Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá

TGPSG -- Vào lúc 18g00 thứ Bảy, ngày 28.03.2026, cộng đoàn giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa nhật Lễ Lá, khai mạc Tuần Thánh, do Linh mục Giuse Trần Hải Giang chủ tế. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, các em thiếu nhi và đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, linh mục Giuse cùng cộng đoàn cử hành nghi thức làm phép lá tại khuôn viên nhà thờ. Sau đó, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước tiến vào thánh đường với những cành lá trên tay, hòa cùng ca nhập lễ, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem.

Sau bài Thương Khó, trong phần chia sẻ Lời Chúa, linh mục Giuse đã gợi lên câu hỏi đầy ý nghĩa: “Hỡi bạn, bạn đến đây làm chi?”.

Qua đó, ngài mời gọi mỗi người tự vấn lương tâm: “Chúng ta đến với Chúa với tâm tình nào: để theo Chúa, hay vô tình phản bội Chúa qua những yếu đuối và tội lỗi của mình? Dù đã chuẩn bị tâm hồn qua những ngày tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, mỗi người vẫn được mời gọi sống đức tin cách sâu xa, không theo phong trào hay chỉ vì những nhu cầu nhất thời. Trái lại, hãy sống bằng niềm tin và tình yêu chân thành.

Khi bước vào cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, mỗi người được mời gọi hoán cải, từ bỏ thói hư tật xấu để sống xứng đáng với phẩm giá làm con Thiên Chúa. Để cứu chuộc nhân loại, Chúa Giêsu đã hiến dâng chính mạng sống mình. Vì thế, trong mọi việc làm, điều quan trọng không chỉ là đúng hay sai, mà còn là cách chúng ta sống mối tương quan thân tình với Thiên Chúa như người con với Cha.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn dành những giây phút thinh lặng để đáp lại lời Chúa, hầu cảm nhận sâu xa hơn tình yêu cứu độ mà Thiên Chúa đã trao ban qua Đức Giêsu Kitô.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc vào lúc 19g30 trong bầu khí trang nghiêm, lắng đọng.

Mỗi người ra về với tâm tình sốt sắng, sẵn sàng bước vào Tuần Thánh, thời gian thiêng liêng nhất trong năm Phụng vụ.

Bài: Giuse Huỳnh Thanh & Ảnh Ban Truyền thôn Gx. (TGPSG)

 

 

Top