Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Tam nhật tĩnh tâm Mùa Chay

TGPSG -- Trong bầu khí sám hối của Mùa Chay, cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn Phaolô đã tham dự ba ngày tĩnh tâm, diễn ra trong Thánh lễ lúc 17g30 các ngày thứ Hai, Ba và Tư (30.3, 31.3 và 1.4.2026), do Linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng hướng dẫn.

Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên Hội đồng Mục vụ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong không khí trang nghiêm và sốt sắng này, mỗi ngày tĩnh tâm mang một chủ đề riêng, giúp cộng đoàn từng bước hoán cải, xét mình và sống Mùa Chay thánh.

Ngày thứ nhất: Hành trình hoán cải

Trong bài giảng, linh mục Giuse mời gọi cộng đoàn bước vào Mùa Chay với tâm tình sâu lắng, đặc biệt qua việc xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa giải. Ngài nhấn mạnh đây là thời gian thuận tiện để lắng đọng tâm hồn, đi vào chiều sâu nội tâm và chuẩn bị sốt sắng cho hành trình Vượt Qua.

Qua bài Tin Mừng, hình ảnh Matta, Maria và Lazarô, người đã được Chúa cho sống lại, được nhắc đến như gợi ý cho mỗi người nhận ra thân phận yếu đuối và tội lỗi của mình, đồng thời cảm nghiệm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Ngài ví nhiều người không nhận ra tội lỗi như “người soi gương nhưng tấm gương chưa được lau sạch”. Mùa Chay là thời gian để can đảm nhìn vào sự thật của bản thân, để ánh sáng của Chúa chiếu soi và dẫn đưa đến sự hoán cải. Như Lời Chúa: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”.

Cuối bài giảng, linh mục Giuse mời cộng đoàn bắt đầu hành trình hoán cải bằng những việc nhỏ nhưng chân thành: một lời xin lỗi, một hành động bác ái âm thầm, hay quyết tâm từ bỏ thói quen xấu. Những bước đi nhỏ bé này giúp mỗi người tiến gần hơn đến Chúa, sống niềm vui và hy vọng của người được yêu thương và tha thứ.

Ngày thứ hai: Nhận ra sự mỏng giòn và định hướng cuộc đời

Ngày thứ hai, linh mục Giuse nhấn mạnh thân phận yếu đuối của con người qua hình ảnh thánh Phêrô, người từng mạnh mẽ tuyên xưng nhưng đã chối Thầy ba lần. Cộng đoàn được mời gọi nhận ra sự mong manh nơi chính mình, khiêm tốn, hoán cải và định hướng lại đời sống đức tin.

Ngài so sánh đời sống thiêng liêng với việc người lạc trong rừng cần la bàn. Với Kitô hữu, “la bàn” đó chính là Thập giá Chúa Kitô. Nhìn lên Thập giá, con người nhận ra tình yêu cứu độ và lời mời gọi bước theo Chúa trên con đường hy sinh và vâng phục.

Linh mục Giuse nhấn mạnh: Mùa Chay là thời gian dừng lại, xét mình, điều chỉnh hướng đi, như người xây nhà cần nền đá vững chắc. Dù yếu đuối hay vấp ngã, cộng đoàn vẫn được mời gọi tin tưởng vào lòng thương xót Chúa và tiếp tục hành trình.

Cuối bài giảng, ngài mời cộng đoàn nhìn lại chính mình, can đảm hoán cải, vững tin vào tình yêu Thiên Chúa và sống đức tin qua đời sống yêu thương, hiệp thông và bác ái.

Ngày thứ ba: Sự thật giải thoát và sức mạnh của tình yêu

Ngày thứ ba, chủ đề được nhấn mạnh là “Sự thật sẽ giải thoát anh em”. Linh mục Giuse mời cộng đoàn nhìn lại chính mình, vì nhiều khi sự thật đã rõ ràng nhưng con người vẫn chưa sẵn sàng thay đổi. Ngài nhấn mạnh: sự thật đích thực là Đức Giêsu Kitô, và để được giải thoát, mỗi người cần ở lại trong Lời Chúa, để Lời ấy chi phối quyết định và hành động hằng ngày.

Đức tin không chỉ là nghe Lời Chúa mà còn phải được thể hiện bằng đời sống cụ thể. Gian dối, ích kỷ hay nói điều không đúng sự thật sẽ trói buộc con người bởi tội lỗi. Linh mục Giuse khuyên cộng đoàn can đảm đối diện sự thật về chính mình, xưng tội và quyết tâm thay đổi. Thiên Chúa giải thoát bằng tình yêu kiên nhẫn và lòng thương xót, không bằng áp lực.

Cuối bài giảng, ngài mời gọi: Trong Mùa Chay, mỗi người biết bước ra khỏi sự giả dối, thoát khỏi nô lệ tội lỗi và sống tự do đích thực nhờ ở lại trong sự thật là chính Đức Kitô.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc khoảng 18g30. Cộng đoàn ra về trong tâm tình sốt sắng, bình an và tràn đầy niềm tin.

Bài & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

Top