Giáo xứ Thị Nghè: Hai ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Giáo xứ Thị Nghè: Hai ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Trong hai ngày tĩnh tâm Mùa Chay, diễn ra lúc 18g00 ngày 20–21.03.2026 tại nhà thờ Thị Nghè, linh mục Phaolô Nguyễn Phong Phú đã chia sẻ hai chủ đề: “Chúng ta là người môn đệ thừa sai” và “Chúng ta là ánh sáng thế gian”.

Ngày thứ nhất: Chúng ta là người môn đệ thừa sai

Mở đầu bài giảng, linh mục Phaolô chia sẻ: “Tin Mừng hôm nay diễn tả cách người Do Thái đối xử căng thẳng với Chúa Giêsu. Ngày nay, chúng ta cũng chứng kiến nhiều người cư xử như vậy. Chúng ta chọn trở thành môn đệ thừa sai của Chúa theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục, hay chọn theo thế gian? Mong rằng chúng ta sẽ chọn Ngài.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Không phải chỉ lãnh Bí tích Rửa tội là đủ, nhưng còn phải biết lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa dạy.”

Qua đó, cha nhấn mạnh: Chúa Giêsu đến Giêrusalem vì luôn lắng nghe và thi hành ý Chúa Cha, nhờ đó mang ơn cứu độ đến cho nhân loại. Hình ảnh người mù trong Tin Mừng cho thấy, giữa nhiều tiếng nói chung quanh, anh đã biết lắng nghe tiếng Chúa và vâng theo nên được sáng mắt.

Ngày nay, giữa những ồn ào của cuộc sống, tiếng Chúa vẫn vang lên mỗi ngày, mời gọi con người bước vào hạnh phúc đời này và đời sau. Điều quan trọng là chúng ta có dành thời gian để lắng nghe hay không. Chúa Giêsu công khai rao giảng vì Ngài biết Lời Chúa là điều thiết yếu và mong con người đón nhận để được hoán cải.

Cũng vậy, người bại liệt suốt 38 năm, khi được Chúa hỏi, đã đáp lại bằng một lời “vâng” và được chữa lành. Những ai biết lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa đều được biến đổi.

Tiếp nối ý tưởng này, linh mục mời gọi cộng đoàn biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa trong đời sống hằng ngày. Chính Chúa Giêsu là mẫu gương trọn hảo khi luôn vâng theo ý Chúa Cha; thánh Giuse cũng là người đã lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa cách trọn vẹn.

Là môn đệ thừa sai của Chúa, mỗi người được mời gọi xét lại đời sống: chúng ta có thực sự lắng nghe tiếng Chúa trong từng ngày sống? Có siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Thể và sống bác ái, kể cả với những người làm tổn thương mình?

Nếu mỗi người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, gia đình, giáo xứ và xã hội sẽ được đổi mới. Noi gương thánh Giuse, người Kitô hữu được mời gọi can đảm thực thi điều thiện và chọn theo ý Thiên Chúa hơn ý riêng mình.

Ngày thứ hai: Chúng ta là ánh sáng thế gian

Linh mục Phaolô chia sẻ: Trang Tin Mừng gợi lại hình ảnh dân Do Thái trong thời lưu đày tại Babylon suốt nhiều năm, khiến họ dần rơi vào chán nản, mất hy vọng. Cũng vậy, câu chuyện về gia đình Ladarô cho thấy tâm trạng lo lắng, nghi ngờ của hai chị em khi đối diện với cái chết.

Từ đó, cha liên hệ đến đời sống hôm nay: con người nhiều khi cũng sống trong bóng tối của thử thách, đau khổ và bế tắc mà không nhận ra.

Tuy nhiên, Giáo Hội nhắc nhở mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng. Ánh sáng ấy phát xuất từ việc biết lắng nghe, đón nhận và thực hành Lời Chúa. Khi nhận ra bóng tối của chính mình và biết hoán cải, con người bắt đầu bước vào ánh sáng.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn biết dâng lời tạ ơn Chúa cách chân thành, chứ không chỉ như một thói quen. Bởi lẽ, không ai là người mà Chúa không yêu thương, và Ngài không để con người phải chịu thử thách vượt quá sức mình.

Từ các trình thuật Kinh Thánh, cha nhấn mạnh: Thiên Chúa luôn muốn cứu độ con người. Như với Ladarô, Chúa không đến để kết án, nhưng để đánh thức và ban sự sống. Điều quan trọng là con người có sẵn sàng đáp lại lời mời gọi ấy hay không.

Để bước ra khỏi bóng tối, mỗi người được mời gọi đến với Chúa, như hai chị em Mácta và Maria, biết tin tưởng và lắng nghe Ngài. Không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, người Kitô hữu còn được mời gọi can đảm bước đi và thực hành Lời Chúa trong đời sống.

Chúa Giêsu khẳng định: “Anh em là ánh sáng thế gian.” Chính Ngài đã đem ánh sáng đến cho gia đình Ladarô, dù biết rằng hành trình ấy đầy nguy hiểm. Khi được gọi, Ladarô đã bước ra khỏi mồ và được cởi bỏ khăn liệm.

Từ đó, linh mục mời gọi cộng đoàn biết từ bỏ thành kiến, tha thứ cho nhau và giúp nhau bước đi trong ánh sáng. Muốn thực hiện điều đó, mỗi người cần biết lắng nghe, hy sinh và chọn theo ý Chúa.

Kết thúc bài giảng, linh mục Phaolô đặt câu hỏi: “Chúng ta đang sống với nhau thế nào? Chúng ta đang dựng lên những khoảng cách hay biết tháo gỡ bằng đời sống đức tin, hy sinh và bác ái, để trở nên ánh sáng dẫn đưa nhau đến với Chúa?”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ của ngày tĩnh tâm thứ hai, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ Thị Nghè đã thay mặt cộng đoàn gửi lời tri ân đến linh mục Phaolô vì những bài giảng sâu sắc, giúp cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Chúa Phục Sinh.

Đáp từ, linh mục Phaolô bày tỏ lòng cảm ơn linh mục chánh xứ Phêrô và cộng đoàn giáo xứ đã tạo điều kiện để ngài đến chia sẻ trong dịp này, đồng thời chúc quý cha và toàn thể cộng đoàn một Mùa Phục Sinh tràn đầy ơn lành của Chúa.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top