Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái

Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái

Giáo xứ Vĩnh Hội: Bữa cơm Huynh đệ nối dài hành trình bác ái

TGPSG -- “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời.”

Lời bài hát quen thuộc được Cha Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương cất lên, mở đầu buổi gặp gỡ sáng Chúa Nhật IV Thường Niên A, khi giáo xứ Vĩnh Hội tổ chức Bữa Cơm Huynh Đệ dành cho bà con nghèo. Buổi gặp gỡ giản dị ấy như một nhịp nối tự nhiên của hành trình bác ái đã được khởi đi từ Phiên Chợ Xuân trước đó.

Khoảng 10g sáng ngày 01.02.2026, sân nhà xứ Vĩnh Hội dần đông người. Không có sân khấu lớn hay chương trình cầu kỳ, chỉ là một buổi gặp gỡ cuối xuân ấm áp, với sự hiện diện của Cha Chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương, Cha Phó Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh, linh mục Gioakim Phạm Chiến - Trụ sở TGM Huế tại Sài Gòn, anh Blasio Nguyễn Hữu Tuấn - Trưởng ban Caritas hạt Xóm Chiếu, quý nữ tu, Ban Caritas giáo xứ, Hội đồng Mục vụ, quý trưởng - phó các giáo khu và đông đảo bà con có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu buổi gặp gỡ, Cha Chánh xứ chia sẻ về ý nghĩa của việc thánh hóa của ăn. Với Cha, làm dấu trước bữa ăn không chỉ là một nghi thức quen thuộc, mà giống như tâm tình của người con biết ơn cha mẹ đã vất vả nuôi mình khôn lớn.

Qua những lời nói mộc mạc, Cha nhắn nhủ cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa vì công ăn việc làm, vì những phúc lành Ngài ban qua biết bao bàn tay âm thầm góp lại. Cha cũng gửi lời tri ân đến những người đã cùng nhau chuẩn bị, phục vụ và dọn dẹp, cách riêng là Ban Caritas giáo xứ - những “cánh tay nối dài” trong việc chăm lo cho các gia đình khó khăn mỗi tháng.

Bữa cơm được dọn ra giản dị, đúng chất Tết quê: súp nóng, bánh chưng, xôi chả, cơm chiên, chả giò, củ kiệu. Không cầu kỳ, nhưng đủ để người tham dự cảm thấy mình được chờ đợi và trân trọng. Trước khi dùng bữa, Cha Sở chúc lành, rồi bà con lần lượt ổn định chỗ ngồi theo sự hướng dẫn của các giáo khu.

Chia sẻ thêm với cộng đoàn, Cha Phó Anphongsô Nguyễn Hoàng Ngọc Anh nói về tinh thần hiệp hành theo cách rất gần. Cha giải thích: hiệp là cùng nhau, hành là cùng bước đi. Qua đó, Cha nhắn nhủ rằng bữa cơm hôm nay không dành riêng cho ai, bởi Tết là niềm vui chung. Với người Kitô hữu, phục vụ anh chị em cũng chính là đang phục vụ Chúa, và sự sẻ chia ấy không dừng lại trong khuôn viên nhà thờ mà tiếp tục lan tỏa trong đời sống thường ngày.

Khi bữa cơm bắt đầu, bầu khí trở nên nhẹ nhõm hơn. Bà con vừa dùng bữa, vừa trò chuyện rôm rả. Có những người ban đầu còn dè dặt, nhưng chỉ sau vài câu hỏi thăm, ánh mắt đã bớt khoảng cách, thay vào đó là những nụ cười rất thật. Tiếng nói cười xen lẫn mùi bánh chưng, chả nóng khiến bữa cơm không chỉ no bụng mà còn ấm lòng.

Sau bữa cơm là phần trao quà Tết. Giáo xứ chuẩn bị ba phần quà thiết thực gồm: mì gói - gạo; nước tương - dầu ăn - lạp xưởng; cùng một phong bì nhỏ để bà con lo thêm những ngày đầu năm. Khi các phiếu đã phát hết, vẫn còn một số người tìm đến xin hỗ trợ. Không để ai ra về tay không, giáo xứ nhanh chóng sử dụng phần dự trữ là mì gói và gạo để trao thêm - một quyết định vội nhưng đầy tình người.

Những ngày này, khuôn viên giáo xứ Vĩnh Hội được trang trí đón Tết, với những góc nhỏ có mai, có đào để bà con chụp hình lưu niệm. Không gian xuân ấy được mở ra cho tất cả, không phân biệt lương - giáo, và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt những người tham dự.

Khi được hỏi thăm, chú Gioan Baotixita Phạm Văn Toàn chia sẻ: “Chú thấy giống Tết hồi xưa, có bánh chưng, có ngồi ăn chung. Lâu rồi mới có cảm giác ấm như vậy.”

Cô Lý Hồng Vân xúc động nói: “Tôi không có đạo nhưng được mời ăn cơm, còn có quà mang về. Tôi thấy rất trân trọng.”

Còn cô Nguyễn Thị Kim Chi nhẹ nhàng bày tỏ: “Tôi vui vì đây không chỉ là phần quà, mà là cách tôi được đón nhận rất tử tế.”

Trong lời cảm ơn cuối buổi, đại diện Ban Caritas giáo xứ nhắn nhủ rằng những việc làm hôm nay không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất, mà còn là sự sẻ chia tinh thần, giúp bà con cảm nhận được hơi ấm của một gia đình lớn. Sau đó, các thành viên Caritas vẫn nán lại cùng nhau dọn dẹp, kết thúc buổi trưa trong sự thầm lặng và vui vẻ.

Bữa cơm hôm nay cũng không phải là điểm kết. Trước đó, vào ngày 30.01.2026, từ thành quả của Phiên Chợ Xuân, giáo xứ Vĩnh Hội đã tổ chức trao quà Tết cho bà con nghèo tại khu vực Doi Lầu. Trong cùng tinh thần ấy, các thầy Dòng Bửu Huyết Chúa Kitô hiện diện tại giáo xứ, giới thiệu và bán các sản phẩm gây quỹ cho những chuyến bác ái vùng núi. Những nghĩa cử bác ái cứ thế tiếp nối nhau, âm thầm nhưng bền bỉ.

Buổi gặp gỡ khép lại khi mọi người lần lượt ra về, tay xách túi quà Tết, miệng còn nán lại vài câu chào nhau trước cổng nhà xứ. Một bữa cơm đơn sơ, nhưng đủ để người tham dự cảm nhận rằng giữa những ngày cuối năm, tình Chúa vẫn đang được diễn tả rất cụ thể qua những cử chỉ nhỏ bé, chân thành và đầy yêu thương.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top