Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh

Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh

Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể chuẩn bị đón Giáng Sinh

TGPSG -- Hòa chung bầu khí linh thiêng của những ngày cuối Mùa Vọng 2025, Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Giáo xứ Vĩnh Hội đã triển khai chuỗi hoạt động phong phú và đầy ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi từng bước dọn mình đón mừng mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Từ việc trang hoàng khuôn viên thánh đường, nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện, đến việc giáo dục đức tin qua các phương tiện truyền thông hiện đại, tất cả đều hòa quyện trong tinh thần hiệp hành - cùng đi, cùng làm, cùng lắng nghe.

Ngay từ đầu tháng 12, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng, không khí tại khuôn viên nhà thờ Vĩnh Hội đã trở nên rộn ràng hơn thường ngày. Các Huynh trưởng và đoàn sinh Xứ đoàn cùng nhau dựng hang đá Giáng Sinh - một hoạt động truyền thống quen thuộc nhưng luôn đầy xúc cảm.

Huynh Trưởng Giuse Nguyễn Tấn Phát, phụ trách trang trí, chia sẻ:

“Việc dựng hang đá năm nay được chuẩn bị sớm hơn để tránh trùng lặp với các hoạt động khác như diễn nguyện, thư gửi Chúa Hài Đồng, và phát quà Giáng Sinh. Thời gian khởi sự là ngay sau Chúa Nhật I Mùa Vọng.”

So với những năm trước, hang đá năm nay được thực hiện theo hướng đơn sơ, gần gũi. “Bối cảnh rất mộc mạc, với hang đá và máng cỏ quen thuộc. Điểm nhấn đặc biệt là một cây thông đặt bên cạnh, nơi các em thiếu nhi và giáo dân có thể treo những lời nguyện – như cách bày tỏ tâm tình riêng tư với Chúa Hài Đồng,” anh Phát chia sẻ thêm.

Hang đá không chỉ là nơi trang trí, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng và tình yêu thương, nơi mỗi lời nguyện gửi lên Chúa Hài Đồng cũng là cách các em và giáo dân bày tỏ đức tin và lòng mến, đồng thời nhắc nhở mọi người trở về với tâm hồn đơn sơ, khó nghèo giữa nhịp sống dễ bị cuốn theo xa hoa và hình thức.

Giữa những buổi lao động tưởng chừng vất vả, điều đọng lại rõ nhất là tinh thần hiệp nhất. “Khi cùng dựng hang đá, em cảm nhận rõ sự gắn kết giữa các thành viên. Mỗi người một việc, một ý tưởng, nhưng tất cả đều hướng về một hang đá ấm áp và đầy ý nghĩa – đó chính là tinh thần hiệp nhất,” anh Phát chia sẻ.

Song song với việc chuẩn bị bên ngoài, Xứ đoàn chú trọng đời sống thiêng liêng cho các em. Chương trình “Ánh Sáng Bêlem” được duy trì từ tháng Mân Côi với các buổi đọc kinh trực tuyến vào tối thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần (từ 03.11 đến 22.12).

Qua những buổi kinh chung ấy, dù ở các không gian khác nhau, các em vẫn được kết nối trong một gia đình đức tin, cùng lắng nghe Lời Chúa, cùng cầu nguyện và nâng đỡ nhau trên hành trình Mùa Vọng. Các em không chỉ cùng cầu nguyện mà còn thể hiện đức tin qua những việc làm cụ thể: treo lời nguyện trên cây ước nguyện, và viết thư gửi Chúa Hài Đồng, nơi gửi gắm tâm tình chân thành và niềm hy vọng của mỗi người.

Bên cạnh hang đá, cây ước nguyện đặt trong khuôn viên nhà thờ trở thành điểm dừng chân quen thuộc không chỉ của thiếu nhi mà còn của nhiều người lớn trong giáo xứ. Trên những nhành cây mộc mạc, từ mảnh giấy nhỏ của trẻ thơ đến dòng chữ lặng lẽ của người trưởng thành, tất cả đều được treo lên như những lời cầu xin, ước mong và tâm tình riêng gửi đến Chúa Hài Đồng.

Hoạt động “Viết thư gửi Chúa Hài Đồng” diễn ra vào Chúa Nhật 07.12 mang lại nhiều cảm xúc sâu lắng. Những lá thư còn vụng về về nét chữ nhưng chứa đựng đức tin đơn sơ và chân thành, sẽ được dâng lên Chúa Hài Đồng trong đêm Vọng Giáng Sinh 24.12.

Bé Maria Lưu Gia Hân (lớp Ấu Nhi 1) viết:

“Em nhận biết Chúa là Đấng Cứu Độ và hứa sẽ học hành chăm chỉ, vâng lời cha mẹ và cầu nguyện cho các sơ, các anh chị giáo lý viên.”

Những tâm tình ấy là minh chứng rằng đức tin không dành riêng cho tuổi tác nào, mà là hành trình chung của mọi thành phần Dân Chúa.

Đỉnh điểm của chuỗi hoạt động là buổi xem phim “Vua Các Vua” vào Chúa Nhật IV Mùa Vọng (20/12/2025) lúc 12g. Nhờ sự hỗ trợ của quý ân nhân, quý Cha, quý Sơ và Ban Huynh trưởng, các em từ lớp Ấu 3 trở lên được tham dự (các em nhỏ hơn có phụ huynh đi cùng).

Buổi chiếu không chỉ giải trí mà còn là phương tiện giáo dục đức tin hiện đại. Em Matta Nguyễn Ngọc Lan Anh (lớp Thiếu 2A) chia sẻ:

“Em thấy phim rất hay và dễ hiểu. Qua phim, em cảm nhận rõ hơn cuộc đời và tình yêu của Chúa Giêsu.”

Maria Trần Ngọc Hà Mi - ngành Hiệp Sĩ, xúc động:

“Xem phim giống như học giáo lý thêm một lần nữa, rất sinh động và cảm xúc.”

Phêrô Lê Công Hiếu (ngành Hiệp Sĩ) nhận định:

“Cách kể chuyện của phim rất cuốn hút, giúp việc học giáo lý trở nên sống động. Đây là một phương tiện truyền giáo hiệu quả cho giới trẻ hôm nay.”

Buổi xem phim kết thúc lúc 14g trong bầu khí linh thiêng khi tất cả cùng đọc kinh tạ ơn tại rạp trước khi ra về. Qua những hoạt động giản dị nhưng sâu sắc này, các em nhận ra tình yêu Chúa hiện diện trong từng khoảnh khắc, và tinh thần hiệp hành – cùng bước đi, cùng lắng nghe – được cảm nhận trọn vẹn.

Hiệp hành - cùng đi để đón Chúa đến

Từ việc dựng hang đá, đọc kinh chung, viết thư cho Chúa, đến cùng nhau xem phim và cầu nguyện, chuỗi hoạt động Mùa Vọng của Xứ đoàn TNTT Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Giáo xứ Vĩnh Hội đã trở thành một hành trình hiệp hành đúng nghĩa. Ở đó, các em thiếu nhi, các Huynh trưởng, quý Cha và quý Sơ cùng bước đi bên nhau, cùng lắng nghe và cùng vun đắp đời sống đức tin. Chuỗi hoạt động của Xứ đoàn không chỉ mang lại niềm vui ngày chớm đông mà còn thắp lên trong lòng các em ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu, sẵn sàng cho một mùa Giáng Sinh an lành và thánh đức.

Hành trình Mùa Vọng này là minh chứng sống động rằng từ những việc làm nhỏ bé, tấm lòng đơn sơ và tinh thần hiệp hành, Thiên Chúa vẫn âm thầm dựng xây một cộng đoàn biết yêu thương, hy vọng và cùng bước đi với Ngài. Mỗi nụ cười, mỗi lời nguyện, mỗi ánh mắt hướng về Chúa Hài Đồng đều như một ngọn nến thắp sáng hy vọng, soi dẫn các em bước đi trong niềm vui, bình an và lòng mến Chúa trọn vẹn.

“Từ hang đá được dựng lên bằng đôi tay nhỏ bé, trong hành trình hiệp hành của Giáo Hội, Thiên Chúa đang âm thầm dựng xây một cộng đoàn biết lắng nghe, cùng bước đi, hiệp nhất, cầu nguyện và hy vọng.”

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Anna Ngọc Hân và Đoàn TNTT Gx. Vĩnh Hội (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top