Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Giáo khu III

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Giáo khu III

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần, mừng bổn mạng Giáo khu III

TGPSG -- “Người Kitô hữu được mời gọi tiến công vào sự dữ bằng ánh sáng Tin Mừng, trung thành với Chúa và làm chứng sống động trong đời thường.”

Linh mục chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, mừng bổn mạng của Giáo khu III. Thánh lễ diễn ra vào lúc 17g30 ngày 29.09.2025 tại nhà thờ Thánh Phaolô.

Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn; linh mục phó xứ Giuse Nguyễn Tấn Lộc; và linh mục phó xứ Phêrô Hoàng Vương Huynh, với sự tham dự của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, cộng đoàn Giáo khu III và giáo dân trong giáo xứ.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm sứ điệp mà các Tổng lãnh Thiên Thần để lại. Ngài nhắc lại lời tuyên xưng của Micae: “Ai bằng Thiên Chúa?”, một lời khẳng định trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa, đồng thời là tinh thần mà Giáo khu III chọn làm kim chỉ nam trong ngày bổn mạng. Cha khuyến khích cộng đoàn can đảm chọn Chúa như dân Israel năm xưa, sống trung tín với Ngài giữa thế giới còn nhiều bóng tối và cám dỗ.

Sự trung thành ấy không chỉ dừng lại ở việc giữ mình khỏi sự dữ, mà còn đòi hỏi mỗi người chủ động thánh hóa môi trường sống. Qua câu chuyện về vua Napoleon, linh mục chánh xứ nhấn mạnh rằng, thay vì chỉ phòng thủ, người Kitô hữu cần tiến công vào sự dữ bằng ánh sáng Tin Mừng. Điều này được thể hiện khi giáo khu trở thành một cộng đoàn yêu thương, nơi mọi người quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau; các gia đình sống giờ kinh chung, cha mẹ nuôi dạy con cái trong đức tin, con cái biết hiếu thảo và ngoan ngoãn; mỗi cá nhân dám bước ra làm chứng và loan báo Tin Mừng cho anh chị em lương dân xung quanh.

Để chu toàn sứ mạng này, ngài mời gọi cộng đoàn đặt trọn niềm tin vào quyền năng Thiên Chúa, vì “đối với Người, không gì là không thể.” Đồng thời, hãy siêng năng cầu nguyện để đón nhận ơn trợ giúp và chữa lành từ Thiên Chúa, như thiên thần Raphael đã đồng hành và mang lại niềm vui, ánh sáng cho gia đình ông Tobit trong Cựu Ước. Nhờ sự trung thành, tin tưởng và cậy nhờ ấy, giáo khu và mỗi gia đình sẽ được thánh hóa, trở nên chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30, trong niềm hân hoan mừng lễ bổn mạng Giáo khu III. Cộng đoàn được mời gọi tiếp tục sống trung thành với Thiên Chúa và làm chứng sống động cho Tin Mừng.

Bài: Minh Hiếu. Ảnh: Minh Cảnh, Thanh Dương (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top