Giáo xứ Vĩnh Hội: Ngày hội Ơn Gọi “Vườn Hoa Muôn Sắc”
TGPSG -- Vào lúc 8g00 ngày 26.04.2026, Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo xứ Vĩnh Hội đã tổ chức Ngày hội Ơn gọi với chủ đề “Vườn Hoa Muôn Sắc” tại khuôn viên nhà thờ.
Mở đầu chương trình, linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương khai mạc ngày hội. Tiếp đó, các em thiếu nhi trình diễn hoạt cảnh, hóa thân thành linh mục và tu sĩ thuộc nhiều hội dòng khác nhau.


Qua những hình ảnh quen thuộc trong Tin Mừng như việc Chúa Giêsu kêu gọi các tông đồ, sai bảy mươi hai môn đệ, hay câu chuyện cậu bé dâng năm chiếc bánh và hai con cá, cha chánh xứ nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn cần sự cộng tác của con người, dù là những đóng góp nhỏ bé nhất. Chiếc áo dòng các em khoác lên hôm nay không chỉ là trang phục, mà còn khơi lên ước mơ dấn thân theo Chúa trong tâm hồn các em.



Tiếp nối, đại diện Ban Phụ huynh chia sẻ hình ảnh “chiếc hộp bí mật” như biểu tượng cho ơn gọi được khơi lên cách âm thầm. Để ơn gọi lớn lên, cần có gia đình nâng đỡ, đời sống cầu nguyện và đức tin được nuôi dưỡng mỗi ngày. Cộng đoàn cũng được mời gọi hiệp ý cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ – từ Đức Thánh Cha, các giám mục đến những người đang phục vụ tại giáo xứ.
Linh mục phó xứ Anphôngsô ví các linh mục, tu sĩ như những “bông hoa tỏa hương” trong lòng Giáo Hội, đồng thời khích lệ các em biết lắng nghe và nhận ra tiếng gọi riêng của mình. Bầu khí ngày hội trở nên sôi động khi cộng đoàn cùng hô vang khẩu hiệu, khơi dậy tinh thần hăng say nơi các em thiếu nhi.


Trong phần trình diễn, các em lần lượt xuất hiện trong nhiều tu phục khác nhau: áo trắng Đaminh, áo nâu Phanxicô, tu phục Mến Thánh Giá, hay trang phục Đức Giáo Hoàng trang nghiêm. Các em tự tin chia sẻ cảm nhận về hội dòng mình hóa thân. Những gương mặt hồn nhiên, giọng nói còn non trẻ nhưng ẩn chứa một thông điệp rõ ràng: ơn gọi không xa vời, nhưng bắt đầu từ những rung động đơn sơ trong tâm hồn mỗi người.
Một em trong tu phục Dòng Camillo chia sẻ: “Con rất vui và hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên con được vào vai dòng tu mà con yêu thích.” Lời chia sẻ giản dị ấy có thể là bước khởi đầu cho hành trình đáp lại tiếng Chúa trong tương lai.
Đỉnh cao của ngày hội là Thánh lễ Chúa nhật Chúa Chiên Lành, diễn ra lúc 9g00, do linh mục phó xứ Anphôngsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh chủ tế, cùng sự tham dự của các tu sĩ, các em Thiếu nhi Thánh Thể, các phụ huynh và đông đảo giáo dân.

Trong bài giảng, cha chủ tế triển khai hình ảnh người mục tử: đàn chiên nhận ra và bước theo tiếng chủ chiên, không chạy theo những tiếng gọi xa lạ. Ngài nhấn mạnh rằng mọi người, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân, đều thuộc về đàn chiên của Chúa. Việc lắng nghe tiếng Ngài được thể hiện qua đời sống cụ thể mỗi ngày: với linh mục, tu sĩ là sự dấn thân trọn vẹn; với các tín hữu, đặc biệt là giới trẻ, là siêng năng cầu nguyện, học giáo lý, tham dự Thánh lễ và đón nhận Mình Thánh Chúa.
Cha cũng lưu ý rằng trong cuộc sống hôm nay, con người dễ bị cuốn theo nhiều điều hấp dẫn và lạc hướng. Vì thế, mỗi người cần biết dừng lại, tĩnh tâm và lắng nghe Lời Chúa giữa những bận rộn hằng ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g50 trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông.

Ngày hội khép lại trong tâm tình tạ ơn và hy vọng. Tạ ơn vì những người đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa, là các linh mục, tu sĩ đang dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa và Giáo Hội. Đồng thời, hy vọng những mầm gọi được gieo hôm nay sẽ tiếp tục lớn lên trong tâm hồn các em thiếu nhi.
Một linh mục hay tu sĩ thánh thiện trong tương lai có thể bắt đầu từ những điều rất đơn sơ: một em nhỏ được dạy làm dấu thánh giá, được nghe kể chuyện Kinh Thánh, hay được khích lệ yêu mến Chúa ngay từ gia đình. Ơn gọi không phải là điều xa vời, nhưng được nuôi dưỡng từng ngày trong đời sống đức tin.
Biết đâu, chính trong buổi sáng này, Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, đã khẽ gọi tên một em nhỏ nào đó: “Con có yêu Thầy không? Hãy theo Thầy.”



Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long - Xứ đoàn TNTT Vĩnh Hội (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phú Hòa: Chầu Thánh Thể, trở về nguồn mạch sự sống
-
Giáo xứ Thạch Đà: Giáo khu Marcô mừng lễ bổn mạng 2026 -
Giới trẻ giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện Taizé, ngày 21.04.2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê Chợ Lớn: Bản hợp xướng hiệp nhất trong ngày đón nhận Thánh tích Thánh Giuse Viên Tại Đức -
Hồng ân linh mục: hoa trái từ vườn nho Cát Minh và niềm vinh dự của giáo xứ Tân Việt -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể họ đạo Gò Vấp: 5 năm tiến bước cùng Thánh Quan Thầy -
Giáo xứ Thánh Phaolô: Khi Tình Yêu và Đức Tin cùng đơm hoa -
Giáo xứ Thánh Martinô: Chúa Nhật 3 Phục Sinh – Năm A -
Presidium Đức Mẹ Mân Côi Giáo xứ Hòa Hưng đến với Nhà Dưỡng lão Vinh Sơn -
Giáo xứ Thị Nghè: Đêm hợp xướng “Bài Ca Cuộc Sống 2”
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa