Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima
TGPSG -- “Chỉ khi chúng ta liên lỉ hoán cải, ơn Chúa mới tràn đầy và không bị rơi vãi; nhờ đó, chúng ta mới thật sự sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.”
Linh mục Giuse Trần Hải Giang đã nhắn nhủ như thế trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima, được cử hành lúc 12g00 trưa thứ Hai, ngày 13.10.2025, tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê. Đồng tế với ngài có linh mục phó Giuse Đỗ Trọng Luân, cùng sự tham dự của tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Hội Legio Mariae, ca đoàn, đội dâng hoa và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trước Thánh lễ, vào lúc 11g30, đội dâng hoa đã kính dâng lên Mẹ những đóa hoa Mân Côi tràn đầy lòng tôn kính và yêu mến. Sau đó, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Fatima quanh khuôn viên nhà thờ.
Đi đầu đoàn rước là đội trống, tiếp đến là Hương lửa, Thánh giá nến cao, các tu sĩ, đội dâng hoa, Hội Legio Mariae, kiệu Đức Mẹ Fatima, các linh mục và các em lễ sinh. Đoàn rước trang nghiêm, rực rỡ sắc màu, làm tăng thêm vẻ linh thiêng cho khuôn viên thánh đường.
Trước khi bước vào Thánh lễ, linh mục chủ tế đã trao ủy nhiệm thư cho các thành viên tân Hội đồng Mục vụ giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời xin Đức Mẹ cầu bầu để mỗi người biết noi gương Mẹ, biết thưa hai tiếng “Xin Vâng”, hầu Thánh ý Chúa được thực hiện nơi cuộc đời Mẹ cũng như trong cuộc đời của từng người chúng ta.
Trong bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ:
“Ba mệnh lệnh của Đức Mẹ, nhưng nhấn mạnh đặc biệt đến hai chữ ‘hoán cải’. Hoán cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi bên ngoài, mà là từ bỏ ý riêng - dù hợp tình hợp lý - để chọn Thánh ý Chúa. Đó mới là sự hoán cải tận căn. Đức Mẹ chính là mẫu gương hoán cải tuyệt hảo: Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ những điều chính đáng theo nhân loại để thi hành Thánh ý Thiên Chúa.
Hôm nay là thứ Hai đầu tuần, lẽ ra ai cũng bận rộn với cơm áo gạo tiền, nhưng anh chị em lại hiện diện nơi ngôi thánh đường nhỏ bé này để dự bàn tiệc Thánh. Đó đã là một sự hoán cải rồi.”
Ngài mời gọi cộng đoàn luôn tin tưởng vào tình yêu và kế hoạch của Thiên Chúa, sẵn sàng từ bỏ mọi sự để Thánh ý Ngài được thực hiện trong đời sống mình. Chỉ khi chúng ta liên lỉ hoán cải, ơn Chúa mới tràn đầy và không bị rơi vãi; nhờ đó, chúng ta mới thật sự sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và kết thúc lúc 13g00, các hội đoàn cùng chụp hình lưu niệm với quý cha trong niềm hân hoan và hy vọng.
Mọi người tin tưởng rằng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima, Mẹ sẽ luôn đồng hành trên hành trình đức tin của mỗi người, để qua Mẹ Maria, chúng ta đến với Chúa Giêsu - Con yêu dấu của Mẹ.
Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh: Ban Truyền thông Giáo xứ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Tân Phước cử hành Thánh lễ Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima - 2025
-
Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền Thông Giáo xứ Tân Thái Sơn -
Giáo xứ Mai Khôi: Mừng kính Đức Mẹ Mân Côi - Bổn mạng Sinh viên Mai Khôi -
Thánh lễ mừng kính Thánh Carlo Acutis và thành lập giới trẻ giáo xứ Xóm Chiếu -
Thánh lễ mừng Bổn mạng Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Giáo xứ Thánh Gia -
Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 05 năm cha sở giáo xứ Tân Phú Hòa -
Ngành Nghĩa - Hiệp và Dự trưởng giáo xứ Thị Nghè mừng bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Tâm: Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ -
Giáo xứ Nam Thái: Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, mừng bổn mạng Ca đoàn -
Giáo xứ Bùi Phát chia tay cha phó Phanxicô Assisi Đinh Hồng Phúc
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa