Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Niềm vui Ngày Hội Xuân 2026

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Niềm vui Ngày Hội Xuân 2026

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Niềm vui Ngày Hội Xuân 2026

TGPSG -- "Các con là ánh sáng. các con là muối đất, ánh sáng chiếu soi tình Người vào nơi tăm tối, muối đất ướp cho mặn đời."

Lời mời gọi ấy được linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng nhấn mạnh khi ngài chủ tế Thánh lễ Chúa nhật V Thường niên - Hội Xuân 2026 dành cho các em thiếu nhi, như kim chỉ nam để mỗi người Kitô hữu sống và lan tỏa niềm vui đức tin giữa mùa xuân mới, được cử hành lúc 08g30 Chúa nhật, ngày 08.02.2026 tại nhà thờ giáo xứ Vinh Sơn Phaolô.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo các em thiếu nhi, phụ huynh, các anh chị huynh trưởng - giáo lý viên và các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa, cầu xin bình an cho năm mới, đồng thời cầu nguyện cho các linh hồn thân nhân, tổ tiên, ông bà, cha mẹ.

Hội Xuân được đặt trong bối cảnh rộng lớn hơn của mùa xuân đất nước khi Tết đang đến gần, và đối với người Công giáo, chính Chúa là mùa xuân vĩnh cửu.

Trong bài giảng, linh mục Giuse chia sẻ đoạn Tin Mừng: Các con là ánh sáng. Các con là muối đất, ánh sáng chiếu soi tình Người vào nơi tăm tối, muối đất ướp cho mặn đời, khẳng định lời mời gọi này được dành cho mỗi người trong cộng đoàn. Như ngọn đèn đã được thắp sáng thì không thể che khuất, ánh sáng đức tin cần được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể trong đời sống Kitô hữu. muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

Ngài cũng chia sẻ thêm niềm vui của người Kitô hữu không chỉ dừng lại ở Hội Xuân mang tính tự nhiên và chóng qua, nhưng phải khởi đi từ chính Đức Kitô, là nguồn mạch của niềm vui đích thực.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể

Sau phần hiệp lễ, linh mục chánh xứ Giuse chúc các em một ngày hội xuân thật vui, biết sống như Chúa Giêsu, luôn dễ thương với mọi người và mang Chúa đến gần hơn với những người chưa nhận biết Người.

Thánh lễ kết thúc lúc 09g30 trong niềm hân hoan của các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn.

Sau đó, các em cùng linh mục chánh xứ chụp hình lưu niệm, các em xuống sân thánh đường trường giáo xứ để tiếp tục chương trình hội hoa xuân. Sau Thánh lễ, chương trình Hội Xuân chính thức khai mạc với bài cử điệu sôi động do các anh chị huynh trưởng - dự trưởng thực hiện, tạo bầu khí vui tươi và phấn khởi cho cộng đoàn tham dự.

Với sự hiện diện và đồng hành của cha chánh xứ và cha phó xứ, các sinh hoạt diễn ra trong bầu khí thân tình, gắn kết, mang đậm nét văn hóa ngày Tết. Qua những trò chơi sinh động và bổ ích, các em thiếu nhi không chỉ được vui chơi lành mạnh, mà còn được lồng ghép học hỏi Lời Chúa, rèn luyện tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, chia sẻ và từng bước áp dụng giáo huấn Tin Mừng vào đời sống hằng ngày.

Chương trình khép lại vào lúc 11g00 cùng ngày trong niềm vui và tâm tình hiệp thông. Niềm vui ngày hội không chỉ dừng lại nơi các sinh hoạt, nhưng còn đọng lại như một dấu ấn đẹp đầu năm, khơi dậy nơi cộng đoàn tinh thần sống đức tin và mở ra một năm mới tràn đầy hy vọng, hồng ân Thiên Chúa.

Bài: Đa Minh Nguyễn Thành Nam & Ảnh: Antôn Đinh Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top