Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

Giáo xứ Thánh Phaolô: Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ

TGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 15.11.2025, Giáo xứ Thánh Phaolô - Hạt Tân Sơn Nhì đã long trọng cử hành Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ, do Linh mục Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ sự. Đồng tế với ngài có 2 Linh mục Phó: Vinh Sơn Nguyễn Quốc Viễn và Giuse Nguyễn Tấn Lộc.

Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa ngồi chật kín khuôn viên nhà thờ.

Thánh lễ được mở đầu bằng đoàn rước kiệu Thánh tích Các Thánh Tử Đạo Việt Nam quanh khuôn viên giáo xứ và tiến vào thánh đường trong tiếng kèn đồng và lời kinh sốt sắng.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn tham dự nghi thức trao Ủy nhiệm thư cho ông Phó Chủ tịch ngoại vụ.

Trong bài giảng lễ, dựa trên lời Chúa: “Ai liều mất mạng sống vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”, Linh mục Chánh xứ Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm chứng tá anh dũng của khoảng 130.000 vị tử đạo Việt Nam, trong đó 117 vị đã được phong hiển thánh và một vị được tôn phong chân phước.

Ngài nhắc lại rằng quyền năng Thiên Chúa luôn tỏ hiện trong sự yếu đuối của con người. Dù phải chịu những cực hình khủng khiếp như chém đầu, thiêu sống, lăng trì hay bá đao, các vị tử đạo vẫn kiên trung nhờ sức mạnh của ơn Chúa. Cha kể lại câu chuyện cảm động về Họ đạo Ba Dòng, nơi nhiều tín hữu đã chọn cái chết hơn là chối bỏ đức tin, như một minh chứng rõ ràng cho quyền năng và ân sủng Thiên Chúa.

Ngài mời gọi cộng đoàn sống tâm tình biết ơn các bậc tiền nhân, vì nhờ “máu đào như hạt lúa gieo vào lòng đất”, Giáo Hội Việt Nam mới có được đức tin sống động hôm nay. Lòng biết ơn ấy cần được thể hiện không chỉ trong ngày lễ, mà trong cả đời sống đức tin hằng ngày.

Cuối cùng, Linh mục Chánh xứ nhấn mạnh rằng noi gương các Thánh Tử Đạo không chỉ là sẵn sàng chết vì Chúa, nhưng còn là biết chết đi cho tính xác thịt để sống theo Thần Khí, trung thành với Tin Mừng và quảng đại hy sinh phục vụ cộng đoàn. Những hy sinh âm thầm của các thành viên Hội đồng Mục vụ - thời giờ, sức lực, của cải, ý riêng - chính là những “hạt giống tử đạo” giúp giáo xứ được thăng tiến và nuôi dưỡng sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Niềm vui phụng vụ được lưu lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh, như dấu ấn đẹp của ngày mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ giáo xứ.

Bài & Ảnh: Minh Hiếu & Minh Cảnh (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top