Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Thánh lễ Vọng Phục Sinh 2026

TGPSG -- Hiệp cùng niềm vui của toàn thể Giáo hội, vào lúc 21g00 ngày 04.4.2026, cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn Phaolô đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh, do linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Giuse Trần Văn Kiên và linh mục Dean Johnpaul Menchavez (Opus Dei), hiện đặc trách Opus Dei Tổng Giáo phận Sài Gòn, đồng thời là giáo sư của Học viện Công giáo Việt Nam.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi, các phụ huynh, các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Nghi thức phụng vụ bắt đầu với phần làm phép Lửa mới và thắp Nến Phục Sinh. Từ ánh lửa ấy, đoàn rước trang nghiêm tiến từ cuối nhà thờ lên cung thánh, trong khi cộng đoàn lần lượt đón nhận ánh sáng. Những ngọn nến được thắp lên dần xua tan màn đêm, làm bừng sáng toàn bộ ngôi thánh đường, dấu chỉ Đức Kitô Phục Sinh, nguồn ánh sáng chiến thắng bóng tối tội lỗi và sự chết.

Tiếp đó, qua bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet - “Mừng vui lên”), cộng đoàn được dẫn vào hành trình lịch sử cứu độ. Từ công trình tạo dựng ban đầu cho đến biến cố Xuất Hành, khi dân Israel được Thiên Chúa giải thoát và vượt qua Biển Đỏ, tất cả đều diễn tả tình yêu trung tín của Ngài dành cho nhân loại.

Trong bài giảng, linh mục phó xứ Giuse chia sẻ Lời Chúa trong bầu khí hân hoan của đêm thánh: Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Vượt Qua để nhắc nhớ rằng cuộc đời mỗi người là một hành trình tiến về ánh sáng Phục Sinh vĩnh cửu. Chính biến cố này mang lại ý nghĩa cho những đau khổ và gánh nặng mà con người đang mang vác.

Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Augustinô: “Chúng ta là dân của Phục Sinh, và Alleluia là bài ca của chúng ta.” Alleluia không chỉ là lời ca tụng, nhưng còn là một lối sống, một niềm xác tín rằng sự thiện sẽ chiến thắng sự ác, sự sống sẽ chiến thắng sự chết.

Từ đó, mỗi Kitô hữu được mời gọi lên đường loan báo Tin Mừng Phục Sinh bằng chính đời sống của mình. Niềm vui ấy cần được thể hiện qua khuôn mặt bình an và những hành động yêu thương cụ thể. Đặc biệt, trong đêm thánh này, khi lặp lại lời hứa đã tuyên lúc lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mỗi người được mời gọi từ bỏ con người cũ để cùng sống lại với Chúa Kitô trong đời sống mới thánh thiện và bác ái hơn.

Lễ Vọng Phục Sinh được gọi là “đêm cực thánh”. Trong đêm thánh thiêng và rạng rỡ này, khi ánh sáng từ Nến Phục Sinh đã đẩy lùi bóng tối của tội lỗi và sự chết, mỗi người được mời gọi suy tư: giữa những đau khổ và mất mát của cuộc đời, vì sao niềm hy vọng vẫn có thể bừng lên mạnh mẽ?

Câu trả lời chính là: Đức Kitô đã phục sinh trong vinh quang, không còn bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Cái chết không còn quyền lực trên Ngài. Như Thánh Augustinô đã xác tín: “Đức Kitô đã phục sinh, sự chết giờ đây đã chết!”

Linh mục phó xứ Giuse nhấn mạnh sự Phục Sinh của Chúa Giêsu chính là nền tảng đức tin của các môn đệ xưa và của chúng ta hôm nay. Như Thánh Phaolô đã khẳng định: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và đức tin của anh em cũng trống rỗng.”

Sau bài giảng, linh mục chủ tế làm phép nước. Cộng đoàn thắp nến sáng và long trọng tuyên xưng đức tin. Tiếp đó, ngài rảy nước thánh trên cộng đoàn như dấu chỉ nhắc nhớ Bí tích Rửa Tội.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, các linh mục gửi lời chúc mừng Phục Sinh đến toàn thể cộng đoàn, cầu chúc mỗi người luôn được tràn đầy ơn lành và bình an của Chúa, sống vui tươi, hạnh phúc và vững vàng trong đức tin. Nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa luôn đồng hành với mọi người trong mùa Phục Sinh này.

Thánh lễ khép lại lúc 22g30 trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Cộng đoàn cùng các linh mục chụp hình lưu niệm, qua đó thắt chặt tình hiệp thông và đời sống bác ái.

Bài: Đa Minh Nguyễn Thành Nam & Ảnh: Antôn Đinh Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

Top