Giáo xứ Vĩnh Hòa: Vui Trung Thu phá cỗ yêu thương - 2025

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Vui Trung Thu phá cỗ yêu thương - 2025

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Vui Trung Thu phá cỗ yêu thương - 2025

TGPSG -- Tối Chúa nhật 05.10.2025, khuôn viên Giáo xứ Vĩnh Hòa rộn rã tiếng trống lân, ánh đèn lung linh và tiếng cười giòn tan trong đêm hội “Vui Trung Thu phá cỗ yêu thương” do các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý viên tổ chức cho hơn 400 em thiếu nhi trong và ngoài giáo xứ.

Đúng 19g, linh mục chánh xứ Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm khai mạc đêm hội, gửi lời chúc đến các em thiếu nhi được đón một mùa Trung Thu thật nhiều niềm vui, ý nghĩa và tràn đầy bình an. Sau đó, các anh chị Huynh trưởng - Giáo lý cùng các em thiếu nhi rước lồng đèn quanh các ngõ xóm xung quanh nhà thờ, trong tiếng trống lân rộn rã do Ban Lễ sinh phụ trách.

Mở đầu chương trình là tiết mục múa lân do các em trong Ban Lễ sinh biểu diễn, mang đến không khí sôi động và ấn tượng. Tiếp đó, các em thiếu nhi với những tấm phiếu trên tay tiến đến các gian hàng trò chơi mang tên: Ánh trăng trong đêm, Mũ lưỡi câu, Thổi bóng trăng, Ném vòng, Lân ơi lân đâu rồiÁnh trăng tuổi thơ.

Các phiếu này được phát cho các em vào lễ sáng Chúa nhật, chiều thứ Năm và các giờ học giáo lý từ ngày 07.09 đến 28.09.2025. Bên cạnh đó, các em còn được thưởng thức bữa tiệc buffet do Ban Trợ tá chuẩn bị sẵn tại sân nhà thờ với các món: mì xào, cá viên chiên, xúc xích, bánh mì chà bông, há cảo, kem ly và nước ngọt.

Trung Thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi với lồng đèn, múa lân và tiếng trống rộn ràng, mà còn là dịp để người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ, để cha mẹ có thêm thời gian gần gũi con cái, và để mọi người gắn kết yêu thương trong tình thân, tình bạn, tình làng nghĩa xóm. Đây cũng là cơ hội giúp các em tránh xa những cám dỗ của xã hội hôm nay và cảm nhận được tình thương của Chúa qua sự quan tâm của cộng đoàn.

Ước mong rằng, qua chương trình này, sẽ có nhiều người hơn nữa chung tay nâng đỡ các em, cả về vật chất lẫn tinh thần. Như Lời Chúa Giêsu đã phán: “Ai đón tiếp một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy” (Mt 18,5).

Đêm Hội Trăng Rằm khép lại lúc 20g30 cùng ngày trong niềm vui tươi, phấn khởi của tất cả các em.

Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top