Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ

Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ kính các Thánh Nam Nữ

TGPSG -- “Chúng ta là những vị thánh nếu như chúng ta hiên ngang, can đảm sống các Mối Phúc mà Thiên Chúa trao ban, vì chúng ta là những người được Chúa chúc phúc.”

Đó là lời nhắn nhủ của Linh mục Giuse Trần Hải Giang, quản nhiệm giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ, được cử hành lúc 17g30, thứ Bảy, ngày 1.11.2025, tại nhà thờ Thánh Phanxicô. Đồng tế với ngài có Linh mục phó Giuse Đỗ Trọng Luân.

Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các đoàn thể, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ khởi sự bằng cuộc rước kiệu long trọng, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng của ngày lễ trọng thể. Cộng đoàn giáo xứ cùng nhau rước kiệu 25 vị Thánh tiêu biểu, tượng trưng cho muôn vàn chứng nhân đức tin đã sống trọn vẹn Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Tiếng trống hội vang rền hòa cùng nhịp bước của các hội đoàn trong sắc phục truyền thống như khúc ca tạ ơn vang dội, diễn tả niềm hân hoan của đoàn con cái Chúa đang tiến bước trên hành trình nên thánh.

Những đoàn kiệu nối dài, ánh mắt rạng ngời và lời kinh dâng lên tha thiết như dòng suối ân sủng chảy tràn, nhắc nhớ rằng: mọi Kitô hữu đều được mời gọi trở nên thánh giữa đời thường - bằng tình yêu, phục vụ và lòng trung tín với Đức Kitô.

Cuộc rước Các Thánh không chỉ là một nghi thức phụng vụ trang nghiêm, mà còn là bài ca hiệp thông, dấu chỉ của một Hội Thánh sống động và thánh thiện, luôn hướng về cùng đích là Thiên Đàng - nơi toàn thể Các Thánh đang hát khúc ca: “Chúc tụng Chiên Thiên Chúa đến muôn đời.”

Sau bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, Linh mục Giuse Trần Hải Giang chia sẻ:

“Hôm nay, chúng ta mừng kính Các Thánh để tỏ lòng tri ân các ngài - những nhân chứng kiên trung của đức tin và tình yêu giữa bao khó khăn, thử thách và cám dỗ của thế giới.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã tuyển chọn và chúc phúc cho mỗi người. Dù đôi lúc ta thờ ơ hay từ chối ơn Chúa, nhưng chỉ cần chúng ta can đảm sống các Mối Phúc Thật, ta cũng là những vị thánh của thời đại hôm nay.

Vậy, trong ngày lễ trọng kính này, mỗi người hãy đến với Chúa và các Thánh bằng tấm lòng chân thành; hãy phơi bày cuộc đời mình cho Chúa, để nhờ lời chuyển cầu của các Thánh, Người thanh tẩy tâm hồn ta, giúp ta luôn biết tin tưởng và phó thác nơi Người.”

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Dù buổi cử hành đã kết thúc, nhưng niềm vui và lòng tri ân sâu xa vẫn đọng lại trong tâm hồn mỗi người tín hữu, khi được chiêm ngắm gương sáng của các Thánh Nam Nữ - những chứng nhân kiên trung trong đức tin, mẫu gương sống thánh giữa đời thường, và là lời mời gọi mỗi người tiếp tục bước đi trên con đường nên thánh giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh   & Ảnh: Ban Truyền thông Gx. (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top