Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Giao Thừa

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Giao Thừa

Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Giao Thừa

TGPSG -- “Mỗi người chỉ cần nhận lấy cho mình một mối Phúc. Sống trọn vẹn mối Phúc ấy trong năm mới, đó chính là có Tết.”

Đó là lời nhắn nhủ của linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh trong bài giảng Thánh lễ Giao thừa được cử hành vào lúc 21g30 ngày 16.02.2026 tại nhà thờ giáo xứ Vĩnh Hội. Thánh lễ do linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương chủ tế. Đồng tế có linh mục phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh và linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, SVD, cùng sự tham dự đông đảo của cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh.

Trong bài giảng, linh mục Anphongsô mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa của Tết theo một cách sâu sắc hơn. Không phải có nhiều hơn mới là đủ, nhưng là biết nhận ra đâu là mối Phúc Thiên Chúa dành riêng cho mình. Mỗi người không cần ôm lấy quá nhiều điều, chỉ cần chọn cho mình một mối Phúc và sống trọn vẹn mối Phúc ấy trong năm mới, như thế đã là có Tết. Đó có thể là sức khỏe, gia đình, sự bình an, hay đơn giản là còn được hiện diện và có nơi để quay về.

Ngài còn gợi lên một hình ảnh gần gũi: Thiên Chúa “ghé mắt nhìn”. Không phải là cái nhìn từ xa hay xét đoán, nhưng là ánh nhìn yêu thương, âm thầm của Đấng luôn ở bên, dõi theo từng bước chân con người. Suốt một năm qua, giữa bao lo toan, vấp ngã và chông chênh, Thiên Chúa vẫn hiện diện cách lặng lẽ mà bền bỉ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 23g. Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng của đêm Giao thừa, cộng đoàn lặng lẽ đón chờ thời khắc bước sang năm mới với tâm tình tạ ơn và tín thác.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phêrô Trọng Thiển - Têrêsa Kim Ngọc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top