Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng”

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng”

Giáo xứ Vĩnh Hòa: Đêm diễn nguyện Thánh ca “Thanh Âm Hy Vọng”

TGPSG -- “Thanh âm Hy vọng” là chủ đề đêm diễn nguyện Thánh ca của giáo xứ Vĩnh Hòa, được các anh chị huynh trưởng Giáo lý viên (HT-GLV) Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ tổ chức, diễn ra lúc 19g Chúa nhật IV Mùa Vọng, ngày 21-12-2025, tại khuôn viên Chư Thánh của giáo xứ Vĩnh Hòa.

Ban Lễ sinh đã khai mạc với tiết mục “Đêm Thánh vô cùng”. Tiếng kèn Saxophone hòa quyện trong tiếng đàn Guitar đã làm bao con tim thổn thức, cõi lòng dâng tràn niềm vui hướng về Đấng Emmanuel.

Sau bài hát khai mạc, linh mục (Lm) Martinô Đoàn Văn Hoàng Thanh Đạm, chánh xứ Vĩnh Hòa, đã lên khai mạc đêm diễn nguyện và cầu chúc cho tất cả các em thiếu nhi cùng cộng đoàn được thưởng thức một đêm hoan ca nho nhỏ, thật ấm cúng và mang lại nhiều ý nghĩa. Qua đó, chương trình phần nào gợi nhớ lại lịch sử cứu độ của Chúa Cứu Thế và để lại những lắng đọng sâu sắc trong tâm trí mỗi người.

Chương trình diễn nguyện gồm:

- Ông già Noel dễ thương - Chiên con và Ấu 3

- Hát mừng Chúa Giáng sinh - Thiếu 3

- Hòa nhịp Giáng sinh - Thiếu 3 và Nghĩa 3

- Feliz Navidad - Ấu 2

- Liên khúc Jingle Bells - Nghĩa 1

- Jingle Bell Rock - Thiếu 1 và 2

- Câu chuyện Giáng sinh - Nghĩa 2

Hoạt cảnh ngắn “Khi Giáng sinh gõ cửa những mảnh đời” do các em ca đoàn Thiên Thần diễn nguyện, nói về Giáng sinh nơi vùng bão lũ, phần nào giúp các em thiếu nhi và cộng đoàn hiểu thêm về hoàn cảnh khó khăn của những gia đình đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Giáng sinh ở vùng bão lũ không có nhiều quà, nhưng có tình người; không có đèn màu rực rỡ, nhưng có những bàn tay sẻ chia. Như Lời Chúa đã dạy: “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Chúa ở cùng.”

Xen kẽ các tiết mục văn nghệ, người dẫn chương trình (MC) đưa ra các câu hỏi, và em nào trả lời đúng, nhanh nhất sẽ nhận được một phần quà. Ngoài ra, đại diện Ban Giám khảo cũng lên trao quà cho các em có phiếu bầu chọn phần diễn xuất hay và ấn tượng nhất.

Giá trị của các phần thưởng không chỉ dừng lại ở khía cạnh vật chất, mà còn thể hiện sự quan tâm và yêu thương của các HT - GLV cùng phụ huynh trong giáo xứ đối với các em thiếu nhi.

Chương trình đêm diễn nguyện tuy được tổ chức ngắn gọn, nhưng đã mang đến cho mỗi người những cung bậc cảm xúc và niềm vui khó diễn tả. Đặc biệt hơn, đây còn là dịp để mọi người xích lại gần nhau, kết nối trong tình hiệp thông, không phân biệt màu da, sắc tộc hay tôn giáo. Hơn thế nữa, đối với người Kitô hữu, lễ Giáng Sinh mang một sắc màu và hương vị rất riêng, bởi tình yêu của Thiên Chúa từ trời cao nay có thể chạm đến từng người, ở khắp mọi nơi.

Ước mong rằng niềm vui, sứ điệp yêu thương và sự an bình của Đêm Thánh này sẽ tiếp tục được lan tỏa và triển nở trong cuộc đời mỗi thành viên của đại gia đình giáo xứ, để mọi người biết đoàn kết, yêu thương nhau hơn, và cùng nhau đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân ngay trong chính đời sống thường ngày.

Đêm diễn nguyện đã khép lại lúc 20g30 cùng ngày trong niềm vui và bình an

Bài & Ảnh: Văn Minh (TGPSG

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top