Giáo xứ Thánh Phaolô: Khi Tình Yêu và Đức Tin cùng đơm hoa

Giáo xứ Thánh Phaolô: Khi Tình Yêu và Đức Tin cùng đơm hoa

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan, lúc 9g30 Chúa Nhật, ngày 19-4-2026, cộng đoàn giáo xứ Thánh Phaolô (280 Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông), hạt Tân Sơn Nhì, Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã quy tụ đông đảo để tham dự một thánh lễ thật đặc biệt và đầy ý nghĩa.

Hôm nay không chỉ là ngày của niềm vui gặp gỡ, mà còn là ngày nhiều tâm hồn được chạm đến ân sủng Thiên Chúa qua Bí tích Rửa Tội và Bí tích Hôn Phối dành cho 48 đôi bạn đã hoàn thành khóa Giáo lý Hôn nhân và Giáo lý Dự tòng.

Thánh lễ được linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Thắng chủ tế, Đồng tế với ngài có cha phó Phêrô Hoàng Vương Huynh và cha khách Phêrô Nguyễn Văn Nghĩa.

Tham dự Thánh lễ ngoài 48 đôi bạn còn có hơn 400 giáo dân và lương dân.

GX-Phaolo (1)

Ngay từ sáng sớm, ngôi thánh đường đã rộn ràng. Những anh chị em dự tòng hiện diện với tâm tình hồi hộp nhưng đầy háo hức. Bên cạnh đó là những đôi bạn trẻ sau nhiều tháng tham gia khóa học, kiên trì tìm hiểu và chuẩn bị cho đời sống gia đình, hôm nay đã sẵn sàng bước lên trước bàn thờ Chúa để trao cho nhau lời cam kết trọn đời.

Mở đầu thánh lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa vì biết bao người đã can đảm mở lòng để đến gần Ngài. Cha chia sẻ rằng mỗi người có một hành trình riêng: có người đã đi qua nhiều khó khăn, đổ vỡ; có người phải chờ đợi rất lâu mới tìm được bình an. Nhưng dù đến với Chúa bằng con đường nào, Ngài vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và dang rộng vòng tay đón nhận.

GX-Phaolo (2)

Trong bài giảng, cha Giuse đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của Bí tích Rửa Tội. Cha chia sẻ rằng, đối với anh chị em dự tòng, hôm nay là ngày khởi đầu của một cuộc sống mới. Dòng nước thánh không chỉ là một nghi thức, nhưng còn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa, đang gột rửa những điều cũ kỹ và mở ra một con đường mới của hy vọng, yêu thương và bình an.

Cha nói: “Có thể trước đây chúng ta đã từng lạc lối, từng sống trong cô đơn hay thất vọng. Nhưng từ giây phút này, anh chị em không còn bước đi một mình nữa. Chúa sẽ ở cùng, nâng đỡ và dẫn đưa anh chị em trên mọi chặng đường.”

Sau bài giảng, nghi thức Rửa Tội được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và xúc động. Khi từng người cúi đầu đón nhận dòng nước thánh, cả cộng đoàn như lặng đi. Nhiều ánh mắt rưng rưng, nhiều nụ cười xen lẫn nước mắt, bởi ai cũng cảm nhận đây là giây phút một tâm hồn được tái sinh trong tình yêu của Chúa.

GX-Phaolo (3)

Tiếp đến là nghi thức cử hành Bí tích Hôn Phối dành cho các đôi bạn đã hoàn thành khóa giáo lý. Trong tiếng nhạc dịu dàng và lời cầu nguyện của cộng đoàn, từng đôi tiến lên trước bàn thờ, nắm chặt tay nhau và tuyên hứa yêu thương, chung thủy suốt đời.

GX-Phaolo (4)

Qua lời giảng, cha Giuse nhắn nhủ các đôi bạn rằng hôn nhân không chỉ là niềm vui của ngày hôm nay, mà còn là hành trình dài của sự hy sinh và yêu thương. Sẽ có những ngày hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có lúc mệt mỏi, hiểu lầm và thử thách. Điều làm nên một gia đình bền vững không phải là không có sóng gió, nhưng là giữa sóng gió ấy, hai người vẫn biết hướng về nhau và cùng quay về với Chúa.

Cha nhẹ nhàng chia sẻ: “Đừng chỉ yêu nhau khi mọi sự tốt đẹp. Hãy yêu nhau cả trong những ngày mệt mỏi nhất. Đừng để cái tôi lớn hơn tình nghĩa. Và đừng bao giờ quên nắm tay nhau cầu nguyện, vì gia đình nào có Chúa ở giữa, gia đình ấy sẽ vượt qua được mọi thử thách.”

GX-Phaolo (5)

Giây phút các đôi trao nhẫn cưới và nói lời thề hứa đã làm nhiều người xúc động. Những ánh mắt của cha mẹ, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt của người thân như nói lên niềm hạnh phúc khi chứng kiến một gia đình mới được Thiên Chúa chúc phúc.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và lời tạ ơn. Các anh chị em vừa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, các đôi vợ chồng mới cùng chụp hình lưu niệm với cha Giuse và cộng đoàn. Những bó hoa, những cái bắt tay, những lời chúc mừng chân thành đã làm cho bầu khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng quây quần dùng bữa trưa thân mật trong khuôn viên giáo xứ. Không còn khoảng cách, không còn sự ngại ngùng, tất cả cùng ngồi lại bên nhau như một gia đình lớn. Tiếng cười nói rộn ràng, những câu chuyện chia sẻ, những lời hỏi thăm chân thành đã làm cho bữa cơm thêm đậm tình huynh đệ.

GX-Phaolo (6)

Bữa trưa giản dị nhưng chan chứa yêu thương ấy đã khép lại một ngày thật đẹp - ngày mà nhiều người tìm được đức tin, nhiều đôi bạn bắt đầu hành trình hôn nhân, và tất cả cùng cảm nhận sâu sắc rằng: nơi có Chúa, nơi ấy luôn có niềm vui, sự bình an và tình người.

Bài: Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
Ảnh: BTTGX Phaolô

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top