Giáo xứ Thánh Jeanne D’Arc: Tam nhật Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
TGPSG -- Trong tâm tình sám hối của Mùa Chay Thánh, vào lúc 19g trong các ngày 16 -18/03/2026, cộng đoàn giáo xứ Thánh Jeanne d’Arc đã sốt sắng tham dự ba buổi tĩnh tâm do Linh mục Laurensô Hoàng Bá Quốc Huy giảng.
Qua các bài giảng, cha đã dẫn dắt cộng đoàn bước vào hành trình trở về với Chúa, tìm lại bình an, chữa lành nội tâm và sống trọn vẹn ý nghĩa cuộc đời. Đồng thời, ngài cũng nhấn mạnh lời mời gọi mỗi người ý thức sống đức tin cách sâu sắc, để không đánh mất hạnh phúc Nước Trời. Trong ba ngày tĩnh tâm, cộng đoàn đã lần lượt suy niệm những chủ đề cụ thể như sau:
Ngày thứ nhất: Tìm lại bình an nơi Thiên Chúa
Mở đầu, cha mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình để tìm lại sự bình an đích thực trong tâm hồn: “Giữa những lo toan của cuộc sống như gia đình, công việc và những gánh nặng thường ngày, con người dễ rơi vào tình trạng bất an và mệt mỏi.
Thế nhưng, nhiều khi chúng ta lại quên rằng mình có một Thiên Chúa quyền năng, Đấng có thể làm được mọi sự và luôn yêu thương, đồng hành với chúng ta. Chúng ta chưa thực sự dành thời gian cho Chúa, dù sự sống đời đời mới chính là điều chúng ta hướng tới.
Ngài nhắc nhở mỗi người ý thức chu toàn bổn phận của mình trong gia đình: làm chồng, làm cha mẹ, làm con cái với tinh thần trách nhiệm và yêu thương. Thực tế, có những lúc chúng ta quên bổn phận, chỉ lo cho bản thân mà chưa quan tâm đúng mức đến người thân, từ đó dẫn đến những thiếu hụt trong đời sống gia đình.
Bên cạnh đó, cha mời gọi mọi người biết siêng năng làm việc; người lớn tuổi thì cầu nguyện và trông nom gia đình, con cháu. Bởi lẽ, nếu sống buông thả hoặc rảnh rỗi quá, con người dễ rơi vào những điều không tốt, nên mỗi người cần biết sống sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa.
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người sống chậm lại, biết trân quý từng giây phút hiện tại, biết tha thứ và yêu thương nhiều hơn. Vì cuộc sống hôm nay chính là sự chuẩn bị cho sự sống đời đời mai sau.”
.png)
Tiếp nối tâm tình đó, ngày thứ hai giúp cộng đoàn đi sâu hơn vào hành trình hoán cải và chữa lành nội tâm.
Ngày thứ hai: Trở về để được chữa lành
Trong ngày thứ hai, cha nhấn mạnh Mùa Chay là thời gian chữa lành tâm hồn bằng cách trở về với Thiên Chúa, bởi tội lỗi chính là nguyên nhân làm con người đánh mất bình an nội tâm. Vì thế, mỗi người được mời gọi sống chậm lại, nhìn lại chính mình và xây dựng mối tương quan cá vị với Chúa.
Cha mời gọi cộng đoàn sống Mùa Chay như một hành trình trở về: trở về với Chúa, trở về với chính mình và trở về với sự bình an đã đánh mất. Khi biết dừng lại và nhìn sâu vào đời sống nội tâm, chúng ta sẽ nhận ra những tổn thương, yếu đuối và giới hạn của bản thân. Qua cầu nguyện và sự lắng đọng tâm hồn, mỗi người mở lòng để Chúa chữa lành và đổi mới, giúp tâm hồn tìm lại sự bình an đích thực.
Từ việc hoán cải nội tâm, ngày cuối cùng hướng cộng đoàn đến đích điểm của đời sống Kitô hữu là sự sống đời đời.
.png)
.png)
Ngày thứ ba: Hướng đến sự sống đời đời
Trong ngày cuối của tĩnh tâm, cha tiếp tục nhắc lại rằng toàn bộ hành trình sống đạo đều quy hướng về sự sống đời đời. Chính mục tiêu này định hướng cho cách sống, làm việc và chu toàn bổn phận mỗi ngày.
Để đạt được điều ấy, mỗi người cần ý thức chu toàn bổn phận của mình trong gia đình: làm chồng, làm cha mẹ, làm con cái, ai cũng có vị trí và trách nhiệm riêng. Người chồng cần quan tâm, chăm lo cho gia đình, tránh làm tổn thương người thân. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khi chúng ta quên đi điều đó, chỉ lo cho bản thân, nên gia đình thiếu đi sự hiệp nhất và hạnh phúc.
Cha cũng nhắc nhở mọi người siêng năng làm việc; người lớn tuổi thì cầu nguyện và chăm lo gia đình, con cháu. Mỗi người cần sống sao cho cuộc đời mình có ý nghĩa, tránh lối sống buông thả dễ dẫn đến những sai lầm.
Bên cạnh đó, cha mời gọi mỗi người biết sống trọn vẹn từng ngày, trân trọng những giây phút hiện tại, vì mỗi ngày sống đều quý giá và có thể là cơ hội để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Chúa.
Cuộc sống hôm nay quyết định sự sống đời đời mai sau. Vì thế, Mùa Chay là thời gian giúp mỗi người canh tân đời sống, biết tha thứ, sống yêu thương và hướng lòng về hạnh phúc Nước Trời.
Khép lại hành trình tĩnh tâm, cộng đoàn cùng dâng lời tri ân và tạ ơn.
.png)
.png)
.png)
Trong ngày tĩnh tâm thứ ba, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã có những tâm tình tri ân cha chánh xứ và cha giảng, đồng thời cầu chúc quý cha cùng toàn thể cộng đoàn một Mùa Chay và mùa Phục Sinh thánh thiện, sốt sắng và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.
.png)
Tam nhật tĩnh tâm khép lại, mỗi người được mời gọi khám phá lại ý nghĩa cuộc sống, ý thức về đích đến của đời mình, để tìm thấy bình an nơi Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì nhân loại.
.png)
.png)
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ & Ảnh: Vincente Huy (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cáo phó: Thân mẫu của linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc qua đời
-
Giáo xứ Thánh Phaolô lan tỏa yêu thương trong Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bình An: Thành lập Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Gò Vấp -
Giáo xứ Tân Phước tĩnh tâm Mùa Chay - 2026 -
Hội Lòng Chúa Thương Xót giáo xứ Tân Phú mang niềm vui đến Mái ấm Phan Sinh -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Bùi Phát: Giới trẻ tĩnh tâm Mùa Chay 2026 -
Giáo xứ Hiển Linh trao tác vụ Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa -
Giáo xứ Bắc Hà: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa