Giáo xứ Vườn Xoài: Cùng đón Trăng Rằm
.jpg)
WGPSG – “Bởi quỹ thời gian cho việc học tập của các em đã đầy ắp, vì thế người lớn đừng là rào cản, nhưng hãy tạo điều kiện để các em đến với Chúa”.
Trên đây là lời chia sẻ của cha Giuse Trần Thanh Công - chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài - trong Thánh lễ Trung thu vào chiều 15.9.2016 tại nhà thờ Vườn Xoài.
Hòa chung không khí tưng bừng, rộn ràng của ngày Tết Trung thu, nhà thờ Vườn Xoài đã trở nên một không gian mang đầy màu sắc, vui tươi dành cho các em trong và ngoài giáo xứ đến tham quan và vui chơi.
Chia sẻ Tin Mừng của Thánh Matthêu 19, 13-15: “Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta”, cha chủ tế đã gợi lại hình ảnh rất gần gũi của Chúa Giêsu để nhắc nhở quý phụ huynh, người lớn đừng là rào cản đến với Chúa của các em. Bởi quỹ thời gian cho việc học tập của các em đầy ắp. Các em có thể trở thành ông này bà kia với đầy mớ kiến thức thông thái nhưng tâm hồn thiếu vắng Chúa thì con người ấy, đời sống đức tin của các em sẽ ra sao? Đó chính là mấu chốt vấn đề của đời sống thiêng liêng thiếu nhi hiện nay.
Kết thúc Thánh lễ, để chia sẻ niềm vui với các em, cha chánh xứ đã chúc mừng và cùng với đoàn Lân hòa mình trong buối tối đón Trăng Rằm cùng các em. Tại các gian hàng ẩm thực, các em thiếu nhi tha hồ chọn lựa các món ăn khá hấp dẫn, ngon và chất lượng. Đây chính là tấm lòng yêu thương của các bác, cô chú thuộc các giáo khu, hội đoàn đã chung tay để giúp các em có niềm vui trọn vẹn. Không chỉ ăn uống thỏa thích, các em còn được các anh chị huynh trưởng và ban phụ huynh giáo lý tặng cho những chiếc lồng đèn rực rỡ ánh nến. Đặc biệt, một chương trình văn nghệ hoành tráng hấp dẫn không những cuốn hút các em mà còn cả cha mẹ các em. Trong đó, chứa đựng nhiều bài học giáo dục rất ý nghĩa như: Lòng thương xót, sự yêu thương, bảo vệ và gìn giữ môi trường sống xung quanh ta. Nhiều tràng vỗ tay tán thưởng dành cho các tiết mục văn nghệ đặc sắc này.
Vầng trăng tròn đêm nay vẫn sáng lung linh và chiếu tỏa xuống trên từng khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng của các em. Niềm vui của các em thiếu nhi đã khiến mọi người cùng vui. Từ cha chánh xứ, HĐMV, quý soeur, giáo lý viên và quý phụ huynh ai nấy đều hạnh phúc khi được cùng nhau chăm lo cho các em, tương lai của Giáo hội.
bài liên quan mới nhất

- Lễ giỗ 178 năm Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm: "Được chết vì Đạo là phúc lộc"
-
Bánh mì chấm muối tiêu -
Hạt mầm Ơn Gọi - Ươm mầm cho một mùa gặt bội thu -
Thánh lễ Rước Lễ Lần Đầu và ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thủ Thiêm -
Khai mạc tháng hoa tôn vinh Mẹ Maria - Giáo xứ Hòa Hưng 04/5/2025 -
Giáo xứ Tân Phước khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria -
Giáo xứ Phát Diệm: Khai mạc Tháng Hoa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Lễ sinh giáo xứ Gò Mây mừng Bổn mạng Đaminh Saviô -
Giáo xứ Gò Vấp rước kiệu và dâng hoa đầu tháng kính Đức Mẹ -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa