Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Vui Tết Trung Thu 2025
TGPSG -- “Trung Thu là Tết đoàn viên, là niềm vui của thiếu nhi; nhưng với cộng đoàn giáo xứ, đây còn là dịp để các em cùng Đức Mẹ Mân Côi chiêm ngắm Chúa Giêsu, dâng lời tạ ơn vì hồng ân gia đình và đức tin.”
Linh mục phó xứ Giuse Trần Văn Kiên đã nhấn mạnh điều trên khi giảng trong Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi, mừng Trung Thu dành cho các em thiếu nhi, được cử hành lúc 17g15 Chúa nhật, ngày 05.10.2025, do linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng, chủ tế.
Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh, các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Đặc biệt, giáo xứ còn đón tiếp một số bạn nhỏ không cùng niềm tin Công giáo, được các bạn thiếu nhi mời đến tham dự Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi và Lễ hội Trung Thu 2025.
Thánh lễ khởi đầu bằng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ mời gọi:
“Tết Trung Thu là ngày lễ rất đặc biệt. Đó là sự hoài mong, chờ đợi và niềm háo hức trào dâng; là một phần tươi đẹp trong ký ức tuổi thơ, đem đến cho các em những xúc cảm thật khó quên.”
Ngài cho biết, Thánh lễ chiều nay mang ba ý lễ trọng tâm, cầu nguyện cho các em thiếu nhi:
- Nào hãy vui trăng cùng Thầy Giêsu.
- Nào hãy cùng đến với Đức Mẹ Mân Côi.
- Nào hãy siêng năng lần hạt Mân Côi.
Trong phần giảng lễ, linh mục phó xứ Giuse chia sẻ với các em thiếu nhi:
“Hôm nay, chúng ta vui mừng cử hành Lễ Đức Mẹ Mân Côi và mừng Tết Trung Thu - ngày hội dành cho các em thiếu nhi trong xứ, cũng như các bạn nhỏ không cùng niềm tin Công giáo được mời tới dự lễ.
Theo truyền thống dân tộc, Trung Thu là ngày đoàn viên, là Tết của thiếu nhi, rộn ràng với niềm vui rước đèn, tiếng trống lân và những phần quà bánh ngọt ngào. Đây là nét đẹp văn hóa Á Đông tôn vinh gia đình và sự sung túc. Trong đêm rằm tháng Tám, khi cùng nhau ngước nhìn mặt trăng tròn đầy - biểu tượng của sự trọn vẹn và bình an - chúng ta cũng dâng lời ca tụng Thiên Chúa.
Kinh Mân Côi chính là con đường Đức Mẹ dẫn chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Khi lần chuỗi, chúng ta không chỉ đếm hạt, mà cùng Mẹ Maria sống lại các mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, Sáng để suy niệm cuộc đời Chúa Giêsu.
Cha hy vọng và tin tưởng rằng niềm vui mà ngày hội Trung Thu mang lại sẽ giúp các em thiếu nhi trong giáo xứ ngày càng thăng tiến, trở nên chăm ngoan, siêng năng tham dự phụng vụ, hăng say học giáo lý và sống xứng đáng là những người em của Chúa Giêsu.”
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Sau phần hiệp lễ, linh mục chánh xứ Giuse chúc các em một ngày Tết Trung Thu thật vui, biết sống như Chúa Giêsu - luôn dễ thương với mọi người và mang Chúa đến gần hơn với những người chưa nhận biết Người.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g20 trong niềm hân hoan của các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn.
Sau đó, các em cùng quý cha chụp hình lưu niệm, rồi rước đèn Trung Thu xuống hội trường giáo xứ để tiếp tục chương trình mừng hội trăng rằm.
Năm nay, giáo xứ đặc biệt mời các em thiếu nhi không cùng tôn giáo cùng vui Trung Thu với các bạn nhỏ trong giáo xứ, thể hiện tinh thần cởi mở và chia sẻ yêu thương.
Rộn ràng đêm hội “Nào hãy vui trăng cùng Thầy Giêsu”
Chương trình văn nghệ được mở đầu khi MC mời cha chánh xứ lên sân khấu khai mạc với chủ đề: “Nào hãy vui trăng cùng Thầy Giêsu.”
MC dẫn dắt chương trình linh hoạt và dí dỏm, mang lại bầu khí vui tươi, tràn đầy tiếng cười qua nhiều tiết mục đặc sắc và ý nghĩa:
- Tiết mục mở màn: Thỏ Ngọc và Nguyệt Nhi hát mừng Trung Thu, cùng tìm gặp Chị Hằng - Chú Cuội trình bày.
- Tiết mục 2: Chị Hằng và Chú Cuội xuất hiện, đố vui và chơi tương tác cùng thiếu nhi; các em nhận được những món quà nhỏ như bánh kẹo, sticker, thánh giá mini...
- Tiết mục 3: Vở kịch và múa tập thể “Nào hãy vui trăng cùng Thầy Giêsu” do các em Hồng Ân, huynh trưởng – giáo lý viên và thiếu nhi các lớp trình diễn.
Sau đó, cha chánh xứ trao quà Trung Thu cho các em theo từng lớp. Khi nhận quà, các em đồng thanh đáp: “Con cảm tạ Chúa - Con hứa ngoan ngoãn vâng lời.”
Chương trình khép lại bằng tiết mục múa tập thể với chủ đề “Nào hãy vui trăng cùng Thầy Giêsu”. Cuối chương trình, cha chánh xứ ban phép lành, khép lại một đêm hội Trung Thu đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui.
Thánh lễ và chương trình văn nghệ Trung Thu năm 2025 kết thúc tốt đẹp lúc 20g30, để lại trong lòng các em thiếu nhi niềm hạnh phúc và trong cộng đoàn niềm vui trọn vẹn của ngày đoàn viên.
Bài: Đa Minh Nguyễn Thành Nam & Ảnh: Antôn Đinh Hoàng Tuấn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Vui Trung Thu phá cỗ yêu thương - 2025
-
Chia sẻ yêu thương tại Giáo xứ Hiển Linh -
Bổn mạng Ca Đoàn Mân Côi - Giáo xứ Nhân Hòa -
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ bổn mạng Ban Caritas 2025 -
Ngày Thánh Thể Tháng 10: Hiệp thông cầu nguyện cho sự hợp tác liên tôn -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Vêrônê Chu Quang Minh -
Giáo xứ Bàn Cờ: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa - mừng bổn mạng Giáo khu Têrêsa -
Giáo xứ Thánh Phanxicô: Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Cộng đoàn Têrêsa II, Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Bổn mạng Ca đoàn -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Kim Long tại Nhà thờ Đức Hòa - Long An
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa