Giáo xứ Thị Nghè Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thị Nghè Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

Giáo xứ Thị Nghè Tĩnh tâm mùa Vọng 2025

TGPSG -- Linh mục (Lm) Phaolô Trần Quốc Hưng đã chia sẻ cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thị Nghè những tâm tình, thái độ hướng đến Mùa Vọng là mùa đón chờ Chúa đến, trong ba ngày Tĩnh tâm 04, 05 và 06-12-2025 vào lúc 18g tại nhà thờ Thị Nghè.

Ngày thứ 1: Chúng ta đón chờ Chúa đến như thế nào?

Lm Phaolô chia sẻ: “Mẹ Maria là người đầu tiên đón nhận Chúa đến trong tâm hồn, chúng ta nhờ Mẹ xin Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng ta. Sứ điệp của Phúc Âm vừa công bố hôm nay gói gọn trong hai từ khóa “bất ngờ và tỉnh thức”. Bất ngờ là yếu tố đáng sợ! Như tai họa lũ lụt mà đồng bào chúng ta vừa gánh chịu. Chúa báo trước Chúa sẽ đến cách bất ngờ: “Hãy sẵn sàng vì lúc anh em không ngờ, Con Người sẽ đến.”

Quy luật duy nhất là tỉnh thức Để tránh tai họa bất ngờ là sống tỉnh thức ngay lúc hiện tại. Không ưu tiên cho ai, mọi người đều phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Tỉnh thức trong khi làm việc đạo đức khó nhận ra: cùng dự lễ, cùng lần hạt, … nhưng có người tỉnh thức, có người không. Khi làm việc chúng ta có tỉnh thức nhận ra nhu cầu của anh chị em không? Bao nhiêu ơn lành Chúa ban, chúng ta đã tạ ơn Chúa thế nào?”

Kết thúc bài giảng, Lm Phaolô nêu lên câu hỏi suy tư: “Chúng ta dừng lại xem, chúng ta tỉnh thức như thế nào? Nếu chưa sửa sai là chúng ta không tỉnh thức. Xin Mẹ Maria là mẫu gương tỉnh thức tâm hồn chờ mong Chúa đến, giúp chúng ta biết tỉnh thức chờ Chúa đến trong tâm hồn chúng ta.”

Ngày thứ 2: Người Mẹ đầy ơn phúc

Lm Phaolô chia sẻ: “Ngày 08/12 là ngày mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ Thị Nghè. Mẹ Maria được lãnh nhận bốn đặc ân:

  • Mẹ Thiên Chúa 
  • Hồn Xác Lên Trời
  • Trọn đời Đồng Trinh
  • Vô Nhiễm Nguyên Tội

Từ khi được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ được lãnh nhận các ơn khác. Từ thuở đời đời, Mẹ được gìn giữ không nhiễm nguyên tội. Tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội nói lên Mẹ được ơn Thiên Chúa tuyển chọn vì lòng yêu thương của Ngài. Hồng ân đó có từ khi Mẹ hoài thai trong lòng bà Anna kéo dài suốt cuộc đời, cho tới khi Mẹ được đưa hồn xác lên trời.

Mẹ Maria thánh thiện không bởi những gì Mẹ làm cho Chúa mà bởi Thiên Chúa làm cho Mẹ. Mẹ không làm gì nhưng là thánh trên các thánh bởi Mẹ hoàn toàn xin vâng theo ý Chúa, cộng tác vào chương trình của Ngài. Kinh Magnificat nói lên điều xác tín đó.

Lm Phaolô đúc kết: “Noi gương Mẹ, chúng ta cộng tác với Chúa trong mọi sự, từ bỏ lối sống sai lạc, tội lỗi khiến tâm hồn chúng mang bệnh, cần có Chúa chữa trị và biến đổi để chúng ta có thể đón nhận niềm vui. Chúng ta đừng sợ nên thánh mà hãy khao khát nên thánh. Để đón nhận phép lạ biến đổi tâm hồn, chúng ta cần cộng tác với Chúa như Mẹ Maria đã làm. Xin Chúa chạm đến tâm hồn chúng ta để biến đổi chúng ta. Xin cho chúng ta như cây sáo trong tay Ngài.”

Ngày thứ 3: Chúng ta đã làm gì để loan báo Tin Mừng?

Lm Phaolô chia sẻ: “Việt Nam chúng ta có 100 triệu dân mà chỉ có 6,9% là Kitô hữu. Các vị thừa sai lúc ban đầu có biết bao khó khăn về mọi mặt mà đã đặt nền móng vững chắc tới 6,7%. Gần 600 năm đã trôi qua mà tổng số người Công giáo không tăng? Đức Thánh cha Gioan Phaolô đã nói “Không thể Phúc Âm hóa thật sự nếu không minh nhiên tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa.” Bác ái từ thiện chỉ là bước đệm. Tại sao chúng ta không loan báo Tin Mừng (LBTM) cho anh chị em tha nhân. LBTM là một bổn phận, không làm là có tội. Các tông đồ xưa đi tới đâu cũng rao giảng về Chúa. Biết bao nhiêu người bất hòa, tranh chấp vì họ không biết Chúa. Họ cần chúng ta đem Chúa cho họ. Chúng ta có kể về Chúa cho anh chị em không? Chúng ta chưa LBTM vì chúng ta chưa cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa.

Lm Phaolô đúc kết: “Xin Chúa cho chúng con biết động lòng xót thương anh chị em chưa biết Chúa, cần chúng con kể lại. Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui Tin Mừng, biết lắng nghe Lời Chúa dạy bảo. Xin Mẹ Maria soi sáng bầu cử để chúng con nhận ra điều chúng con cần biến đổi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin Chúa đến ở lại trong gia đình chúng con và Hội Thánh. Amen.”

Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch HĐMVGX thay mặt cộng đoàn cảm ơn cha giảng phòng đã giúp cho cộng đoàn nhận ra điều cần phải làm là LBTM. Cầu chúc cha có nhiều niềm vui trong mùa Giáng Sinh.

Đáp từ, Lm Phaolô cảm ơn Lm chánh xứ Giuse đã tạo điều kiện cho ngài đến với cộng đoàn. Sau hết, ngài chúc các linh mục và cộng đoàn được một mùa Giáng Sinh an lành.

Thánh lễ đã kết thúc lúc 19g15 sau phép lành trọng thể của Lm Phaolô.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top