Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau”

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau”

Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô: Chương trình “Tiếng Đức Tin” - “Sỏi đá cũng cần có nhau”

TGPSG -- Chương trình “Tiếng Đức Tin” (VOF) với chủ đề “Sỏi đá cũng cần có nhau” do Giáo xứ Vinh Sơn Phaolô khởi xướng, hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống đức tin giữa đời thường và tạo nên một không gian gặp gỡ mang tinh thần mục vụ và hiệp thông.

Chương trình được triển khai qua hai hình thức: Hội thảo mục vụ nhỏ (Mini Pastoral Shows – MPS) và Gặp gỡ mục vụ nhỏ (Small Pastoral Seminars - SPS).

Buổi hội thảo và gặp gỡ trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra vào sáng thứ Ba, ngày 16.12.2025, tại giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, dưới sự chủ trì của linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Chánh xứ.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân tình và cởi mở. Qua những trao đổi và suy tư mục vụ, cộng đoàn được mời gọi nhìn lại cách mình đang sống đức tin giữa đời thường, để mỗi người, dù nhỏ bé như sỏi đá, vẫn có thể góp phần xây dựng cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương, làm chứng cho Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.

Hiện diện trong buổi hội thảo, có:

  • Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Đối thoại Liên tôn, Hội đồng Giám mục Việt Nam;
  • Linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng, Chánh xứ Vinh Sơn Phaolô;
  • Linh mục Giuse Trần Văn Kiên, Phó xứ Vinh Sơn Phaolô;
  • Anh Antôn Hồ Quang Minh;
  • Chị Têrêsa Nguyễn Thị Minh Phượng;
  • Chị Lucia Đào Thu Vân;
  • Chị Maria Đoàn Hồng Trúc;
  • Anh Giuse Rubin Chao (Triệu Gia Huy) cùng các thành viên chương trình “Tiếng Đức Tin” (VOF).

Mở đầu chương trình, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng gửi lời chào mừng và bày tỏ niềm vui khi được cùng Đức cha Giuse và các thành viên quy tụ, trao đổi xoay quanh chủ đề “Tiếng Đức Tin - Sỏi đá cũng cần có nhau”.

Từ hình ảnh sỏi đá, vốn gắn liền với nguồn gốc đặc biệt của giáo xứ Vinh Sơn Phaolô, cha Giuse dẫn dắt cộng đoàn suy tư về đời sống đức tin trong tương quan hiệp thông. Hình ảnh ấy không chỉ phản ánh kinh nghiệm sống của cộng đoàn giáo xứ, mà còn được mở rộng trong mối liên hệ với Sân Chư Dân của Vinh Sơn Thánh Phaolô, đồng thời kết nối với Sân Chư Dân của Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng, như một nhịp cầu gặp gỡ và đối thoại trong đời sống Giáo Hội hôm nay.

Cha Giuse nhấn mạnh rằng chủ đề không dừng lại ở ý niệm “Sỏi đá cũng cần có nhau”, nhưng còn được mở rộng thành “vẫn cần có nhau”, và sâu xa hơn là “mãi cần có nhau” trong thực tế đời sống đức tin, đời sống cộng đoàn và sứ vụ loan báo Tin Mừng. Từ những gợi mở đó, chương trình dần được triển khai thành các nội dung cụ thể, giúp người tham dự từng bước đào sâu chủ đề và đối chiếu với đời sống Kitô hữu hôm nay.

Trong tầm nhìn mục vụ 2024–2027 của hệ chương trình “Tiếng Đức Tin” (VOF), các đề tài được triển khai định kỳ, xoay quanh những vấn đề quen thuộc nhưng mang chiều sâu thần học và tính thời sự mục vụ.

Đề tài “Sỏi đá cũng cần có nhau…” gợi lên điều gì trong đời sống đức tin? Việc mở rộng thành “Sỏi đá vẫn cần có nhau…” và “Sỏi đá mãi cần có nhau…” mang ý nghĩa ra sao trong định hướng Loan báo Tin Mừng?

Recapitulatio nói gì với các Kitô hữu: tất cả được quy tụ, đổi mới và hoàn tất trong Đức Kitô Giêsu, Đầu của toàn thể tạo thành, trung tâm của lịch sử cứu độ, nơi mọi sự được tái lập trong tình yêu Thiên Chúa (x. Ep 1,7–10).

Trong đời sống mục vụ, những ca khúc nào có thể giúp cộng đoàn suy tư và hỗ trợ việc thực hành tinh thần “Sỏi đá cũng / vẫn / mãi cần có nhau…”

Những nội dung trên không chỉ dừng lại ở bình diện đề tài, nhưng được cụ thể hóa qua các phần trình bày và những tâm tình trong suốt buổi hội thảo, giúp người tham dự liên hệ trực tiếp với đời sống đức tin và kinh nghiệm thực tế của mình.

Chia sẻ tại buổi hội thảo, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri bày tỏ niềm vui khi vượt quãng đường xa để hiện diện và đồng hành cùng cộng đoàn. Từ thực tế các trận lũ lụt và sạt lở tại vùng núi Lạng Sơn – Cao Bằng, Đức cha gợi lên hình ảnh đất, cát, sỏi, đá khi không còn gắn kết sẽ dẫn đến đổ vỡ và khủng hoảng. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn suy tư về đời sống đức tin: con người chỉ có thể tồn tại và phát triển khi biết liên kết và nâng đỡ nhau trong tình hiệp thông và ân sủng của Thiên Chúa.

Tiếp nối dòng suy tư ấy, anh Antôn Hồ Quang Minh chia sẻ tâm tình tri ân Thiên Chúa trong dịp kỷ niệm 31 năm ngày hôn phối. Theo anh, đời sống gia đình chỉ bền vững khi vợ chồng biết gắn bó, cảm thông và nâng đỡ nhau. Câu chuyện gia đình chuẩn bị đón nhận sự khác biệt văn hóa khi con gái lập gia đình với người mang quốc tịch Mỹ cho thấy những thách đố trong việc dung hòa khác biệt. Trong công việc, anh học nơi Chúa tinh thần liên kết để cùng xây dựng môi trường làm việc hiệp nhất.

Từ một góc nhìn khác, chị Lucia Đào Thu Vân cho rằng đời sống con người được hình thành từ nhiều khác biệt. Trong gia đình hay tổ chức, những va chạm là điều khó tránh; vì thế, mỗi người cần học cách chấp nhận và tôn trọng nhau để cùng chung sống hài hòa. Sống cần nhau và vì nhau giúp con người vượt qua khó khăn, chọn con đường yêu thương và hướng đến sự bình an đích thực.

Khép lại phần tâm tình, chị Maria Đoàn Hồng Trúc chia sẻ rằng đề tài “Sỏi đá cũng cần có nhau” giúp chị cảm nhận rõ hơn chiều kích đức ái Kitô giáo. Yêu thương không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể. Đức tin không đi đôi với hành động là đức tin chết; nhờ Đức Giêsu, con người được nối kết trong yêu thương và được mời gọi sống yêu thương giữa đời thường. Hai thông điệp chị đúc kết là Yêu thương và Giúp đỡ.

Những chia sẻ chân thành đã góp phần làm sáng tỏ chủ đề của chương trình, đồng thời khơi lên nơi người tham dự nhiều suy tư và thao thức cho hành trình sống đức tin giữa đời.

Trước khi khép lại, linh mục Giuse Tạ Huy Hoàng gửi lời tri ân Đức cha và toàn thể tham dự viên đã hiện diện và đóng góp tích cực, góp phần làm nên ý nghĩa của buổi hội thảo, đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục dấn thân trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Buổi hội thảo kết thúc lúc 11g30 trong bầu khí thân tình. Đức cha và các tham dự viên chụp hình lưu niệm và cùng dùng bữa cơm thân mật tại giáo xứ.

Bài: Đa Minh Thành Nam & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top