Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Thánh hóa công việc

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Thánh hóa công việc

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Thánh hóa công việc

TGPSG -- "Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi" (Tv 65).

Lời Thánh vịnh được linh mục chủ tế Giuse Huỳnh Thanh Phương xướng lên khi khai mở Thánh lễ Thánh hóa công việc, diễn ra vào lúc 6g00 ngày 19.02.2026 nhằm Mùng 3 Tết Bính Ngọ tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Hội. Đồng tế với ngài có linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD và linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng. 

Hiệp dâng Thánh lễ có sự tham dự của các tu sĩ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ Vĩnh Hội, trong niềm hân hoan của những ngày đầu xuân.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh, mang theo những tâm tư và ước vọng của bao người con xứ đạo cho một năm mới an lành.

Trong bài giảng với chủ đề “Dâng trao ước vọng - Thánh hóa công trình tay ta làm”, linh mục Giuse Nguyễn Đức Dũng đã dẫn cộng đoàn đi từ những câu chuyện rất gần với đời sống văn hóa dân gian đến những suy tư sâu sắc của Tin Mừng.

Qua sự tích con trâu và câu chuyện quen thuộc về vị thần gieo nhầm cỏ trước lúa, ngài nhắn gửi một chân lý giản dị mà ai cũng từng trải nghiệm: “Có làm thì mới có ăn.” Lao động không chỉ để tồn tại mà còn là phẩm giá của con người. Dẫu cuộc mưu sinh có nhiều vất vả, chính trong sự cố gắng ấy, con người tìm thấy giá trị và ý nghĩa của đời mình.

Ngài chia sẻ: Hôm nay, Giáo Hội mời gọi mỗi người dừng lại, nhìn nhận sự giới hạn của bản thân để dâng trao công việc và tương lai vào tay Thiên Chúa. Cha ông ta xưa, dù chưa biết Tin Mừng, vẫn đặt trọn niềm tin nơi “Ông Trời” - Đấng không bao giờ phụ lòng người biết sống cần cù và có chí. Người Kitô hữu hôm nay, trong ánh sáng đức tin, càng xác tín hơn rằng: “Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng bằng công.” Mọi thành quả của đôi tay con người, sau cùng, đều là hồng ân Chúa ban.

Đặc biệt, trong bối cảnh những năm gần đây với bao biến động của kinh tế và thiên tai, lời mời gọi phó thác ấy càng trở nên thiết thân. Làm việc với tất cả trách nhiệm và nỗ lực, nhưng không quên rằng nếu thiếu ơn Chúa chúc lành, mọi cố gắng đôi khi vẫn mong manh và bất toàn.

Linh mục Giuse mời cộng đoàn cùng hiệp thông dâng lên Chúa những lời nguyện cầu đầu năm: xin cho những dự định và công việc đang có được thuận lợi; xin nâng đỡ những ai đang thất nghiệp, chật vật tìm sinh kế; và xin cho mỗi người một trái tim biết chia sẻ, để thành quả lao động không chỉ dừng lại nơi bản thân mà còn trở thành phúc lành cho những anh chị em còn khó khăn.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 7g10.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế đã ban phép lành và thánh hóa công việc cho toàn thể cộng đoàn, để mỗi người lãnh nhận phép lành đầu năm như một dấu ấn thiêng liêng theo họ suốt những bước đường lao động, học tập và phục vụ trong năm mới.

Bài và ảnh: Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top