đã ban cho ta sự sống và khả năng để mỗi người biết đem sự hiểu biết, khả năng ấy phục vụ cho anh em, cho giáo xứ.
Kết thúc, ngài nhắn nhủ: “Cả chuỗi ngày sống của chúng ta là một bài ca tạ ơn về những hồng ân mà Thiên Chúa đã tuôn đổ. Hãy sống xứng đáng với tình yêu đó trong sự khiêm tốn và lắng nghe như Mẹ Maria”
Sau Thánh lễ, các thành viên HĐMV đã tham dự buổi họp cuối cùng của năm và nghe báo cáo các hoạt động mục vụ, bác ái-xã hội, cũng như kế hoạch, dự định trong năm mới của giáo xứ.
Vị chủ tịch HĐMV thay mặt cho các thành viên chân thành cám ơn Lm chánh xứ và các thành viên đã cộng tác, chia sẻ và cầu nguyện, để mỗi ngày giáo xứ hiệp nhất và yêu thương hơn.
Sau đó, một bữa tiệc giản dị và ấm cúng đã được các thành viên chia sẻ trong không khí vui tươi, đầm ấm của mùa Xuân đang về.
Được biết, trước đó, ngày 23.01.2017, giáo xứ đã tổ chức trao 400 phần quà để giúp anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Đinh Dậu ấm áp, vui tươi. Mỗi phần trị giá 400 ngàn đồng gồm: sữa, đường, gạo, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn là những thực phẩm rất cần thiết trong ngày Tết. Đây là một hoạt động bác ái đã được thực hiện trong nhiều năm qua mỗi khi Xuân về, Tết đến. Nhiều anh chị em có tấm lòng bác ái, quảng đại đã góp sức, hỗ trợ cùng giáo xứ để san sẻ niềm vui, hạnh phúc đến với mọi người. Đó cũng là ước nguyện chân thành của mỗi Kitô hữu trước thềm Năm Mới là “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Phú Hòa chầu Thánh Thể thay cho Giáo phận
-
Lễ cầu cho Ơn Thiên triệu linh mục và tu sĩ tại giáo xứ Bùi Phát năm 2025 -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành tại giáo xứ Tân Phước -
Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc" -
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Hội Gia Trưởng -
Hành hương và Bổn mạng giáo khu tại Đền Thánh Vincente giáo xứ Thăng Long -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa