Giáo xứ Vĩnh Hội: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo khu Vô Nhiễm

Giáo xứ Vĩnh Hội: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo khu Vô Nhiễm

TGPSG -- “Thiên Chúa không bỏ rơi con người trong tội lỗi, nhưng mở ra con đường cứu độ qua người Nữ được tuyển chọn.”

Đó là lời nhấn mạnh của linh mục Phó xứ Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh khi chủ tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo khu Vô Nhiễm, cử hành vào lúc 17g30 thứ Hai, 08.12.2025 tại nhà thờ Vĩnh Hội.

Đồng tế với ngài có linh mục chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương và linh mục Gioakim Phạm Chiến thuộc Trụ sở TGP Huế tại Sài Gòn, cùng sự tham dự đông đảo của giáo dân trong giáo xứ Vĩnh Hội.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng rước kiệu Đức Mẹ trong bầu khí trang nghiêm, đầy lòng yêu mến Mẹ.

Trong bài giảng, khai triển Thánh Vịnh 51: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”, linh mục Anphongsô giúp cộng đoàn hiểu sâu về tội nguyên tổ: tội không chỉ là hành động mà còn là tình trạng của con người sau sa ngã. Từ lời hứa trong Sách Sáng Thế “Dòng giống người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn”, đến sấm ngôn Isaia về Emmanuel và lời chào của sứ thần Gabriel, tất cả cho thấy kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa luôn hướng về Đức Maria, người Nữ được chuẩn bị từ muôn thuở để trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế.

Linh mục Anphongsô nhấn mạnh: “Thiên Chúa có thể làm mọi sự, nhưng Ngài trân trọng tự do của con người. Tiếng ‘Xin Vâng’ của Mẹ Maria là khoảnh khắc lịch sử đổi thay, trao trọn cuộc đời cho Thiên Chúa.” Mẹ trở thành “Đền vàng” nơi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến. Qua thư Êphêsô, cha cũng nhắc nhở mỗi người rằng Thiên Chúa đã chọn họ từ trước khi tạo thành vũ trụ, mời gọi sống thánh thiện, trong niềm tin và hy vọng.

Thánh lễ tiếp nối với Phụng vụ Thánh Thể. 

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện giáo khu cám ơn các linh mục và cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo khu.

Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, linh mục chủ tế làm phép các phần bánh chuẩn bị trang trọng, gửi tặng cộng đoàn như món quà thấm đượm tình hiệp thông.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh.

Niềm vui hôm nay không chỉ của giáo khu Vô Nhiễm mà lan tỏa khắp Giáo xứ Vĩnh Hội, nhắc nhở mọi người sống tinh thần “Xin Vâng” của Mẹ, hiền hòa, tín thác và quảng đại đáp trả Chúa mỗi ngày.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Phaolô Hà Long (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top