Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Hồng ân Thánh Thần - 06.11.2025

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Hồng ân Thánh Thần - 06.11.2025

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Hồng ân Thánh Thần - 06.11.2025

TGPSG -- “Tuy khác biệt, nhưng tất cả đều được mời gọi hiệp nhất trong yêu thương, biết nhẫn nhịn và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều cốt lõi trong đời sống đức tin.”

Lời nhắn nhủ ấy được Đức Tổng Giám mục (TGM) Giuse gửi đến cộng đoàn khi ngài chủ tế Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 57 em thiếu nhi tại nhà thờ Vinh Sơn Phaolô, diễn ra lúc 18g, thứ Năm, ngày 06.11.2025.

Đồng tế với ngài có linh mục Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng, Hạt trưởng Phú Thọ; linh mục Gabriel Trịnh Công Chánh, Hạt trưởng Sài Gòn Chợ Quán; cùng linh mục chánh xứ Giuse Tạ Huy Hoàng và linh mục phó xứ Giuse Trần Văn Kiên.

Từ rất sớm, các em thiếu nhi trong trang phục đồng nhất, cùng cha mẹ đỡ đầu, Hội đồng Mục vụ, phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ đã tề tựu đông đủ tại khuôn viên nhà thờ, hân hoan chào đón Đức Tổng Giám mục Giuse, các linh mục và các khách mời.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, trong tiếng hát nhập lễ vang lên rộn ràng, diễn tả niềm vui hân hoan của cộng đoàn.

Trước khi bước vào Thánh lễ, linh mục Giuse, chánh xứ giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, hân hoan chào mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được ngài đến thăm mục vụ và chủ tế Thánh lễ.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ với cộng đoàn:

“Giữa bầu khí trang nghiêm của ngày lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Tổng mở đầu bằng một câu hỏi gợi mở: ‘Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ngự đến để làm gì?’

Câu trả lời chính là để xin Người ban sức mạnh, giúp chúng ta trở nên những chứng nhân can đảm của Chúa. Ngài khuyên các em hãy ghi nhớ và khắc sâu điều ấy trong lòng.

Đức Tổng tiếp tục giải thích: làm chứng cho Chúa không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống hằng ngày. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô dạy rằng: ‘Chỉ có một Thánh Thần, và nhờ Người, tất cả chúng ta được thanh tẩy để trở nên một thân thể duy nhất.’

Mỗi người được Chúa Thánh Thần ban cho những ơn riêng, nên cách sống và làm chứng cũng khác nhau. Tuy khác biệt, nhưng tất cả đều được mời gọi hiệp nhất trong yêu thương, biết nhẫn nhịn và nâng đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đó chính là điều cốt lõi trong đời sống đức tin.

Đức Tổng nhấn mạnh: Chúa Thánh Thần là tặng phẩm thần linh vô giá, là nhịp cầu nối kết tình yêu giữa trời và đất. Xin Người biến đổi tâm hồn mỗi người chúng ta, để biết sống công chính và xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu.”

Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse cầu chúc các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức được tràn đầy ân sủng, và xin Chúa chúc lành cho toàn thể cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn Phaolô.

Sau bài giảng, linh mục Giuse, chánh xứ, trân trọng giới thiệu 57 thụ nhân với Đức TGM Giuse, gồm 26 em nam và 31 em nữ. Các em đã hoàn thành chương trình giáo lý Thêm Sức, được khảo hạch đầy đủ, tĩnh tâm và cầu nguyện chuẩn bị lãnh nhận bí tích.

Trong bầu khí trang nghiêm, 57 thụ nhân cùng cha mẹ đỡ đầu sốt sắng tiến lên lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Từ đây, với ơn thiêng của Ngôi Ba Thiên Chúa, các em được mời gọi mạnh mẽ sống đức tin và can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hằng ngày.

Nghi thức gồm ba phần:

  • Tuyên xưng Đức tin
  • Đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần
  • Xức dầu ghi ấn tín

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu, dâng lễ vật và phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết lễ, vị đại diện giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân chân thành đến Đức Tổng Giám mục, quý cha đồng tế vì đã dâng Thánh lễ long trọng và sốt sắng. Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Đấng phù trợ, luôn ban cho Đức Tổng và các linh mục dồi dào sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và muôn ơn lành.

Đại diện các em thiếu nhi kính dâng Đức Tổng Giám mục bó hoa tươi thắm, bày tỏ lòng kính yêu và biết ơn sâu sắc.

Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse chúc mọi người luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, và cầu chúc các em thiếu nhi được thêm sức mạnh thiêng liêng để ngoan ngoãn, chăm chỉ và sống đạo tốt hơn mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g30 cùng ngày, trong niềm vui tràn đầy ân sủng, được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Bài viết: Đa Minh Thành Nam & Ảnh: MVTT Phú Thọ (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top