Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026

Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026

Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Chúc Thọ - 2026

TGPSG -- “Giáo Hội dành riêng ngày Mùng 2 Tết để cầu cho ông bà, cha mẹ còn sống và gìn giữ lòng hiếu thảo, đồng thời cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ đã qua đời…”

Linh mục (Lm) Giuse Phạm Quốc Tuấn đã đúc kết bài giảng như trên trong Thánh lễ Chúc Thọ lúc 15g ngày 18-02-2026 tại nhà thờ Thị Nghè.

Mở đầu bài giảng, cha sở Giuse kể câu chuyện về một cụ bà 85 tuổi. Chồng mất sớm, bà một mình tảo tần nuôi 10 người con. Một người con qua đời, còn lại 9 người được bà dựng vợ gả chồng. Điều đau lòng là khi các con lập gia đình, đa số không còn đoái hoài đến mẹ già. Chỉ hai người con út - một trai, một gái - yêu thương và đưa mẹ lên thành phố thuê nhà chăm sóc. Dù sống trong nhà trọ, ba mẹ con vẫn giữ đạo sốt sắng. Người con trai út đã nhiều lần mời linh mục đến ban Bí tích Xức Dầu cho mẹ. Trước Tết, khi bà nằm viện, anh linh cảm mẹ khó qua khỏi nên lại xin cha đến xức dầu. Người mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: “Con cứ dâng cho Chúa. Chúng ta lo hết sức mình, còn lại Chúa sẽ lo liệu.”

Lm Giuse giải thích: Câu chuyện ấy minh họa cho Lời Chúa hôm nay: “Phúc thay ai kính sợ Chúa, tuân giữ đường lối Người.” Khi giữ Lời Chúa, con người được hưởng hạnh phúc; ân phúc Chúa sẽ tuôn đổ trên từng thành viên trong gia đình.

Ngài nhấn mạnh Điều răn thứ Bốn: “Thảo kính cha mẹ.” Đây là luật buộc, không chỉ là lời khuyên. Lời Chúa dạy: “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình thì như người thu được kho tàng.” Người con út sống đạo trung thành, không bỏ lễ và có khả năng chăm sóc mẹ. Sách Thánh cũng dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Khi sống và thực hành điều Chúa dạy, con người sẽ nhận được ân ban. Con cái hiếu thảo với cha mẹ cũng sẽ giáo dục được chính con cái mình.

Cha sở Giuse kết luận: “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó.” Như cây mai đẹp nhờ gốc rễ vững chắc, đời sống tốt đẹp của mỗi người cũng nhờ công đức ông bà, cha mẹ. Chúng ta được mời gọi sống Lời Chúa mỗi ngày. Giáo Hội dành riêng ngày Mùng 2 Tết để cầu cho ông bà, cha mẹ còn sống và nuôi dưỡng lòng hiếu thảo, đồng thời cầu nguyện cho các ngài đã qua đời. Xin Chúa chúc lành cho tất cả ông bà, cha mẹ và cho những người con hiếu thảo được sống hạnh phúc, bình an.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trong giáo xứ có 440 cụ từ 70 tuổi trở lên được mừng thọ. Hôm nay chỉ khoảng một phần ba hiện diện, có lẽ vì tuổi cao sức yếu hoặc không được con cháu đưa đến nhà thờ. Cha chủ tế đã trao Mình Thánh Chúa cho các cụ tham dự.

Cuối Thsnh lễ, ông Chủ tịch HĐMV đã thay mặt giáo xứ chúc tuổi các cụ.

Thánh lễ kết thúc lúc 16g15 với phép lành trọng thể của cha sở Giuse. Sau đó, cha chụp hình chung và lì xì cho các cụ.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top