Giáo xứ Vườn Xoài: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
WGPSG -- “Hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi, tôn sùng Trái Tim Mẹ”.
Đúng 11g00 trưa, ngày 13 tháng 5 năm 2016, giáo xứ Vườn Xoài đã long trọng cử hành Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (Bồ Đào Nha) cách đây 99 năm.
Trước Thánh lễ, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức xông hương và chủ sự cuộc rước kiệu Đức Mẹ Fatima. Cùng tham gia đoàn rước có sự hiện diện của cha phó Maximilianô, đại diện các hội đoàn đạo đức và đông đảo quý ông bà anh chị em. Dưới cái nắng gay gắt và nhiệt độ cao, đoàn rước di chuyển rất sốt sắng với lòng mến và dâng sự hy sinh lên Mẹ Maria.
Đầu lễ, cha chủ tế đã nói lên ý nghĩa của Thánh lễ: “Biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã cho chúng ta nhận ra tình mẫu tử của Mẹ Maria. Đồng thời, nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy sống tâm tình cầu nguyện với Chúa Giêsu như Mẹ Maria”.
Chia sẻ Tin Mừng, cộng đoàn đã được cha chủ tế thuật lại phép lạ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917 với ba trẻ Lucia, Jancita và Francis. Qua biến cố đó, chúng ta nhận ra Mẹ vẫn hiện diện cách hữu hình trong đời sống nhân loại và của mỗi người. Đồng thời, trước tình trạng tội lỗi của con người, Mẹ mong nhân loại hãy biết cậy trông và ẩn náu dưới tà áo Mẹ để có được sự bình an đích thực. Nhất là, trước những thử thách và đau khổ, mỗi chúng ta hãy hy sinh đón nhận, vì đó là giá trị ơn cứu độ trước tôn nhan Thiên Chúa.
Để dẫn chứng cho quyền năng và tình thương của Đức Mẹ, cha đã nhắc lại câu chuyện Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát cách đây 35 năm (ngày 13/5/1981). Và chỉ có phép lạ của Đức Mẹ, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mới được cứu sống cách lạ lùng.
Kết thúc bài giảng, cha chủ tế đã xin Mẹ ban mọi ơn lành cho giáo xứ, cho mỗi người giữa những bất trắc, nguy cơ đang hiện hữu trong thế giới hôm nay.
Ngay sau nghi thức ban phép lành cuối lễ, đoàn đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã cùng hướng về Mẹ Fatima và cất cao lời ca dâng Mẹ: “Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi…”
Thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima đã hết, mọi người ra về mang theo tâm tình hân hoan, vui sướng như có Mẹ Maria ôm ấp, chở che.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Việt: Rộn ràng ngày Hội Chợ Xuân Bính Ngọ
-
Giáo xứ Xuân Hiệp: Ngày bác ái - ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa thời khắc thử thách -
Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Martino Bùi Huy Hoà qua đời -
Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó -
Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026 -
Hành trình thăm viếng mục vụ của một vị mục tử -
Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa