Giáo xứ Vườn Xoài: Lễ Lá 2013
WGPSG -- Với lòng tôn kính và mến yêu vị Vua tình yêu, cũng như tưởng nhớ lại việc dân Do Thái khi xưa chào đón Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem với những nhành lá trên tay, Thánh lễ và nghi thức làm phép Lá đã diễn ra trọng thể lúc 6g30 Chúa nhật, ngày 24/03/2013, tại nhà thờ Giáo xứ Vườn Xoài.
Để mở đầu Thánh lễ, Cha chính xứ Vinh Sơn đã long trọng làm phép Lá với sự hiện diện của HĐMV giáo xứ, quý vị trong Ban đọc Sách Thánh, quý vị thừa tác viên, và toàn thể cộng đoàn tham dự Thánh lễ. Sau đó, với nhành lá trên tay, cha chủ tế cùng đoàn rước long trọng tiến vào nhà thờ trong tiếng hát tung hô của ca đoàn và cộng đoàn: “Hoan hô, hoan hô, hoan hô con vua Đavít, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.”
Phần công bố Tin Mừng của ngày Chủ nhật Lễ Lá hôm nay cũng đặc biệt hơn vì có hai vị thừa tác viên cùng cha chủ tế thuật lại “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu” cách đây hơn hai ngàn năm. Một vụ án bất công của dân Do Thái đối với một con người vô tội. Cây thập tự tầm thường, nhục nhã treo “Thày Giêsu”, đã trở nên biểu tượng của Tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại với tên gọi mới: Thánh Giá.
Trong bài giảng, cha chủ tế giải nghĩa chữ viết tắt INRI được gắn trên Thập giá, có nghĩa là: “Giêsu người thành Nazaret, chính là vua của người Do Thái”. Ngài là Vua không theo nghĩa của trần gian, không như người Do Thái trông đợi. Nhưng Ngài là Vua cứu độ đã chết trên Thập giá, Vua của tình yêu, yêu cả kẻ đã giết Ngài và cầu nguyện cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Cha chủ tế cũng nhấn mạnh: Ơn cứu độ đích thực là sự tha thứ của Thiên Chúa. Trong mùa Chay thánh này, chúng ta hãy đến tham dự bí tích Hòa Giải để xin ơn tha thứ của Thiên Chúa và lãnh nhận ơn cứu độ. Bí tích Hòa Giải giúp hòa giải giữa Thiên Chúa và con người, đồng thời hòa giải giữa con người với nhau.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn biết vui nhận Thánh giá của đời mình, đem cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người trên đường lữ thứ trần gian. Xin Chúa ban ơn để chúng con được thông phần đau khổ với Người trên Thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang Phục sinh và sự sống vĩnh cửu với Người trên thiên quốc.
bài liên quan mới nhất
- Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025
-
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025 -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc tháng hoa và mừng Lễ Thánh Giuse lao động -
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Tháng Hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Thanh Đa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa